Hành động ấm áp của nữ tài xế khi thấy đứa trẻ 1 tuổi mặc phong phanh giữa trời âm độ

Hoàng Nguyên |

Tài xế xe bus Irena Ivic vừa được tôn vinh là người hùng khi giải cứu bé gái 1 tuổi đi chân trần và mặc áo mỏng lang thang trong thời tiết âm độ.

Hành động ấm áp của nữ tài xế khi thấy đứa trẻ 1 tuổi mặc phong phanh giữa trời âm độ - Ảnh 1.

Cô bé 1 tuổi được phát hiện đi lang thang trên đường.

Được biết, cô Ivic bắt gặp đứa bé vừa đi vừa khóc tại Milwaukee, bang Wisconsin (Mỹ) trên cung đường lái xe thường lệ. Ngay lập tức, cô Ivic đã rời xe để chạy tới chỗ cô bé tội nghiệp.

Hành động ấm áp của nữ tài xế khi thấy đứa trẻ 1 tuổi mặc phong phanh giữa trời âm độ - Ảnh 2.

Cô Ivic ngay lập tức bế đứa bé lên xe bus.

Sau khi đưa đứa bé về xe, cô Ivic ngay lập tức liên lạc với các cơ quan chức năng. Khi cô Ivic đang dỗ dành đứa trẻ, một hành khách tốt bụng đã đưa cho cô bé chiếc áo khoác của mình.

Khi cảnh sát và lính cứu hỏa tới nơi, đứa trẻ đã ngủ say trong vòng tay của nữ tài xế xe buýt. Ngoại trừ việc bị cảm lạnh và sợ hãi, các nhà chức trách cho biết đứa trẻ không hề hấn gì.

Cảnh sát cho biết mẹ bé gái đã bỏ con mình ở ngoài trời khi nhiệt độ trung bình ngày hôm đó là âm 3 độ C. Cảnh sát tin rằng người mẹ đang bị khủng hoảng tâm lý. Cô bé may mắn sau đó đã được đoàn tụ với cha mình, anh Hasan Ali.

Hành động ấm áp của nữ tài xế khi thấy đứa trẻ 1 tuổi mặc phong phanh giữa trời âm độ - Ảnh 3.

Cô bé đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của người tài xế xe bus.

Tiết lộ với trang TNJ4, anh Ali cho biết, “Tôi chỉ đi vào phòng tắm năm phút thì vợ tôi đã đưa con bé ra khỏi nhà”.

“Tôi nghĩ vợ tôi đã tới nhà thờ St. Stanislaus gần đó nhưng không hiểu sao con tôi đã lạc khỏi cô ấy.” Vợ tôi đã điều trị ở bệnh viện một thời gian. Cô ấy đang gặp vấn đề về tâm lý”.

Ali và vợ có bốn đứa con và sống trong một căn hộ gần nơi tìm thấy cô bé.

Ivic cho biết cô đã rất lo lắng khi nhìn thấy em bé chạy chân trần trên vệ đường. “Tôi chỉ cầu mong con bé không đi về hướng đường cao tốc”.

“Tôi rất yêu trẻ con và cũng đã có con. Tôi rất vui vì có thể giúp cô bé đó. Nếu có lần sau, tôi cũng sẽ làm như vậy”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại