Kỳ diệu: Bàn tay suýt bị cắt bỏ được hồi sinh nhờ... khâu vào bụng

Vân Hồng |

Cụ ông 87 tuổi bị tai nạn khiến bàn tay bị giập hỏng, nhiễm trùng và hoại tử. Điều kỳ diệu đã đến với ông khi các bác sĩ thử nghiệm một phương pháp như "khoa học viễn tưởng".

Cụ ông Frank Reyes, 87 tuổi đã bị tai nạn ngoài ý muốn. Ông gần như bị mất một bàn tay của mình sau khi thay lốp xe. Do bàn tay trái của ông bị đè ép xuống đất, bị bỏng nặng do sắt nóng chèn vào trong thời tiết nắng nóng.

30 phút sau khi sự việc xảy ra, gia đình của ông mới phát hiện. Mất hơn 1 tiếng sau, ông mới tới được nơi cấp cứu.

Bác sĩ cho biết, ngón tay và da đã bị hoại tử, nhiễm trùng, cần phẫu thuật cắt bỏ. Nhưng, các bác sĩ đề xuất một giải pháp khác, là khâu bàn tay vào vùng bụng để ‘nuôi dưỡng’ thay vì phải cắt cụt.

Giải pháp này giống như phim ‘khoa học viễn tưởng’. Hãy dành hơn 1 phút để xem video, bạn sẽ cảm thấy thêm tin yêu vào cuộc sống, kết quả này thật không hề "viễn tưởng" chút nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại