*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tại buổi thông tin sáng 6/12, chị Ngô Thanh Tâm nói muốn để cô giáo có con đường tiếp tục làm việc ở trường, được sửa sai, yêu thương các con.
Phụ huynh lớp 2A5 chia sẻ, cô T. chủ nhiệm lớp này gần nửa năm nay và là một người nhiệt huyết.
Khi học sinh bị tát 231 cái còn chưa hết hoảng loạn, bà hiệu trưởng Phạm Thị Lệ Anh đã tự tay tát vào "bộ mặt giáo dục của mình".
Cô Thủy nói bản thân rất ân hận, thấy có lỗi lớn với phụ huynh, học sinh.
"Lớp 6.2 được đánh giá có nhiều học sinh hiếu động, nghịch ngợm. Từ đầu năm đến nay, lớp thường đứng thứ 9-10, cuối bảng thi đua toàn trường. Cô Thủy thường đến sớm về muộn, có nhiều nỗ lực để ổn định lớp", đồng nghiệp của cô Thủy nói.
Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cho rằng tâm lý của cô giáo là bất thường trong vụ em N. bị phạt 231 cái tát.
Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình cho hay, đoàn làm việc của Sở và phòng GD-ĐT đã về trường cũ là THCS Hải Ninh để kiểm tra thông tin học sinh nơi đây bị cô Thủy phạt tát.
Vụ việc em H.L.N bị cô giáo phạt 231 cát tát vì nói tục đã được công an tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố để điều tra.
Bị tát trước tập thể lớn sẽ khiến cho trẻ bị tổn thương lòng tự trọng gây ra "sốc" về tâm lý rất lớn. "Sốc" tâm lý này có thể còn in hằn trong trí nhớ cả khi trẻ đã trưởng thành.
Đại diện cơ quan điều tra nhận định hành vi của cô giáo Thủy có dấu hiệu hành hạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác.
Giáo viên Nguyễn Thị Phương Thủy cho biết, cô đã đặt ra quy định, học sinh nào mắc lỗi nói tục sẽ bị mỗi bạn tát 10 cái vào má.
N. cho hay, cô giáo T. phạt em bằng cách bắt mỗi bạn trong lớp tát vào má em 10 cái.