Hết lòng tin tưởng bạn trai, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện 'vật thể lạ' trong nhà tắm

Thanh Hương |

Phát hiện này của người phụ nữ đã giúp cô biết được bộ mặt thật của người mà cô từng hết lòng tin tưởng và yêu thương.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Giấc mộng tình yêu tan vỡ khi phát hiện ra "vật thể lạ" trong nhà tắm

Vào năm 2015, Victoria (tên giả để bảo vệ danh tính) - một phụ nữ làm việc trong lĩnh vực bán hàng đã trở lại Anh để ổn định cuộc sống. Cô đã nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ. Vô tình gặp một người đàn ông trên Tinder tên là Stuart, Victoria đã tưởng đây là một nửa của cuộc đời mình.

"Tôi thấy anh ấy rất đẹp trai và xuất chúng, anh ấy hài hước và tôi thích điều đó", cô chia sẻ.

Stuart làm việc cho một công ty sản xuất đèn chiếu sáng hạng sang, cho biết anh ta đã ly hôn và không có con. Victoria nhanh chóng chuyển vào ở cùng bạn trai trong căn hộ của anh ta ở thị trấn Reading, Berkshire, Anh. Quãng thời gian hạnh phúc của họ cứ thế trôi qua cho đến khi cô phát hiện ra bí mật động trời của bạn trai.

Hết lòng tin tưởng bạn trai, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện vật thể lạ trong nhà tắm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đó là một buổi chiều mùa thu đầy nắng của năm 2017, khi đi qua chiếc máy tính của bạn trai, Victoria bỗng cảm thấy tò mò trước bức ảnh một chú cún màu đen có bộ lông xinh xắn trên màn hình. Cặp đôi mới ở bên nhau được 18 tháng và đã nói về chuyện cùng nhau nuôi một chú chó để thêm gắn bó, vì thế, Victoria không thể cưỡng lại việc click vào hình ảnh.

"Stuart chẳng bao giờ mở laptop ra như thế, nên tôi cảm giác anh ấy muốn tôi nhìn thấy nó", Victoria chia sẻ.

Nhưng cô đã không hề được chuẩn bị cho những gì mình sắp nhìn thấy. Khi click vào hình ảnh trên, cô gái được dẫn đến 1 tệp dữ liệu chứa những hình ảnh Victoria không mặc gì, tất cả đều được ghi lại bằng những chiếc camera bí mật đặt ở khắp nơi trong căn hộ của Stuart nơi họ đang sinh sống.

Hóa ra, Stuart Gaunt, một doanh nhân 57 tuổi đã bí mật ghi lại những hình ảnh ấy và đăng tải chúng lên các trang web đen, bên cạnh hình ảnh hồ sơ của Victoria trên Facebook để xác định danh tính của cô, kèm thêm những lời chú thích rất khiếm nhã.

Khi Victoria giả vờ hỏi Stuart ai đã gửi chú cún con cho anh ta, Stuart đã trả lời như không có chuyện gì xảy ra, vì không hề biết Victoria đã khám phá ra tất cả.

"Tôi cảm thấy thật ghê tởm. Đây là người đàn ông tôi đã yêu thương và tin tưởng, và chỉ trong phút chốc, mọi thứ đã vỡ vụn theo cái cách kinh khủng nhất", Victoria đau đớn thổ lộ.

Vì muốn tìm ra thêm các bằng chứng, Victoria đã giả vờ động viên bạn trai đi đánh golf vào cuối tuần thay vì làm việc, và cô đã có cơ hội tiếp cận laptop cũng như các ổ cứng của anh ta. Mọi việc dần sáng tỏ, Victoria đi đến nhà tắm và tìm thấy 1 chiếc camera bé xíu bằng kích thước một con ốc được bí mật gắn ở gương nhà tắm. Rồi cô tìm thấy cả camera trong phòng ngủ của họ nữa.

Hết lòng tin tưởng bạn trai, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện vật thể lạ trong nhà tắm - Ảnh 2.

Victoria choáng váng khi phát hiện hình ảnh của mình trong máy tính bạn trai. (Ảnh minh họa)

Chưa hết, Stuart còn bí mật ghi lại hình ảnh nhạy cảm của các bé gái và các phụ nữ khác nữa. Cảnh sát sau đó báo cho Victoria rằng họ đã nhận diện được 18 nạn nhân, một vài trong số đó được ghi hình trong lúc đang tắm.

"Tôi không thể tin được đây lại là người đàn ông mà tôi từng yêu", Victoria kết luận.

Chỉ còn vài tiếng nữa là Stuart về tới nhà, Victoria không thể kịp báo cảnh sát, và cô quyết định đợi cơ hội tốt hơn, khi người đàn ông này có chuyến công tác kéo dài 1 tuần vào ngày hôm sau.

"Lúc đó tôi cố gắng làm bất kỳ điều gì để bảo vệ bản thân. Tôi không thể để anh ta nghi ngờ nên đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu nướng như bình thường và bám chặt anh ta không rời cho đến khi anh ta rời đi vào sáng hôm sau. Sau đó, khi đã chắc anh ta đang ở rất xa, tôi đã gọi cảnh sát", Victoria kể lại.

Và cái kết cho kẻ lạm dụng lòng tin của người khác

Phải mất gần 2 năm rưỡi sau vụ việc mới có thể được đưa ra xét xử. Vào tháng 4/2020, Stuart đã bị tuyên có tội với cáo buộc ghi lại những hình trái phép, bao gồm cả những hình ảnh nhạy cảm của trẻ vị thành niên. Tháng 9 năm đó, Stuart nhận án treo 2 năm và sẽ bị ghi tên trong danh sách tội phạm tình dục trong 10 năm.

Hết lòng tin tưởng bạn trai, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện vật thể lạ trong nhà tắm - Ảnh 3.

Kathryn Knight, tác giả bài báo về câu chuyện của Victoria trên Daily Mail.

Victoria không phải nạn nhân đầu tiên rơi vào hoàn cảnh trớ trêu nói trên, nhưng là người đầu tiên được bồi thường vì những tổn thương mà cô phải chịu đựng. 

Đầu năm nay, cô đã được bồi thường gần 100.000 bảng Anh (tương đương gần 3 tỷ VNĐ). Số tiền bồi thường này bao gồm chi phí cho việc thuê một công ty chuyên loại bỏ các hình ảnh độc hại trên Internet gây ảnh hưởng về tâm lý cũng như xâm hại nhân phẩm của nạn nhân.

"Tôi cần mọi hình ảnh về tôi ở trên mạng đều phải được xóa sạch. Tôi muốn anh ta phải chịu trách nhiệm cho những gì anh ta gây ra", Victoria khẳng định.

Đã ngoài 40 tuổi, Victoria cho biết những sự kiện trong 5 năm qua đã để lại sự tổn thương lớn trong lòng cô. Cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hậu sang chấn tâm lý và gặp khó khăn trong việc xây dựng một mối quan hệ khác.

"Stuart lấy đi của tôi rất nhiều thứ khi anh ta ghi lại những hình ảnh đó của tôi. Tuy nhiên tôi hy vọng câu chuyện này sẽ gửi đi thông điệp cho ai đó đang nghĩ tới việc lạm dụng lòng tin của người khác theo cách này, và với cả những nạn nhân khác nữa", Victoria chia sẻ.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại