“Ăn” xong lại đói, làm thế nào để bớt nhu cầu?

Minh An |

(Soha.vn) - Ngày nào em cũng có nhu cầu “gần gũi” người yêu. Em cũng luôn cảm thấy chưa “no”, “ăn” xong lại muốn “ăn nữa...

Em năm nay 27 tuổi, có người yêu được 2 năm. Người yêu em hơn em 2 tuổi, tốt tính, rất yêu em, biết chăm lo cho em. Em cũng rất yêu và tin tưởng anh ấy. Chúng em đã ra mắt gia đình hai bên, dự định cuối năm sẽ làm đám cưới.

Tuy nhiên, em vẫn lo lắng một điều. rất tế nhị. Chúng em đã “vượt rào” cách đây nửa năm, sau đó thuê nhà sống cùng nhau. Đây là “lần đầu tiên” của em. Trước đó, em không hề có khái niệm về chuyện này. Nhưng không hiểu sao sau đêm đầu tiên, em cảm thấy có nhu cầu yêu đương rất lớn. Em liên tục muốn ở bên cạnh người yêu, muốn được anh ấy vuốt ve, kích thích.

Tháng đầu, hầu như ngày nào chúng em cũng quan hệ, em thì rất thích thú nhưng anh ấy hình như càng ngày càng oải. Giờ chúng em chỉ còn “chiến đấu” mỗi tuần 2-3 lần. Mỗi lần 5-7 phút. Em luôn thấy “thèm”, nhưng xấu hổ nên không dám “ngỏ lời” với chồng sắp cưới. Cũng có lần áp sát anh ấy hơi sỗ sàng thì anh ấy bảo: “Em khỏe nhỉ”, khiến em vừa xấu hổ, vừa bẽ bàng.

Liệu em có quá khỏe không? Nếu khỏe như vậy thì có ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này không? Mỗi tuần yêu bao nhiêu lần thì vừa. Em rất yêu anh ấy nên không muốn chỉ vì “vui vẻ cá nhân” mà khiến người yêu phật lòng. Làm thế nào để “hạ nhiệt”?

Trần Thị Nga (Thanh Hóa)

 

Tuổi đang xoan, lại được “bật công tắc” nên việc có nhu cầu yêu đương liên tục cũng là lẽ thông thường. Em không nên xấu hổ, ngại ngần về ham muốn của mình. Cũng không có công thức “số lần” cho chuyện yêu đương. Tần suất “chiến đấu” của hai em nhiều hay ít còn tùy thuộc vào “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Em đang yêu, lại thoải mái về mặt tâm lý (sắp cưới), có môi trường thuận lợi (nhà riêng), cơ thể khỏe mạnh nên nảy sinh ham muốn liên tục là lẽ tất yếu. Còn việc người yêu em oải là vì một bộ máy hoạt động liên tục thì cũng có lúc rệu rã. Hơn nữa, việc ăn mãi một món đơn điệu và buồn tẻ cũng khiến người ta ngán.

Hai em quan hệ liên tục, mỗi lần 5-7 phút, sau đó em vẫn thấy hụt hẫng thì có lẽ thời gian đó không đủ làm em “thăng hoa”. Chính vì lúc nào cũng ở trạng thái “nửa chừng xuân”, nửa nạc nửa mỡ nên em mới hụt hẫng, thèm thuồng như vậy. Trong chuyện “lâm trận”, đại đa số đàn ông chỉ cần “nã đạn” là “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đôi khi chỉ cần 2-3 phút cũng giành được huân chương cho mình. Còn phụ nữ cần nhiều thời gian hơn để khởi động, “chạy rốt đa” rồi mới tăng tốc, về đích. Có chị em cần đến 20-30 phút mới có thể thăng hoa.

Do đó, thay vì ham hố chạy theo số lượng, em và bạn trai nên tìm cách chia sẻ để nâng cao chất mỗi cuộc chiến. Nếu em “ăn” xong vẫn đói có thể do em “ăn” quá nhanh, giống như “Trư Bát Giới ăn nhân sâm” nên không đọng lại nhiều cảm giác, nên “ăn mà như chưa ăn”. Do đó, muốn “no”, hai em nên vạch ra phương án tác chiến, kéo dài thời gian khởi động, đến khi em “lưng lửng” rồi mới nên nhập cuộc cho “no”, sau khi người yêu em “cán đích” thì cũng nên có các cử chỉ âu yếm thêm để em “ăn” thêm tráng miệng”. Có đủ, cả khai vị, món chính, món tráng miệng, lại “ăn chậm nhai lâu” thì chắc chắn em sẽ no căng cảm giác, cơ thể sẽ cảm thấy thỏa mãn, yên ả.

Em không nên lo lắng về sự “quá khỏe” của mình mà nên nâng cao kỹ năng của bản thân, chia sẻ với người yêu những điểm “G” của bản thân để anh ấy biết cách khởi động hiệu quả, kéo dài thời gian “nhâm nhi, nhấm nháp” để chất lượng “bữa ăn” được nâng cao. Các em yêu nhau, tin tưởng lẫn nhau, lại hòa hợp về chuyện chăn gối thì chắc chắn cuộc sống vợ chồng sẽ hạnh phúc bền lâu.

Chị Minh An

Bạn đọc có thể gửi thư, câu hỏi về tòa soạn theo email: suckhoe@soha.vn. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tháo gỡ những rắc rối thầm kín!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại