*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dưới ánh nến chiếu rọi, nhìn người phụ nữ trước mắt sẽ đầu ấp tay gối cùng mình nửa đời sau, Quang Tự bật khóc, miệng còn nói: Chúng ta sau này vẫn nên làm tỷ đệ (chị em) đi!
Đêm động phòng hoa chúc của Lưu Bị và Tôn Thượng Hương không hề giống với đêm động phòng của các đôi vợ chồng bình thường khác.
Thấy người mình yêu đi lấy cô gái khác, người phụ nữ đã biến đêm tân hôn trở thành bi kịch gây xôn xao dư luận.
Trong đêm tân hôn, hai vợ chồng sẽ phải làm theo một nghi thức truyền thống của gia đình, điều khiến chú rể cảm thấy không thoải mái, thậm chí là có chút hoảng sợ.
Đêm tân hôn thú vị nhất liên tục bị "lùi lịch" khiến cặp đôi không khỏi thất vọng.
Dù rất quý tướng Tư Bốn (trung tướng Nguyễn Việt Thành) nhưng khi biết con gái út của mình và người lính trẻ có tình ý với nhau thì cụ Hai lại một mực phản đối...
Chiếc chõng tre liên tục kêu kẽo kẹt, có vẻ không ủng hộ đêm tân hôn này lắm, trong khi bên ngoài, 10 anh chị em của Phát Đạt về tụ họp đông đủ trong đám cưới.
Anh Hòa rưng rưng nước mắt nhớ lại ngày đầu tiên được gần gũi với vợ. Cho đến tận đêm tân hôn, anh mới biết vợ còn con gái, trước đó dù chở đi nhà nghỉ bao nhiêu lần, cô cũng nhất quyết nhảy xuống xe bằng được.
Những chia sẻ của cặp đôi vợ chồng son này trên chương trình thực tế khiến 2 MC cười không ngớt.
"Trước khi kết hôn, hai đứa chưa có gì đi lố đà, vậy chắc chắn đêm tân hôn phải vui lắm!", MC Quốc Thuận hỏi dò nhưng chỉ nhận lại câu trả lời: "Mạnh ai nấy ngủ thôi anh".
Có giai thoại truyền lại rằng, vì bị Tần Thủy Hoàng ép gả cho lão tướng đáng tuổi ông là Vương Tiễn, vị công chúa này chỉ sau một đêm đã biến thành bộ dạng không ai ngờ tới.
Động phòng trong nhà trọ vừa chật hẹp vừa ẩm ướt là một cực hình với cả hai vợ chồng. "Đêm đó cũng thành công nhưng cực khổ quá!", anh chồng nhớ mãi không quên.