Không ai ngờ rằng, giữa sa mạc cằn cỗi bậc nhất thế giới lại có một thị trấn xanh tươi đến vậy

Skye |

Giữa vùng sa mạc khô cằn của đất nước Peru, thị trấn xinh đẹp Huacachina hiện lên với hồ nước và cây xanh bao phủ khiến nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng.

Những sa mạc khô cằn trên thế giới thường khiến con người choáng ngợp và sợ hãi; chỉ có đồi cát nối tiếp nhau, con người ta như lọt thỏm, chênh vênh giữa sự sống và cái chết. 

Vậy mà giữa vùng sa mạc khô cằn của đất nước Peru lại tồn tại một ốc đảo xinh đẹp - một thị trấn tên Huacachina. Dù được vây quanh bởi những đồi cát, nơi đây vẫn xanh tốt với những hàng cọ và một hồ nước, được người dân đồn là có tác dụng chữa bệnh.

Không ai ngờ rằng, giữa sa mạc cằn cỗi bậc nhất thế giới lại có một thị trấn xanh tươi đến vậy - Ảnh 1.

Ốc đảo xinh đẹp giữa sa mạc tại Peru.

Thị trấn Huacachina nằm cách không xa thành phố Ica, Peru. Huacachina đón tiếp rất nhiều du khách mỗi năm. 

Vẻ đẹp của ốc đảo ban ngày cũng như khi màn đêm buông xuống luôn khiến du khách bất ngờ. Một trong những hoạt động được khách du lịch yêu thích nhất là ngắm hoàng hôn bên hồ nước.

Hoạt động chính mang đến thu nhập cho người dân ở đây là du lịch. Cách khách sạn, nhà hàng, dịch vụ được mở khá nhiều để phục vụ nhu cầu của khách du lịch. 

Ngoài ngắm hoàng hôn hay trượt cát, nhiều người tới đây để chiêm ngưỡng hồ nước xanh tươi giữa thị trấn. Theo truyền thuyết, hồ nước này được tạo ra bởi một công chúa - người đã từng tắm gần vị trí của hồ nước hiện tại.

Không ai ngờ rằng, giữa sa mạc cằn cỗi bậc nhất thế giới lại có một thị trấn xanh tươi đến vậy - Ảnh 2.

Hoạt động chính mang đến thu nhập cho người dân ở đây là du lịch.

Trong khi đang soi gương, công chúa thấy một gã thợ săn đang tiến đến từ phía sau. Giật mình hoảng hốt, công chúa vùng chạy và để quên chiếc gương. Sau đó, chiếc gương đã biến thành hồ nước như ngày hôm nay. 

Chiếc váy của cô biến thành những đụn cát. Một dị bản khác cho rằng công chúa vẫn còn sống trong hồ như một nàng tiên cá. Nhiều người dân tin rằng hồ nước có khả năng chữa các bệnh như liệt, thấp khớp, viêm khớp...

Không ai ngờ rằng, giữa sa mạc cằn cỗi bậc nhất thế giới lại có một thị trấn xanh tươi đến vậy - Ảnh 3.

Một trong những hoạt động được khách du lịch yêu thích nhất là ngắm hoàng hôn bên hồ nước.

Không ai ngờ rằng, giữa sa mạc cằn cỗi bậc nhất thế giới lại có một thị trấn xanh tươi đến vậy - Ảnh 4.

Ngoài ngắm hoàng hôn hay trượt cát, nhiều người tới đây để chiêm ngưỡng hồ nước xanh tươi giữa thị trấn.

Không ai ngờ rằng, giữa sa mạc cằn cỗi bậc nhất thế giới lại có một thị trấn xanh tươi đến vậy - Ảnh 5.

Theo truyền thuyết, hồ nước này được tạo ra bởi một công chúa - người đã từng tắm gần vị trí của hồ nước hiện tại.

Không ai ngờ rằng, giữa sa mạc cằn cỗi bậc nhất thế giới lại có một thị trấn xanh tươi đến vậy - Ảnh 6.

Nhiều người dân tin rằng hồ nước có khả năng chữa các bệnh như liệt, thấp khớp, viêm khớp...

Không ai ngờ rằng, giữa sa mạc cằn cỗi bậc nhất thế giới lại có một thị trấn xanh tươi đến vậy - Ảnh 7.

Thị trấn xanh tươi nhìn từ trên xuống.

Không ai ngờ rằng, giữa sa mạc cằn cỗi bậc nhất thế giới lại có một thị trấn xanh tươi đến vậy - Ảnh 8.

Vẻ đẹp của Huacachina vào ban đêm.

Không ai ngờ rằng, giữa sa mạc cằn cỗi bậc nhất thế giới lại có một thị trấn xanh tươi đến vậy - Ảnh 9.

Những khu vườn xanh mát quanh ốc đảo.

Không ai ngờ rằng, giữa sa mạc cằn cỗi bậc nhất thế giới lại có một thị trấn xanh tươi đến vậy - Ảnh 10.

Thành phố lên đèn.

Không ai ngờ rằng, giữa sa mạc cằn cỗi bậc nhất thế giới lại có một thị trấn xanh tươi đến vậy - Ảnh 11.

Nơi đây đón tiếp rất nhiều du khách mỗi năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại