Hỏng xe giữa đường, người phụ nữ được giúp đỡ, không ngờ tới cơ duyên tốt đẹp sau đó

Thanh Hương |

Vừa được người đàn ông xa lạ giúp thay lốp xe ở giữa đường, bà lão không ngờ tới người mà bà sẽ gặp trong ít phút nữa.

Người phụ nữ bị hỏng xe giữa đường, may mắn gặp được sự giúp đỡ

Có một người đàn ông đang lái xe trên đường thì nhìn thấy bên vệ đường, có một phụ nữ đã có tuổi đứng giữa trời gió rét. Trời đã tối, dưới ánh đèn lờ mờ, không nhìn được mọi thứ rõ ràng, nhưng người đàn ông biết có vẻ bà ta đang cần sự giúp đỡ nên dừng xe lại và xuống hỏi han.

Khi bước xuống, người đàn ông thấy rõ bà lão đang đứng trước chiếc xe Mercedes, có vẻ là một người giàu có. Anh từ từ bước về phía bà.

Về phía người phụ nữ, bà đã đứng đây cả giờ đồng hồ mà vẫn chẳng có ai chú ý hay dừng lại hỏi han xem bà có cần gì không. Điều này khiến bà cảm thấy vừa thất vọng, vừa buồn bã. Liệu mọi chuyện có thay đổi không khi bà là một cô gái trẻ đẹp?

Đang trong cơn tuyệt vọng, bà vô cùng ngạc nhiên khi thấy có người dừng xe lại. Anh ta bước xuống xe ô tô, tiến đến phía bà với một nụ cười trên môi. Tuy nhiên, trông anh ta không được khá giả cho lắm. Anh ta có phải người tử tế không? Hay anh ta có ý đồ gì khác? Bất chợt, bà lão lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn là vui mừng.

Dường như đọc được ý nghĩ này của người phụ nữ, người đàn ông nói luôn: "Bà đừng lo, tôi xuống xem bà có cần giúp đỡ gì không thôi. Tôi là Bryan Anderson".

Vẫn chưa hết lo lắng, song bà lão đã nói ngay rằng chiếc xe của bà bị thủng lốp.

"Ngoài trời rất lạnh. Sao bà không ngồi vào bên trong ô tô và đợi tôi thay lốp xe cho bà nhỉ", Bryan cất lời.

Vậy là bà lão ngồi vào trong xe ô tô, rồi mở cửa kính, quan sát bên ngoài, trong lúc người đàn ông xa lạ chui xuống gầm và giúp bà thay lốp.

Rồi họ bắt đầu trò chuyện. Bà lão cho biết bà không phải người vùng này. Bà sống cách đây rất xa. Hôm nay, bà có việc phải đi qua đây, nhưng giữa đường không may lại bị thủng lốp. Chỗ này khá vắng vẻ, chẳng có tiệm sửa xe nào, cũng không biết phải gọi ai, may quá mà gặp được người tốt bụng như anh.

Hỏng xe giữa đường, người phụ nữ được giúp đỡ, không ngờ tới cơ duyên tốt đẹp sau đó - Ảnh 1.

Bà lão vui vẻ cảm ơn người đàn ông tốt bụng đã giúp bà sửa xe. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, người đàn ông cũng thay xong cái lốp xe. Anh cẩn thận để chiếc lốp hỏng và dụng cụ sửa xe vào đằng sau xe của người phụ nữ, rồi đóng cốp lại.

"Cảm ơn anh rất nhiều, tôi phải trả anh bao nhiêu đây?", bà lão lên tiếng.

Bryan trả lời, anh chỉ giúp bà lão thôi, chứ không có ý định lấy tiền công. Còn nếu bà muốn trả ơn anh, thì hãy dùng số tiền đó để đi giúp đỡ cho người khác. "Và mỗi lần bà giúp đỡ ai đó, hãy nhớ đến tôi, điều đó sẽ làm cho tôi vui hơn bất kỳ món quà nào", Bryan vui vẻ nói với bà lão.

Và mối nhân duyên tốt đẹp sau đó ít phút

Bryan đứng nhìn theo cho đến lúc người phụ nữ khởi động được xe và lên đường thì anh mới tiếp tục hành trình của mình.

Trong khi đó, sau khi lái được vài dặm, người phụ nữ chợt nhìn thấy bên đường có một quán cà phê, liền ghé vào để ăn uống chút gì đó cho ấm bụng cũng như nghỉ ngơi trước khi đi nốt chặng đường cuối.

Hỏng xe giữa đường, người phụ nữ được giúp đỡ, không ngờ tới cơ duyên tốt đẹp sau đó - Ảnh 2.

Cô phục vụ mang bầu khiến người phụ nữ xúc động vì sự chu đáo. (Ảnh minh họa)

Đang ngồi chờ món gọi lên, bà lão chợt xúc động khi thấy một cô gái phục vụ mang ra cho bà một chiếc khăn sạch và ấm áp để bà lau mái tóc hơi dính nước mưa của mình. Cô gái đang có bầu khá to, ước chừng khoảng 8 tháng nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, chăm chỉ và tận tâm với khách hàng.

Điều đó khiến cho người phụ nữ cảm thấy xúc động và biết ơn. "Trên đời này sao lại có lắm người tốt bụng như vậy chứ?", bà thầm nghĩ và chợt nhớ tới Bryan Anderson.

Dùng bữa xong, người phụ nữ để lại 100 đô la bên cạnh tờ hóa đơn. Cô gái phục vụ đi vào lấy tiền thừa để trả lại, lúc quay ra đã không thấy vị khách có tuổi đâu nữa.

Nhìn xung quanh xem vị khách đâu, cô gái bất chợt nhìn thấy 1 tờ giấy nhỏ kẹp ở gần đó, trên đó có ghi: "Cô không nợ tôi gì cả. Có người vừa mới giúp đỡ tôi cũng giống như tôi vừa mới giúp cô. Nếu cô muốn trả ơn tôi thì xin hãy làm giống như vậy, đừng để chuỗi việc tử tế này kết thúc ở nơi cô".

Bên dưới tờ giấy là 400 đô la nữa. Nhìn thấy nó, cô gái xúc động đến bật khóc.

Tối muộn, cô gái trở về nhà, không ngừng nghĩ đến vị khách nữ tốt bụng và số tiền mà bà ấy để lại. Chỉ tháng sau thôi là cô sắp sinh, và vợ chồng cô vẫn chưa có đủ số tiền mà họ cần để đón em bé chào đời. Nhưng đến bây giờ, nỗi lo đó đã được xóa bỏ.

Cô leo lên giường ngủ, ôm chặt người chồng đang ngủ say rồi thì thầm bên tai anh: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh yêu, em yêu anh, Bryan Anderson".

Lời bình: Cuộc sống là một vòng tròn của những gặp gỡ, hội ngộ, và trái đất tròn hơn chúng ta nghĩ. Mỗi một hành động của chúng ta vào lúc này, sẽ mang đến những tác động tương ứng cho chính chúng ta, hoặc cho người thân của chúng ta, vào lúc khác.

Hỏng xe giữa đường, người phụ nữ được giúp đỡ, không ngờ tới cơ duyên tốt đẹp sau đó - Ảnh 3.

Tác động này là tích cực, hoặc tiêu cực, đều do hành động của chúng ta mang lại.

Có lẽ bạn đã quá quen với câu nói một cú đập cánh của con bướm ở rừng Amazon có thể dẫn đến một cơn lốc ở Texas. Thế giới rộng lớn, nhưng cũng thật bé nhỏ, là vì thế. Đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đong đầy. Hãy luôn để những vòng tròn của sự tử tế bao quanh bạn mọi lúc, mọi nơi.

Theo Moral Stories

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại