Hàng trăm người thi bơi qua sông lạnh cóng, nhiệt độ âm 3 độ C

Hoàng Dung |

Hàng trăm người bất chấp làn nước lạnh cóng trên sông Vltava ở Praha để tham dự cuộc thi bơi mùa đông Alfred Nikodem.

Alfred Nikodem là một thợ kim hoàn nổi tiếng ở Prague và là người sáng lập môn bơi mùa đông ở Cộng hòa Séc. Ông đã vượt qua vùng nước lạnh giá ở Praha cùng với một số nghiên cứu sinh của mình vào năm 1923.

Hàng trăm người thi bơi qua sông lạnh cóng, nhiệt độ âm 3 độ C - Ảnh 1.

Năm năm sau, hơn 50 người đã tham gia bơi qua vùng nước lạnh cùng Alfred Nikodem. Kể từ đó, truyền thống bơi qua sông lạnh giá được thực hiện mỗi năm.

Năm 1946, trời lạnh đến mức âm 20 độ C, sông bị đóng băng vì vậy sự kiện không thể diễn ra.

Năm nay, cuộc thi bơi có hơn 360 người tham gia, đến từ 8 quốc gia khác nhau bao gồm Ba Lan, Mỹ và Anh. Thí sinh tham gia vào các hạng mục cự ly 100, 300 và 750 mét trên con sông Vltava ở Prague.

Kamila Sindelarova, người tham gia ở cự ly 100 mét cho biết: "Đây là năm đầu tiên tôi tham gia cuộc thi bơi. Do vậy tôi chỉ thử thá

Nhiệt độ tại khu vực là âm 6 độ C, nhiệt độ nước trên sông dao đọng khoảng từ âm 3-4 độ C. Theo người dân địa phương, đây là nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông trong nhiều năm qua.

Vận động viên bơi đường dài Lenka Sterbova về đích với tổng thời gian là 9 phút 11 giây, giành chiến thắng trong cuộc đua 750 mét.

Lenka Sterbova, người chiến thắng cho biết: "Năm nay thời tiết thực sự khắc nghiệt, trời rất lạnh, mặt nước thì lạnh cóng. Tôi bơi xong nhanh chóng tìm cách lên bờ. Tôi cần vào nhà để tắm rửa và ngồi cạnh lò sưởi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại