Long Nhật bật khóc nói với cha: "Con không kiếm tiền để ăn chơi, hư thân mất nết"

Tùng Ninh |

"Ngày xưa ba mẹ cấm con, nói rằng làm nghệ sĩ khổ lắm, nhà cao cửa rộng không ở, đi ở dưới gầm sân khấu làm gì, rồi nay đây mai đó" – Long Nhật chia sẻ.

Vừa qua, tại phần cuối chương trình Gõ cửa thăm nhà, ca sĩ Long Nhật đã bật khóc khi chia sẻ về mẹ: "Tôi ra ngoài đi làm chỉ với 50 nghìn đồng trong tay nhưng sau đó một tay trả hết nợ nần cho cha mẹ, thay mặt cha mẹ nuôi các em học đại học, một tay dựng vợ gả chồng cho từng đứa.

Tất cả những gì hiếu thảo, tôi đã làm được, chuẩn bị trước. Tôi làm trọn vẹn mọi việc khi cha mẹ còn sống.

Long Nhật bật khóc nói với cha: "Con không kiếm tiền để ăn chơi, hư thân mất nết"- Ảnh 1.

Long Nhật

Tôi cũng luôn luôn nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm". Mọi người nhớ nhé, tại sao chúng ta có thể nói yêu thương trước đám đông, trước 1000 khán giả nhưng lại không thể nói câu đó với cha mẹ mình? Đừng ngại ngùng, hãy nói ngay bây giờ. Đừng nói qua điện thoại mà nói trực tiếp. Nói ngay và luôn, đừng để mai mốt phải hối hận vì không bao giờ còn cơ hội để làm.

Số tôi rất buồn, cứ người nào tôi xác định là không thể thiếu trong cuộc đời thì tôi phải rời xa họ. Học lớp 1, tôi phải rời xa người chú ruột, rồi tới mẹ, tới anh Vương Bảo Tuấn, tới ông bố vợ.

Suốt 23 năm làm rể, tôi chưa bao giờ rót cho bố vợ được chén nước nào nhưng tôi rất thương ông. Tôi từng nói ông như người cha thứ hai của tôi.

Đám tang bố vợ, tôi quỳ bên quan tài ba mãi. Ai cũng hỏi vì sao tôi cứ quỳ bên quan tài bố vợ thì tôi bảo để tôi pha trà cho ông. 23 năm làm rể, tôi chưa pha cho ông ấm trà nào trong khi quần áo, giày dép của tôi ông lo hết.

Tôi cầu nguyện nếu có kiếp sau vẫn được làm con rể của ông, được gặp lại ông lần nữa.

Long Nhật bật khóc nói với cha: "Con không kiếm tiền để ăn chơi, hư thân mất nết"- Ảnh 3.

Nhưng chuyện họ rời đi là phải rời đi, còn yêu thương vẫn phải yêu thương. Tôi phải sống với hiện tại, vẫn còn bà xã, còn 4 đứa con, còn gia đình, khán giả, còn những điều tốt đẹp.

Với người đã đi, tôi không bao giờ quên họ, luôn nhớ về họ".

Anh cũng nức nở gửi lời tới ba ruột mình: "Con cảm ơn ba mẹ đã cho con làm nghệ sĩ. Ngày xưa ba mẹ cấm con, nói rằng làm nghệ sĩ khổ lắm, nhà cao cửa rộng không ở, đi ở dưới gầm sân khấu làm gì, rồi nay đây mai đó.

Hồi đó, mẹ uống nước bị sặc. Anh hai vỗ lưng mẹ, mẹ bảo làm nhẹ không mẹ chết bây giờ. Anh hai bảo lại, 80 tuổi rồi còn sợ chết à. Mẹ nói: "Mẹ không sợ chết. Mẹ thương Long Nhật, nó khóc nhiều lắm, mẹ sợ mẹ đi sớm quá khổ nó".

Có một điều con làm được, là con đã giữ đúng lời hứa, hát đúng dòng nhạc quê hương cha mẹ thích, không hát nhạc khác. Ba sợ con hư thân mất nết nhưng con không có. Con không kiếm tiền để ăn chơi, hư thân mất nết, không đi vũ trường, không cà phê thuốc lá, rượu bia, chỉ biết đi hát thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại