Long Nhật: "Ở Huế, tôi có cả một biệt phủ"

Tùng Ninh |

"Ở ngoài Huế, tôi còn có cả một biệt phủ, nên gia đình tôi mà đoàn viên là không cần ở khách sạn" – Long Nhật chia sẻ.

Mới đây, chương trình Gõ cửa thăm nhà đã lên sóng. Tại chương trình tuần này, ca sĩ Long Nhật khiến mọi người choáng váng khi giới thiệu dinh thự tại Sài Gòn. 

Anh còn nói thêm: "Ở ngoài Huế, tôi còn có cả một biệt phủ, nên gia đình tôi mà đoàn viên là không cần ở khách sạn".

Long Nhật: "Ở Huế, tôi có cả một biệt phủ"- Ảnh 1.

Long Nhật

Thậm chí, khi đạo diễn Quốc Thuận bảo rằng muốn đi chợ mua đồ nấu cơm, Long Nhật trịnh trọng nói: "Tại sao Quốc Thuận tới đây rồi còn phải đi chợ mua đồ nấu cơm? Ở đây có đầy đủ người giúp việc lo hết mọi việc rồi. Trên sân thượng nhà tôi còn nuôi rất nhiều cá, trồng cả vườn rau xanh, chẳng thiếu gì".

Nói rồi, Long Nhật dẫn đạo diễn Quốc Thuận lên sân thượng hái rau.

Tiếp đó, Long Nhật chia sẻ về sự nghiệp của mình: "Nếu tính thời gian tôi đi hát chuyên nghiệp thì đến giờ là tròn 35 năm, từ năm 1989 tới giờ. Còn theo lời cha mẹ, tôi đi hát từ thời mẫu giáo.

Bố tôi là một nhà thơ, nhà thư pháp, giáo sư văn sử. Bố cho tôi học đàn, học múa từ bé để có được nhân cách, tâm hồn đẹp. Bố mẹ tôi còn không cho tôi xách nặng quá 5 cân để giữ bàn tay đẹp.

Gia đình tôi là một gia đình nho học, có giáo dục nên anh chị em toàn thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng cũng có tính nghệ sĩ rất cao, ai cũng thích ca hát. Cả nhà tôi ai hát, đàn cũng hay.

Từ thời đại học tôi đã hát sân khấu nhưng chủ yếu hát phong trào rồi về đoàn ca múa nhạc tại Huế. Hát ở Huế bị bố cấm, tôi trốn ra Đà Nẵng nhưng vẫn bị bố tìm tới bắt về. Tôi lại trốn tiếp vào Nha Trang rồi gia nhập đoàn Hải Đăng, một đại bang với nhiều nghệ sĩ lớn. Tiếp đó, tôi vào Phú Yên rồi lại trở về Nha Trang. Tôi cứ hoạt động miệt mài, tới năm 1992 thì nổi tiếng tới tận bây giờ.

Long Nhật: "Ở Huế, tôi có cả một biệt phủ"- Ảnh 3.

Thế rồi, tôi bước vào Sài Gòn, một thế giới rộng lớn, không ai biết ai. Vào Sài Gòn, tôi thất vọng và sụp đổ. Chưa có chỗ ở, tôi phải đi ở nhờ. Chưa có chỗ hát, tôi phải đi hát ở nhà hàng, du thuyền.

Tôi rất buồn khi hát nhà hàng vì nghệ sĩ không bằng miếng thịt bò. Người ta còn bận ăn, không thèm nghe tôi hát, không biết tôi là ai. Trong khi đó, ở miền Trung tôi cũng là ngôi sao lớn. Tôi phải bỏ hết tất cả để vào Sài Gòn. Nhưng dù khó khăn thế nào, tôi cũng chưa bao giờ nản.

Đồng cát xê đầu tiên tôi nhận được ở Sài Gòn là 30 nghìn năm 1995. Tính tôi rất tiết kiệm. Mỗi ngày đi ra đường, tôi chỉ cầm 20 nghìn, 5 nghìn đổ xăng và 15 nghìn ăn uống. Tôi cố gắng ăn làm sao để 15 ngàn có một đĩa cơm, một ly nước ngọt.

Tối diễn xong, tôi chỉ dám ăn tô hủ tiếu rồi về nhà, cát xê còn nguyên".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại