Hoàng tử 'sát gái" và cuộc vui thác loạn với 150 người mẫu trên đảo cùng du thuyền 500 triệu đô

Bảo Ngọc |

Lối sống xa hoa của thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã được phơi bày trong một cuốn sách mới, trong đó kể về cuộc vui xa hoa khi Salman đã bay cùng 150 người mẫu đến một hòn đảo tiệc tùng riêng.

Theo cuốn sách mới Blood and Oil (Máu và dầu mỏ), hoàng tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng ở Maldives với 150 người mẫu, ăn chơi thác loạn trên các dinh thự và du thuyền

Cuốn sách mới Blood and Oil tuyên bố rằng các người mẫu này đã được bay từ Brazil, Nga và các nơi khác đến Maldives để dự tiệc với "vài chục" người đàn ông từ Trung Đông.

Họ đến bằng thuyền và đều được cho là đã được kiểm tra các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD).

Hoàng tử Salman, 35 tuổi, đã làm như vậy cho một bữa tiệc khổng lồ được lên kế hoạch kéo dài gần một tháng tại Velaa, một hòn đảo tư nhân "được thiết kế để trở thành một trong những điểm đến sang trọng và đắt đỏ nhất thế giới" vào năm 2015.

Hoàng tử sát gái và cuộc vui thác loạn với 150 người mẫu trên đảo cùng du thuyền 500 triệu đô - Ảnh 1.

Tuy nhiên, khi một ấn phẩm địa phương nhận được thông tin về sự kiện này, người ta cho rằng hoàng tử Salman buộc phải rời đi cùng với các người mẫu.

Cuốn sách cho biết Salman đã thuê toàn bộ hòn đảo với 300 nhân viên, 48 biệt thự riêng với quản gia riêng và thậm chí cả một máy tạo tuyết. Cũng theo cuốn sách, điện thoại đã bị cấm để đảm bảo quyền riêng tư, chỉ cho phép những chiếc Nokia 3310 đời cũ.

Các tác giả, là phóng viên của Wall Street Journal, viết: "Mohammed biết rằng những người trẻ tuổi của Ả Rập Xê Út đã cảm thấy mệt mỏi với hàng chục năm chi tiêu ngớ ngẩn của gia đình cầm quyền và thất vọng với các tài khoản trực tuyến về những ngôi nhà phô trương của các hoàng tử, tiêu xài hoang phí ở Harrods và xe thể thao đua qua các đường phố của Mayfair (London).

Hoàng tử sát gái và cuộc vui thác loạn với 150 người mẫu trên đảo cùng du thuyền 500 triệu đô - Ảnh 2.

"Chỉ sau khi cuộc kiểm tra được thực hiện và những người mẫu đã ổn định trong biệt thự của họ thì những chiếc thủy phi cơ chở Mohammed bin Salman và những người bạn của anh ta mới đến nơi."

Anh ta cũng được cho là đã thuê DJ Afrojack và Pitbull, và Salman thậm chí còn leo lên sân khấu.

Cuốn sách cho biết thêm: "Những người đàn ông và người mẫu đã cổ vũ khi Mohammed Salman tiếp quản bàn DJ và bắt đầu chơi các đĩa nhạc do anh ấy lựa chọn".

Các bữa tiệc diễn ra cho đến rạng sáng sau đó những người đàn ông ngủ nguyên ngày, WallStreetJournal đưa tin.

Và không dừng lại ở đó. Trong cuốn sách, người ta còn khẳng định rằng hoàng tử đã trả 500 triệu đô la trên chiếc Serene, một siêu du thuyền 439 với hai bãi đáp trực thăng, một bến tàu ngầm, phòng ngắm cảnh dưới nước, bể sục, một rạp chiếu phim và cầu thang xoắn ốc.

Các tác giả viết: "Nó có kiểu dáng đẹp và sang trọng, hoàn hảo để tiếp đón khách VIP, nhưng nó cũng có thể biến thành một cung điện tiệc tùng cho những đêm với bạn bè thân thiết".

Trên đất liền, anh ta đã vung ra hơn 225 triệu bảng Anh vào một lâu đài của Pháp gần Versailles.

Tác giả viết: "Hãy quên những nhà phê bình đi, (nhóm của anh ấy) nói. Mohammed đã có nhiều năm để chứng minh tầm nhìn của mình. Anh ấy thậm chí chưa phải là vua. Di sản của anh ấy có thể đến sau 10, 20, thậm chí 30 năm nữa. "

Mohammed Salman là người thừa kế ngai vàng. CIA đã cáo buộc Salman đứng sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Hoàng tử Salman phủ nhận cáo buộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại