'Hành sự' khó khăn vì nhà trọ xập xệ, chồng méo mặt: 'Đừng nói chuyện nhịp hay không nhịp'

Duy Nam |

Động phòng trong nhà trọ vừa chật hẹp vừa ẩm ướt là một cực hình với cả hai vợ chồng. "Đêm đó cũng thành công nhưng cực khổ quá!", anh chồng nhớ mãi không quên.

Câu chuyện của cặp vợ chòng Đăng Khoa - Lê Lợi khiến khán giả của "Vợ chồng son" được phen "cười chảy nước mắt".

Không có tiền mua nhà riêng, cặp đôi thuê nhà trọ để sinh sống tại TP. HCM. Vì sát vách với phòng bên nên bất cứ động tĩnh nào của hai vợ chồng cũng dễ đến tai hàng xóm.

Kỉ niệm về đêm động phòng khiến hai vợ chồng không thể nào quên. Đêm đó, hai người phải rón rén nhẹ nhàng vì nằm trên những mảnh ván được liên thông từ phòng này sang phòng khác.

"Em rất run và hồi hộp", Đăng Khoa nhớ lại. Anh cho hay sau đêm động phòng đầu tiên, cả hai bị hàng xóm trêu chọc :"Vợ chồng mày mạnh dữ".

Vợ chồng hành sự khó khăn vì gường nhà trọ xập xệ: "Đừng nói chuyện nhịp hay không nhịp"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại