Lý do vợ "cấm vận"... không phải hết yêu chồng

Chị liên tục từ chối hoặc chỉ “trả bài” lấy lệ và tỏ thái độ miễn cưỡng nên anh chán nản, tuyệt vọng vô cùng...

Anh Nam (Đống Đa, Hà Nội) thời gian gần đây hay rơi vào trạng thái chán nản, tuyệt vọng, nguyên do là bởi vợ anh, chị Lan đột nhiên lạnh lùng và cấm vận chuyện ấy với anh một cách triệt để.

Chị Lan kém anh 7 tuổi, là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, đảm đang, chăm sóc chồng con rất chu đáo. Đời sống vợ chồng của anh chị rất hòa hợp, chị Lan rất biết chiều chồng, đặc biệt là trong chuyện chăn gối, chính vì vậy anh Nam cảm thấy mình rất hạnh phúc và có cuộc sống mà nhiều người đàn ông phải mơ ước.

Thế nhưng, một năm trở lại đây, mâu thuẫn vợ chồng anh Nam nảy sinh khi chị Lan liên tục từ chối chồng, có lúc thì chị viện cớ mình mệt, lúc thì bảo bận chăm con… bất cứ lý do gì có thể từ chối chồng, chị đều đưa ra.

Chị Lan thường “trả bài” lấy lệ và tỏ thái độ miễn cưỡng mỗi khi hành sự nên anh Nam cảm thấy chán nản vô cùng. Những lúc chỉ có riêng hai vợ chồng, anh cũng ân cần hỏi han chị xem chị có chuyện gì khó chịu trong lòng hay với anh để anh sửa đổi, nhưng chị chỉ im lặng mà không nói lấy một lời.

Chính bởi thái độ của vợ như thế, anh Nam rơi vào vòng luẩn quẩn, lúc nào anh cũng bị ám ảnh trong những suy nghĩ: Liệu vợ mình có người khác? Có phải cô ấy ngoại tình nên chán chồng? Hay bản thân anh vô dụng không thể thỏa mãn nhu cầu của cô ấy? Anh Nam không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ đó, nên càng ngày anh chị càng ít gần gũi nhau, ban ngày hai anh chị cũng đi làm suốt, tối về thì hai vợ chồng mỗi người một việc…

Lý do vợ "cấm vận"... không phải hết yêu chồng
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Về phía chị Lan, chị cũng đau lòng không kém gì chồng, nhiều khi chị cũng muốn gần gũi chồng nhưng cứ mỗi khi chuẩn bị là chị lại cảm thấy oải, nghĩ đến cảnh tượng anh hùng hục, chẳng để ý khi làm chuyện ấy hay quan tâm đến vợ là chị lại mất hết cảm giác. Anh Nam quá khô khan, vì là phận làm vợ nên nhiều năm nay chị vẫn cố gắng để làm tròn chức trách của một người vợ, nhưng đến giờ này thì chị không thể chịu nổi khi phải đeo tấm “mặt nạ” dày như vậy thêm nữa. Chị không yêu cầu anh phải quá lãng mạn, hay thay đổi nhiều, chỉ cần anh quan tâm một chút đến cảm giác của chị, chia sẻ và để ý tới cảm xúc của chị thêm một chút nữa là được.

Cũng nhiều lần anh hỏi han chị nguyên do, nhưng những khi ấy chị lại ngượng nên đành lảng tránh cho qua chuyện. Dù rất đau khổ nhưng chị nghĩ mình là phận nữ nhi, không thể nói ra cái chuyện ngại ngùng như thế được, sợ anh lại nghĩ chị là gái mà lại quá ham hố chuyện ấy. Chị cũng rơi vào cái vòng luẩn quẩn do chính mình tạo nên, hai vợ chồng càng ngày càng trở nên xa cách.

Cuộc hôn nhân của họ chuẩn bị đổ vỡ thì bỗng dưng anh Nam có sự thay đổi đột ngột khiến chị Lan hết sức vui mừng. Giờ đây chị rất yêu chồng, đi đâu hay làm gì chị cũng chỉ muốn làm cho nhanh xong việc mà về với anh, khác hẳn với trước kia, dù không có việc, chị cũng cố tìm ra cho được để đỡ phải về giáp mặt anh.

Trong chuyện chăn gối, chị Lan cũng thấy vô cùng thoải mái, anh Nam đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, anh trở nên khéo léo, tinh tế, không khô khan, quan tâm hơn tới vợ trong "chuyện ấy".  Anh cũng thường dành cho vợ những nụ hôn, những cái ôm ấm áp, sự vuốt ve, lời khen ngợi tế nhị…

Còn anh Nam đến giờ vẫn thầm cảm ơn ông trời đã giúp giữ lại người vợ tuyệt vời cho anh. Lần đó, anh Nam thấy nhức đầu nên xin nghỉ làm về nhà sớm, gần đến nhà thì anh bỗng thấy vợ mình lên taxi để đi đâu đó, tò mò nên anh quyết bám theo. Cuối cùng, anh thấy vợ mình một mình bước vào một Trung tâm tư vấn tâm lý ở giữa Thành phố. Đợi khi vợ đi khỏi, anh mới lặng thầm đi vào trong Trung tâm và hỏi thăm. Cũng từ lúc đó, anh mới thấu hiểu những tâm tư của vợ mình và tìm cách thay đổi bản thân. Anh cũng rất hối hận vì bấy lâu nay chỉ biết đến bản thân mà bỏ qua cảm giác của vợ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại