Làm gì khi phát hiện chồng ngoại tình với một người đàn ông?

Minh An |

(Soha.vn) - Trên ghế sopha, một người đàn ông đang ngồi trên đùi chồng tôi, vít cổ anh ấy và... hôn. Cả hai đều trần trụi, chỉ còn mỗi chiếc quần sịp bé xíu.

Tôi đã lấy chồng 7 năm, có 1 con gái 5 tuổi. Chồng tôi được điểm 9/10 trong mắt họ hàng và cả bạn bè tôi. Anh ấy hiền lành, chu đáo, vẻ ngoài cũng luôn điển trai, tươm tất. Anh ấy cũng sớm mở được công ty riêng, thu nhập khá. Chúng tôi đã mua nhà riêng và ô tô. Nói về đời sống vợ chồng thì tôi cũng không phàn nàn gì. Tuy không tạo ra cuồng phong, sấm chớp như một số bạn bè tôi hay tán dóc nhưng cũng đủ làm tôi thoải mái. Cũng có thể anh ấy là mối tình đầu của tôi, nên tôi cũng chẳng biết so sánh thế nào. Nhưng anh ấy luôn chăm sóc tôi và con gái rất tỉ mỉ, ngọt ngào.

Gần đây, tôi đi nước ngoài công tác nửa năm. Nhưng được 3 tháng thì tôi nhớ nhà quá nên cố gắng thu xếp vài ngày để bất ngờ về thăm chồng con. Máy bay hạ cánh lúc 7h nên khi tôi về đến nhà, cũng đã muộn. Tôi không gọi cửa mà mở bằng chìa khóa riêng.

Cảnh tượng hiện ra khiến tôi sau một tháng vẫn còn kinh sợ khi nghĩ đến nó. Trên ghế sopha, một người đàn ông đang ngồi trên đùi chồng tôi, vít cổ anh ấy và... hôn. Cả hai đều trần trụi, chỉ còn mỗi chiếc quần sịp bé xíu. Tôi đã choáng váng đứng nhìn họ một hồi lâu. Đến khi tôi đánh rơi túi, thấy động, họ mới rời nhau ra. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Hạnh phúc không chỉ vỡ vụn mà tôi còn thấy kinh tởm về bản thân. Tôi đã ngủ với một người thích đàn ông. Khi anh ta ngủ với tôi, chắc chắn anh ta cũng rất ghê tởm, nhưng vẫn phải giả vờ thích thú. Phải chăng anh ta lấy tôi vì muốn có vỏ bọc. Hay anh ta coi tôi như cái máy đẻ - việc mà tình nhân anh ta không làm được?

Tôi lao sang bố mẹ đẻ, ôm con gái một đêm rồi lại vội vã ra đi. Tôi không thể đối mặt với chồng. Tôi cũng từ chối nói chuyện với anh ta. Anh ta đã viết cho tôi một lá thư nói rằng anh ta luôn yêu tôi, cần tôi. Anh ta không phải đồng tính, việc anh ta ngủ với người đàn ông khác chỉ là lúc bồng bột, muốn tìm cảm giác lạ, bị người đàn ông kia dụ dỗ, kích thích nên không chống đỡ được?

Tôi không hiểu gì cả. Tại sao chồng tôi không phải là đồng tính mà lại ngủ với đàn ông? Tôi phải làm thế nào đây? Con gái tôi cần bố. Bố mẹ tôi cũng không thể chịu được cú sốc này. Làm thế nào để tha thứ cho chồng? Làm sao để anh ta quay về với gia đình và quên đi mong muốn “cảm giác lạ” kinh khủng đó đi? Tôi vẫn yêu chồng tôi nhưng đồng thời lại ghê sợ hành vi của anh ấy?

Lê Hồng Mai (từ nước Anh)

Chồng đồng tính
 

Chị Mai thân mến!

Câu chuyện của chị đúng là khá sốc. Vì trong tâm trí của tuyệt đại đa số các bà vợ, nếu có mường tượng đến việc chồng ngoại tình thì cũng chỉ là ngoại tình với phụ nữ mà thôi. Sẽ rất sốc nếu như phát hiện chồng cặp bồ với một giai khác. Người vợ lâm vào hoàn cảnh đó không chỉ cảm thấy bị phản bội mà còn quá sốc vì cho rằng, xưa nay chồng mình giả tạo với vợ cả về tinh thần lẫn thể xác. Anh ta không hề yêu mình, thậm chí không thích cả giới tính của mình, chỉ lợi dụng mình như vỏ bọc để che giấu bí mật, lấy vợ để sinh con...

Tuy nhiên, thực tế, không phải ông chồng nào “ngủ với giai” cũng là đồng tính. Họ có thể yêu cả nam lẫn nữ (lưỡng tính), nên phát sinh tình cảm với ai thì yêu người đó, không nhất định người đó là nam hay nữ. Cũng có người muốn tìm “cảm giác lạ” với những người không cùng giới tính với mình. Chỉ cần bị kích thích là họ cũng dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy thể xác.

Nếu chồng em không yêu em, cũng không thích giới tính của em thì khi quan hệ tình dục chắc chắn có sự gượng ép, cứng nhắc, “làm” qua quýt cho xong. Anh ta cũng sẽ lấy nhiều lý do để lảng tránh vợ. Còn chồng em lại luôn ân cần, chu đáo với vợ, đời sống tình dục cũng đều đặn, hai bên cùng thoải mái. Điều đó, em có thể tự cảm nhận được. Do đó, em có thể tin là chồng em không phải là đồng tính đúng như lời anh ấy nói. Có thể một lúc bồng bột, trống vắng, anh ấy gặp sai lầm mà thôi.

Nếu bắt gặp chồng mình ngủ với người đàn ông khác thì em nên “trừng phạt” anh ta vì tội “ngoại tình” mà thôi. Nếu em còn yêu chồng, có thể tha thứ cho lỗi lầm của anh ấy thì nên bỏ qua. Vợ chồng sống với nhau hàng chục năm, không thể chắc chắn chồng em (hoặc chính em) không có lúc nào xao động với một người khác, thậm chí dẫn đến những sai lầm. Nhưng tình nghĩa vợ chồng to lớn và bền chặt hơn rất nhiều. Em hãy tha thứ cho chồng mình như tha thứ cho một người bạn.

Hy vọng khoảng cách địa lý sẽ giúp em suy nghĩ tỉnh táo hơn về tình cảm của mình, để đưa ra quyết định sáng suốt.

Chị Minh An

Bạn đọc có thể gửi thư, câu hỏi về tòa soạn theo email: suckhoe@soha.vn. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tháo gỡ những rắc rối thầm kín!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại