Thu Phương: "Chuyện kết hôn của chúng tôi cứ mòn mỏi từ ngày này qua tháng khác suốt 10 năm trời"

Tùng Ninh |

"Chuyện kết hôn của chúng tôi cứ mòn mỏi từ ngày này qua tháng khác suốt 10 năm trời. Có những lúc muốn buông xuôi" – Thu Phương chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Thu Phương đã chia sẻ về chuyện hôn nhân với chồng hai là ông bầu Dũng Taylor.

Có những lúc muốn buông xuôi

Nói đúng ra, đến bây giờ tôi và anh Dũng Taylor mới đăng ký kết hôn chính thức còn anh ấy cầu hôn tôi vào ngày 12 tháng 12 năm 2012. Tôi chọn thời điểm đó để đánh dấu mốc quan trọng giữa hai vợ chồng.

Thu Phương: "Chuyện kết hôn của chúng tôi cứ mòn mỏi từ ngày này qua tháng khác suốt 10 năm trời"- Ảnh 1.

Thu Phương và Dũng Taylor

Thực ra anh Dũng muốn chọn ngày 12 tháng 12 năm 2022 để đăng ký kết hôn nhưng đâu phải mình muốn là được. Dù mình mưu cầu điều đó, muốn nó xảy ra nhưng nhiều khi cuộc sống không theo ý mình. Anh Dũng đâu thể làm điều đó một mình, phải có sự đồng ý của đối phương. Tôi chưa đồng ý nên lúc đó chưa đăng ký kết hôn được, tới giờ mới làm được.

Không phải tôi chưa sẵn sàng đăng ký kết hôn, hai đứa tôi đã rất yêu nhau rồi. Nhưng lúc đó vẫn còn nhiều vấn đề khác quan trọng hơn, mệt đầu hơn để phải giải quyết nên tôi chưa nghĩ tới chuyện đăng ký kết hôn.

Tôi quan niệm, khi đã chuẩn bị một sự kiện hạnh phúc trong cuộc đời thì tinh thần của mình cũng phải hạnh phúc như vậy, không vướng bận gì thì mới trọn vẹn. Ví dụ, dù hai người đang rất hạnh phúc nhưng xung quanh lại có chuyện liên quan tới gia đình, cha mẹ, con cái, làm mình quá mệt mỏi, suy nghĩ thì tốt nhất nên tạm dừng lại chuyện đó, chưa tiến hành được.

Chính vì vậy nên chuyện đăng ký kết hôn của chúng tôi cứ mòn mỏi từ ngày này qua tháng khác suốt 10 năm trời. Có những lúc muốn buông xuôi.

Thu Phương: "Chuyện kết hôn của chúng tôi cứ mòn mỏi từ ngày này qua tháng khác suốt 10 năm trời"- Ảnh 3.

Những rối ren, bộn bề trong cuộc sống lại đưa tôi về thực tại

Nhưng lại có cái hay ở chỗ, vì tổ chức đám cưới chưa xong nên suốt hơn 10 năm qua, anh Dũng luôn hỏi tôi: "Thế hôm nay em đã quyết định cưới anh chưa?". Chính vì mọi thứ chưa hoàn thiện nên hôm nào, lúc nào chúng tôi cũng nghĩ về nó, cố gắng hoàn thiện nó, cảm giác này vui hơn, thích hơn nhiều.

Cảm giác mỗi ngày chồng đều hỏi tới chuyện kết hôn sung sướng vô cùng, như kiểu tôi còn rất bé bỏng, đang được yêu thương, chờ đợi.

Nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ, muốn thực hiện luôn mọi thủ tục kết hôn để anh Dũng đỡ lo lắng, chờ đợi, nhưng rồi những rối ren, bộn bề trong cuộc sống lại đưa tôi về thực tại, khiến chưa thể kết hôn ngay được.

Nhiều khi do tôi ngại, cứ tự bảo trong lòng rằng, hai đứa cứ đi đăng ký kết hôn rồi làm tiệc nhỏ thôi, chứ rình rang ra rồi để báo chí đăng tin cũng hơi phiền. Nhưng cái sâu xa hơn cả là tôi luôn nghĩ cái gì chưa xảy ra là chưa đúng, nếu nó đúng thì nó đã xảy ra. Tôi cứ tự an ủi mình như vậy rồi để mọi thứ trôi đi.

Tôi nghĩ, thà kết hôn từ sớm, khi chưa có con cái để còn tận hưởng trăng mật nọ kia, còn đã có con rồi thì thôi đợi con lớn hết một thể, xong xuôi hết rồi thì kết hôn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại