Đàm Vĩnh Hưng giúp tù nhân nói lời xin lỗi mẹ sau nhiều năm, cảnh tượng ai cũng xúc động

Long Phạm |

Đàm Vĩnh Hưng đã khiến mẹ phạm nhân bật khóc vì hành động nghĩa hiệp của mình.

Cách đây ít giờ, trên kênh Youtube của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải clip thứ hai trong chuỗi Hành trình mang xuân vào trại, do chính anh thực hiện.

Clip này tiếp tục quay lại cảnh anh tới trại giam Long Hòa để thăm hỏi và biểu diễn miễn phí cho các phạm nhân nơi đây.

Đàm Vĩnh Hưng giúp tù nhân nói lời xin lỗi mẹ sau nhiều năm, cảnh tượng ai cũng xúc động - Ảnh 1.

Được biết, ở clip trước, Đàm Vĩnh Hưng đã về tận nhà cha ruột của một phạm nhân tên Vân để thuyết phục và đưa ông lên trại giam gặp cô. Đi theo cha ruột còn có cả bé Bin, con trai của nữ phạm nhân này.

Hành động ý nghĩa của Đàm Vĩnh Hưng đã phiễn phạm nhân Vân phải bật khóc vì xúc động.

Tới clip thứ hai này, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục về tận nhà mẹ đẻ của một phạm nhân tên Tuấn vì biết đây là phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt. Mẹ anh Tuấn là bà Thiêu vốn bị tai biến nặng ngay khi anh bị bắt.

Anh Tuấn nói: "Đây là điều tôi ăn năn, hối hận nhất khi chưa kịp nói với mẹ lời xin lỗi cho những lỗi lầm mà đã gây. Tôi đã phải trả giá bằng một quãng thời gian quá dài trong trại".

Đàm Vĩnh Hưng giúp tù nhân nói lời xin lỗi mẹ sau nhiều năm, cảnh tượng ai cũng xúc động - Ảnh 3.

Phạm nhân tên Tuấn và Đàm Vĩnh Hưng

Gặp được Đàm Vĩnh Hưng, bà Thiêu mẹ anh Tuấn vô cùng vui mừng và xúc động. Bà nghẹn ngào nói:

"Nghe tin con như thế, trong lòng tôi bức xúc lắm. Tôi ngã bệnh, may có chị tôi chăm chứ nó đi tù rồi ai lo cho tôi. Con tôi hiền lắm, ai nhờ cái gì nó cũng làm rồi tôi ôm nó riết. Tới khi vừa buông nó ra là nó đi tù luôn.

Từ ngày bị tai biến, mỗi năm tôi chỉ đi thăm con được một lần. Mỗi lần gặp con, tôi chỉ biết khóc chứ không biết nói gì được nữa. Nó thấy tôi như vậy nó cũng khóc.

Chuyện nó phạm tội, tôi đâu có biết gì hết. Nó theo bạn bè nó chơi rồi bị như vậy. Thà nó cướp bóc như người ta tôi còn đỡ đau chứ đằng này tôi còn không biết gì hết.

Đàm Vĩnh Hưng giúp tù nhân nói lời xin lỗi mẹ sau nhiều năm, cảnh tượng ai cũng xúc động - Ảnh 4.

Ai gặp tôi cũng hỏi, nhưng tôi chẳng dám nói gì. Chuyện này cũng khiến mình trở nên hận con, bức xúc lắm. Nhưng con nó lỡ rồi thì đành cho qua đi.

Mỗi khi có ai nhắc đến nó, tôi nghẹn lòng vì không muốn khơi lại nỗi đau, lại nhớ con. Con tôi mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, ruột cắt ra, làm sao tôi không thương được. Hai mẹ con tôi bình thường nương tựa nhau sống.

Từ ngày đứa con độc nhất đi tù, mình tôi sống trong căn nhà trọ nhỏ, kiếm sống bằng nghề bán vé số qua ngày. Giỏ đồ thăm con của tôi chẳng có gì vì quá nghèo, chỉ có đôi dép, cà phê, muối, nước tương, nước mắm với xà bông,bàn chải, bánh chưng.

Đàm Vĩnh Hưng giúp tù nhân nói lời xin lỗi mẹ sau nhiều năm, cảnh tượng ai cũng xúc động - Ảnh 5.

Nghe nói con sắp được về thì cũng mừng, thôi thì để hai mẹ con hủ hỉ với nhau rồi sống qua ngày vậy thôi".

Được Đàm Vĩnh Hưng đến tận nhà thăm hỏi và tặng nhiều quà bánh, đồ ăn, bà Thiêu mừng rỡ, suýt xoa: "Đã quá rồi! Nhiều quá cho tôi rồi. Tôi bán vé số ngày được có 60 ngàn, chỉ dám mua dưa hấu cúng, còn tiền chữa bệnh, tiền đi thăm con. Vậy là hết rồi. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm".

Chưa dừng lại ở đó, Đàm Vĩnh Hưng còn bật một đoạn clip quay lại cảnh anh Tuấn nói lời xin lỗi với mẹ. Anh nói: "Lời nói này con đã cất giấu trong lòng con nhiều năm rồi. Con đã làm cho mẹ buồn, con muốn gửi lời xin lỗi tới mẹ. Con hứa lần này trở về, con sẽ là người tốt, cố gắng làm ăn để phụng dưỡng mẹ tuổi già".

Đàm Vĩnh Hưng giúp tù nhân nói lời xin lỗi mẹ sau nhiều năm, cảnh tượng ai cũng xúc động - Ảnh 6.

Đàm Vĩnh Hưng tặng nhiều quà cho mẹ phạm nhân

Không những vậy, Đàm Vĩnh Hưng còn hứa với bà Thiêu: "Để con kiếm được một đêm nhạc rồi con xin tiền các mạnh thường quân. Được chút xíu, con sẽ lót lại cái nhà cho cô". Nghe xong những lời nói của Đàm Vĩnh Hưng, bà Thiêu xúc động bật khóc.

Cuối clip, Đàm Vĩnh Hưng nhắn nhủ: "Tôi sẽ dùng tiền khác của mình để giúp đỡ Tuấn. Trong xã hội này còn rất nhiều trường hợp khác. Một mình tôi hay cá nhân nào đó trong cuộc đời này sẽ không thể lo hết, gánh hết khó khăn của quê hương mình.

Bởi vậy, ai làm được gì thì cứ làm. Đừng sợ những lời nói xấu xí hay những lời đồn đại rằng mình khoa trương, khoe mẽ hay đánh bóng tên tuổi. Nếu mình không làm thì không ai biết để làm theo mình. Đừng chấp những lời vặt vãnh đó mà hãy cứ làm theo cái tâm của mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại