Mắc bệnh hiểm nghèo, cô gái trẻ 19 tuổi bị cả gia đình ruồng rẫy

Diệp Anh |

Sự thật phũ phàng xảy ra với cô gái trẻ khiến nhiều người tự hỏi, không biết lương tâm của người cha để ở đâu khi đang tâm bỏ mặc con gái tự chống chọi với bệnh hiểm nghèo?

Truyền thông Trung Quốc đang dồn dập đưa tin về câu chuyện của cô gái mắc bệnh hiểm nghèo có tên Vương Hoài Kiều, 19 tuổi người thôn Hậu Thượng, đường Thanh Vân, thành phố Tân Thái, tỉnh Sơn Đông.

Theo trang báo điện tử Sina (Trung Quốc), Hoài Kiều mắc hội chứng polyp có tính chất gia đình – một căn bệnh rất hiếm gặp. Do gia đình không có tiền lo cho con chữa bệnh, nên chọn cách bỏ mặc cô gái.

Ngày 14/3, khi bệnh tình trở nặng, Hoài Kiều được vài người bạn đưa vào bệnh viện.

Sau khi tiến hành kiểm tra xét nghiệm, các bác sĩ kết luận cô gái không chỉ mắc hội chứng polyp có tính chất gia đình, thiếu máu mà còn mắc bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu khiến cả chân trái sưng vù.

Trong suốt 20 ngày qua, cô gái chỉ nằm trên giường, không thể cử động, không tự đi đại tiểu tiện cũng không thể ăn bất cứ thứ gì, chỉ truyền dịch để duy trì sức khỏe. Bệnh tình của Hoài Kiều trầm trọng đến mức đã có lúc cô gái đã phải đối mặt với tử thần.


Y tá chăm sóc Vương Hoài Kiều cho phóng viên xem chứng minh thư của cô gái đáng thương.

Y tá chăm sóc Vương Hoài Kiều cho phóng viên xem chứng minh thư của cô gái đáng thương.

“Từ khi nhập viện, bụng, chân, đùi của cô gái đều rất đau đớn. Cô gái không ngừng kêu đau, tiếng kêu rất thảm thiết khiến những người xung quanh cũng cảm thấy xót xa”, Chu Mỹ - y tá trưởng khoa ngoại bệnh viện thành phố Tân Thái cho hay.

Y tá Chu cũng cho hay, trong lần nhập viện này, chỉ có duy nhất người cô của bệnh nhân đến thăm 1 lần, những người khác, bạn bè, người thân tuyệt đối không có một ai, cũng không thể liên lạc được với họ.

“Người thân không ai đến thăm tôi, ngay một cuộc điện thoại cũng không”, Vương Hoài Kiều ủ rũ chia sẻ với phóng viên kênh truyền hình Tề Lỗ. Cô gái trẻ cũng cho hay, những ngày nằm viện, cô rất nhớ nhà, cô rất mong bố đến thăm, cho cô cảm nhận được tình cảm ấm áp của gia đình.


Y tá Chu Mỹ cũng đã kêu gọi những người hảo tâm trên mạng xã hội giúp đỡ Vương Hoài Kiều những hiện số tiền quyên góp được vẫn khá ít ỏi, chỉ 10.000 NDT (tương đương 35 triệu đồng)

Y tá Chu Mỹ cũng đã kêu gọi những người hảo tâm trên mạng xã hội giúp đỡ Vương Hoài Kiều những hiện số tiền quyên góp được vẫn khá ít ỏi, chỉ 10.000 NDT (tương đương 35 triệu đồng)

Về phía bệnh viện, các bác sĩ cho hay họ đã khuyên cô gái trẻ đến bệnh viện tuyến tỉnh hoặc bệnh viện tuyến đầu cả nước để kiểm tra thêm, nhằm tìm kiếm biện pháp chữa trị tốt hơn nhưng cô gái này chưa thực hiện.

“Không có tiền, cũng chẳng có ai lo cho cô ấy”, y tá Chu Mỹ nói. “Vương Hoài Kiểu bị bệnh tật giày vò, lại chẳng được gia đình bạn bè chăm sóc, tinh thần không có điểm bấu víu, cảm giác như đã trở thành đồ bỏ đi. Cô ấy đã từng nghĩ đến việc tự sát”.

Được biết từ năm Hoài Kiều 7 tuổi, mẹ cô đã qua đời vì mắc bệnh tương tự như cô đang gặp phải. Bố cô sau đó tái hôn.

Hai năm trước, do bệnh tình của cô gái trẻ không có dấu hiệu thuyên giảm, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và phát hiện cô mắc hội chứng polyp có tính chất gia đình như của mẹ. Người bố quyết định bỏ mặc việc điều trị.

Trước mặt phóng viên, Hoài Kiều gọi điện cho bố nhưng người nghe máy là dì hai. Trong điện thoại, người này giọng điệu gay gắt bảo cô gái đừng giả vờ nữa, bố cô sẽ không đến thăm.

Sau đó phóng viên liên hệ cho người cha tội lỗi, ông này trầm ngâm một hồi rồi nói mình đang bị cảm, đang phải tiêm thuốc nên không thể đến thăm Hoài Kiều.

Hiện tại, tiền chữa bệnh hằng ngày cho cô gái đáng thương đang được bệnh viện và những nhà hảo tâm quyên góp hỗ trợ. Tuy nhiên, số tiền hơn 10.000 NDT là quá ít.

Y tá Chu – người trực tiếp chăm sóc cho Vương Hoài Kiều hy vọng cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ, giúp Hoài Kiều vượt qua khó khăn hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại