Jun Phạm: "Họ bảo tôi là vợ, Isaac là chồng"

Tùng Ninh |

"Chỉ cần hát sai một lời, nhảy sai một nhịp là về nhà 4 đứa cãi nhau banh chành. Có lúc, chúng tôi còn đánh lộn" – Jun Phạm cho biết.

Tại chương trình Nói đi ngại gì, ca sĩ Jun Phạm đã chia sẻ về những thăng trầm cho trong sự nghiệp của mình và mối quan hệ giữa các thành viên nhóm 365 ở thời điểm hiện tại.

Sau khi gặp gỡ Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, tôi cởi mở, hài hước hơn

Sau nhiều năm làm nghề, đến giờ tôi hoạt động tích cực hơn nhiều. Trước đó, tôi là thành viên của nhóm 365 nên không thể làm hết những gì mình muốn làm.

Jun Phạm: Họ bảo tôi là vợ, Isaac là chồng - Ảnh 1.

Ngay cả đến bài hát tôi thích nhất, tôi cũng không thể tự làm mà phải hỏi ý kiến các thành viên còn lại. Phải bài nào cả 4 thành viên cùng thích, rồi đưa lên cho chị Ngô Thanh Vân đồng ý thì mới được chọn.

Bởi vậy, việc tự quyết định của tôi khi còn ở nhóm 365 kém đi rất nhiều. Tôi cũng không thể tham gia phim điện ảnh vì như thế sẽ lơ đi thời gian đi diễn cùng nhóm. Cả tôi và các thành viên trong 365 đều có những rào cản nhất định.

Sau khi tách ra khỏi 365, tôi bị chới với suốt 1 năm trời. Sau đó, tôi dạn dĩ hơn, tham gia một số gameshow truyền hình. Từ đó, mọi người thấy tôi hài hước, có màu sắc riêng, nên mời tôi vào Running Man.

Tôi vốn không biết Running Man hot tới mức độ nào, nên khi được mời vào, tôi vẫn suy nghĩ chứ không nhận lời ngay. Ban đầu, tôi còn tưởng đó là chương trình chạy bộ.

Sau khi xem các clip của Running Man bên Hàn Quốc, tôi thích quá và đồng ý luôn. Nhưng đến lúc đó, tôi vẫn không ngờ chương trình này lại hot đến như thế ở Việt Nam.

Trước khi tham gia Running Man, tính tôi tự kỷ, khép kín lắm. Tôi đi quay xong về nhà toàn đóng cửa, có chăng cũng chỉ đi cà phê chứ ít đi chơi.

Jun Phạm: Họ bảo tôi là vợ, Isaac là chồng - Ảnh 3.

Jun Phạm tại Running Man

Nhưng sau khi tham gia chương trình đó, được gặp gỡ Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc và nhiều anh chị em nghệ sĩ khác, tôi cởi mở, hài hước hơn. Tôi biết giỡn hơn với họ và khai thác được bản thân mình.

Qua những buổi đi ăn, chơi chung với họ, tôi thân thiết hơn. Bây giờ, tôi cũng chín chắn hơn nên có nhiều câu chuyện để chia sẻ, chứ hồi xưa mới 25 tuổi, chỉ nói xàm nói điên thôi.

Thời điểm 365 tan rã, tôi mất hết

Thời gian khó khăn nhất của tôi là lúc vừa tách nhóm 365. Tôi không biết làm gì hết, vất vả lắm. Nó không đến nỗi khủng khiếp tới mức khiến tôi chết, nhưng làm tôi mất niềm tin vào bản thân mình.

Lúc đó, tôi vẫn có show để diễn, nhưng tôi không thăng bằng, cảm thấy đi diễn một mình không vui. Vì vậy, tôi chỉ muốn ở nhà ngủ, không muốn đi diễn nữa. Tôi tự kỷ dần. Suốt một năm trời, tôi không muốn làm gì hết.

Tôi phải tự làm hết mọi thứ, nào là điêu giá, nói chuyện với dancer, rồi tự làm sản phẩm nên cảm thấy áp lực, không hài lòng. Trước đây, tôi đi diễn đâu cũng có 4 đứa, ngồi sau cánh gà chỉ cần nói xấu người khác cũng thấy vui. Giờ còn có mình mình ngồi một góc, nên rất cô đơn, chới với.

Jun Phạm: Họ bảo tôi là vợ, Isaac là chồng - Ảnh 4.

Trong một năm đó, 365 vẫn còn ở chung nhà, nhưng ai cũng rơi vào tình trạng chới với giống tôi, nên không ai chia sẻ cho ai được. Tự mọi người có ý nghĩ tách dần nhau ra. Bởi vậy, chỉ bản thân mình mới vực dậy được mình.

Tôi cũng không muốn tâm sự bất cứ khó khăn gì của mình cho gia đình biết. Tôi thu mình lại, tự vượt qua để thay đổi, chứ không nghĩ sẽ nương tựa vào ai hết.

Thời điểm 365 tan rã, tôi mất hết, mất tiền, mất tình, mất đủ thứ. Mọi thứ đổ dồn cùng một lúc. Tôi chia tay luôn mối tình 7 năm của mình. Vì đã mất hết tận cùng nên đến giờ không còn gì khiến tôi buồn nữa.

Mối quan hệ giữa các thành viên 365 bây giờ không thể như trước

Mối quan hệ giữa các thành viên 365 bây giờ không thể như trước. Dù từng thân cỡ nào cũng không thể giống ngày xưa được. Vẫn sẽ có những hoàn cảnh khách quan tác động vào.

Tất nhiên, chúng tôi không lạnh lùng với nhau. Chị Vân gọi một cái, chúng tôi vẫn có mặt, nhưng để chủ động làm chung một cái gì đó là rất khó.

Tôi không hiểu sao mọi người lại đồn tôi và Isaac không chơi với nhau nữa. Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn bình thường. Nếu mọi người để ý sẽ thấy bất cứ MV nào của Isaac ra tôi cũng share và ngược lại.

Tất nhiên, tôi không làm mấy chuyện đó vì nghĩa đâu, phải chơi cùng tôi mới làm. Tính tôi mà không thích ai là sẽ bơ luôn, dù đó có là người trong nghề, lớn tuổi hay có ảnh hưởng tới công việc của tôi. Tôi ít khi giận nhưng một khi đã giận là sẽ không bao giờ nhìn mặt luôn.

Jun Phạm: Họ bảo tôi là vợ, Isaac là chồng - Ảnh 5.

Jun Phạm và Isaac

Còn chuyện tôi và Isaac yêu nhau, là do mọi người đồn từ khi nhóm 365 ra mắt. Các fan rất thích chuyện này. Họ bảo tôi là vợ, Isaac là chồng. Will là con gái, ST là con trai. Nhưng sự thật chúng tôi chỉ là anh em thôi. Chuyện yêu nhau là không thể được.

Tưởng 365 rất thân, nhưng hát xong là ai về phòng người nấy, chứ không rảnh ngồi lại nói chuyện. Ở với nhau cả ngày rồi, có chuyện gì mà chẳng biết. Khi rảnh, tôi hay đi kiếm những người bạn ở ngoài để trò chuyện.

Thậm chí, mấy clip private được tung ra của 365 chỉ là 1/100 thôi, 99% còn lại là cãi lộn. Chỉ cần hát sai một lời, nhảy sai một nhịp là về nhà 4 đứa cãi nhau banh chành. Có lúc, chúng tôi còn đánh lộn.

Chúng tôi cãi nhau ít nhất 2 ngày một lần, tới mức cô giúp việc đau đầu vì mỗi đứa một tính.

Tất nhiên, chúng tôi có thương nhau, nhưng không thể yêu nhau được. Yêu nhau là phải chăm lo, chia sẻ cho nhau. Giờ đến chia sẻ còn không nổi thì lấy đâu ra mà yêu nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại