Hành trình tìm sự sống cho bé trai 6 tháng tuổi nặng 4,1kg của người mẹ trẻ

Mộc Trà |

Từ ngày hay tin con mắc tim bẩm sinh, chị A lên mạng tìm kiếm nơi mổ tim tốt. Chị đưa con đến nhiều bệnh viện nhưng đều bị từ chối vì con còn nhỏ tuổi và chỉ nặng vỏn vẹn 4,1kg.

Ảnh: BVCC.

Ảnh: BVCC.

Nuôi 6 tháng chỉ tăng 2 lạng

Bé N.V.H (Đà Nẵng) chào đời đã được 6 tháng nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 4,1kg. Người mẹ trẻ V.T.A nghẹn lòng chia sẻ: "Lúc con mới sinh được 3,9kg, tôi chỉ biết tim con đập nhanh. Xuất viện về nhà con cứ khóc mãi, dỗ cách nào cũng không nín, nuôi mãi không lên ký, mẹ nghe lời đồn đại, nghĩ sữa mẹ không đủ tốt, con quấy trong 3 tháng đầu nên chẳng nghĩ gì nhiều. Con tròn 3 tháng tuổi, tôi đưa con đi khám mới biết con bị tim bẩm sinh thông liên thất, tăng áp phổi nặng".

Từ ngày hay tin con mắc tim bẩm sinh, chị A lên mạng tìm kiếm nơi mổ tim tốt. Chị đưa con đến nhiều bệnh viện nhưng đều bị từ chối vì con còn nhỏ và quá nhẹ cân.

"Bác sĩ nào cũng nói con nhẹ ký quá, chưa mổ được. Gia đình tôi tìm đủ mọi cách, bổ sung dinh dưỡng ngoài sữa mẹ cho con. Nhưng nuôi gần 6 tháng, con chỉ lên được 2 lạng", chị A kể.

Tình cờ biết đến một nhóm tư vấn sức khỏe trên mạng xã hội, chị A tìm được sự trợ giúp từ đội ngũ bác sĩ chuyên môn sâu về tim bẩm sinh. Chị cho con nhập Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng để được chẩn đoán chuyên sâu. "Cuối cùng tôi cũng tìm được hi vọng cho trái tim lỗi nhịp của con", chị A tâm sự.

Hành trình tìm sự sống cho bé trai 6 tháng tuổi nặng 4,1kg của người mẹ trẻ - Ảnh 1.

Trong 6 tháng, bé H chỉ tăng 2 lạng. Ảnh: BVCC.

Phải mổ sớm để con có cơ hội được sống lâu hơn

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, bé H được khám, siêu âm tim, chụp X-Quang phổi. Các bác sĩ chẩn đoán bé H bị dị tật tim bẩm sinh thông liên thất, tăng áp động mạch phổi nặng cần phải phẫu thuật sớm để tránh các nguy cơ biến chứng nặng, tăng cơ hội để con được trở lại với cuộc sống bình thường.

ThS.BS Nguyễn Thanh Hiền – Trưởng khoa Ngoại Tim mạch – Lồng ngực, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, người phụ trách phẫu thuật chính cho bé H, cho biết thêm: "Thời điểm tiếp nhận bé H, tình trạng tim bẩm sinh của con đã rất nặng. Con bị thông liên thất, tăng áp động mạch phổi nặng gây khó thở. Con đã trải qua vài đợt viêm phổi kéo dài – biến chứng do thông liên thất gây ra – khiến tình trạng phổi rất tệ. Nếu không phẫu thuật sớm, tình trạng viêm phổi tái đi tái lại nhiều lần, rất dễ dẫn đến trường hợp xấu nhất là tử vong".

Nhận thấy đây là một ca khó và nhiều nguy cơ vì bệnh nhi còn quá nhỏ, cân nặng thấp, đội ngũ y bác sĩ khoa Ngoại Tim mạch, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Khoa Nhi đã cùng hội chẩn và quyết định phẫu thuật cho cháu H bằng phương pháp phẫu thuật tim hở vá lỗ thông liên thất, gây mê nội khí quản.

Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp sau 4 giờ thực hiện. Ở ngày thứ 10 sau phẫu thuật, nhịp tim, huyết áp của bệnh nhi ổn định. Bé bú tốt, có tín hiệu tăng cân, nặng 4,9kg (tăng 8 lạng so với thời điểm trước phẫu thuật) và được xuất viện trong trình trạng khỏe mạnh.

Hành trình tìm sự sống cho bé trai 6 tháng tuổi nặng 4,1kg của người mẹ trẻ - Ảnh 2.

Các bác sĩ quyết định tiến hành phương pháp phẫu thuật tim hở vá lỗ thông liên thất, gây mê nội khí quản cho bé H. Ảnh: BVCC.

ThS.BS Nguyễn Thanh Hiền nói: "Với trường hợp bé H, khi thực hiện phẫu thuật tim gặp nhiều khó khăn bởi cháu còn quá nhỏ tuổi, bị thông liên thất, tổ chức cơ tim và phần mềm của cháu còn non nớt, ekip phẫu thuật phải hết sức tỉ mỉ và cẩn thận trong từng thao tác". 

Khi sức khỏe bé H đã ổn định, chỉ 2 ngày nữa thôi là được gỡ dây thở oxy, chị A không giấu được niềm vui. Chị nói: "Cách đây 4 ngày, trước phẫu thuật, con còn khóc cả ngày đêm. Giờ thì con cười suốt cả ngày, bú và ngủ tốt. Cả cuộc đời mới của con đang ở phía trước. Tôi thật lòng cảm ơn các bác sĩ bệnh viện vì đã đem lại cơ hội sống cho con tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại