Khách Trung Quốc ăn thử 1 loại bánh mì Việt Nam, thốt lên: "SOS, sao có thể thần kỳ như vậy?"

Trà My |

Chỉ sau miếng bánh mì đầu tiên, nữ du khách Trung Quốc đã lập tức bị chinh phục.

Bánh mì Việt Nam có rất nhiều loại, từ bánh mì truyền thống với pate, chả lụa, đến các biến tấu như bánh mì chảo, bánh mì cay, bánh mì chả cá... Mỗi loại bánh mì lại mang một hương vị đặc trưng riêng, làm nên sự phong phú và hấp dẫn của ẩm thực đường phố Việt Nam.

Khi đến thủ đô của Việt Nam du lịch, một nữ du khách Trung Quốc tên Miya đã vô cùng thích thú khi lần đầu tiên được ăn bánh mì chảo. Phản ứng của cô được ghi lại trong tập vlog vừa đăng trên kênh Youtube "nathan & miya", trong đó Miya được bạn trai Nathan dẫn đi ăn bánh mì chảo cũng như nhiều món ngon khác của Hà Nội.

 - Ảnh 1.

Nathan và Miya có mặt tại một quán bánh mì chảo ở Hà Nội.

Hãy cùng xem nữ du khách Trung Quốc đã có trải nghiệm như thế nào với món ăn này nhé!

Phản ứng của khách Trung Quốc khi ăn bánh mì chảo Việt Nam

Nathan cho biết anh là người Indonesia nhưng lớn lên ở Việt Nam nên rất tự tin khi làm hướng dẫn viên du lịch cho bạn gái người Trung Quốc. Đầu tiên, Nathan đưa Miya đi ăn miến lươn Hà Nội. Cô gái trẻ vô cùng phấn khích khi được ăn món đặc sản này của thủ đô, liên tục khen các nguyên liệu bên trong bát.

Do biết Miya thích ăn bánh mì Việt Nam nên sau đó, Nathan đã đưa Miya đến một quán bánh mì chảo nổi tiếng ở Hà Nội. Trước khi đi, Nathan giới thiệu: “Cũng là bánh mì nhưng là loại bánh mì khác, không phải loại em từng ăn. Lần này, nhân bánh mì để ở trên một chiếc chảo”.

Đến nơi, hai bạn trẻ gọi một suất bánh mì chảo và một ổ bánh mì thập cẩm. Khi món ăn được mang ra, Miya lập tức đưa bánh mì lên mũi để ngửi, tỏ vẻ yêu thích. Cô chia sẻ: “Em muốn ăn pate yêu dấu của em”.

 - Ảnh 2.

Miya thích thú trước mùi vị của bánh mì.

Ngay sau khi ăn, Miya nhận xét: “Ngon quá, cảm giác pate này khác loại pate phết trong bánh mì”.

“Sốt này chấm bánh mì chắc ngon lắm. SOS”, cô gái vừa cười vừa nói với bạn trai.

Sau đó, Miya bẻ bánh mì ra thành miếng nhỏ để chấm với sốt trong chảo. Cô đánh giá “bánh mì nóng hổi, giòn rụm”.

 - Ảnh 3.

Món bánh mì chảo với rất nhiều 'topping' hấp dẫn.

 - Ảnh 4.

Miya ăn thử pate và lập tức bị chinh phục.

Giây phút quan trọng nhất đã đến - Miya chấm miếng bánh mì đầu tiên vào chảo. Ngay sau khi ăn, cô đã xuýt xoa và thốt lên: “Sao bánh mì có thể thần kỳ như vậy? Để nhân bên trong hay bên ngoài đều ngon”.

Cuối clip, nữ du khách Trung Quốc nhận xét thêm về các nguyên liệu trong chảo: “Xúc xích cắn vào mọng nước lắm, nhưng hơi mặn, chắc là do mấy thứ khác ngọt hơn. Em nghĩ pate là linh hồn của bánh mì”.

 - Ảnh 5.

Nữ du khách Trung Quốc xuýt xoa trước món bánh mì chảo Việt Nam.

Trước đó, Miya cũng đã có phản ứng vô cùng thích thú với bánh cuốnphá lấu ở Việt Nam. Cô gái được người dùng mạng nhận xét dễ thương, với nhiều bình luận kêu gọi nữ du khách Trung Quốc đến Việt Nam nhiều hơn và thưởng thức thêm các món ngon khác của nhiều địa phương.

Bánh mì chảo – món ăn nóng hổi, hấp dẫn vạn người mê

Bánh mì chảo là một món ăn phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội, bao gồm bánh mì ăn kèm với các nguyên liệu khác như pate, trứng ốp la, xúc xích, dăm bông, thịt nguội, và một loại sốt đặc trưng, thường được phục vụ trong một chiếc chảo gang nóng hổi. Bánh mì chảo được yêu thích bởi sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu, nước sốt đậm đà và bánh mì giòn tan.

Có nhiều phiên bản bánh mì chảo khác nhau, tùy thuộc vào từng quán ăn và sở thích của thực khách, ví dụ như bánh mì chảo thập cẩm, bánh mì chảo pate trứng, bánh mì chảo bò… Bánh mì chảo không chỉ là món ăn quen thuộc của người dân Hà Nội mà còn được nhiều du khách yêu thích khi đến thăm thủ đô.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại