Những á hậu "mất tích" bây giờ ra sao?

Phương Nghi |

Sở hữu nhan sắc rạng ngời, thậm chí có phần "sáng" hơn cả hoa hậu lúc đăng quang, nhưng những á hậu này sau đó đã chọn con đường bình lặng khi không lấn sâu vào showbiz.

Lưu Bảo Anh - Á hậu 2006

Hoa hậu Việt Nam 2006 là cuộc cạnh tranh vương miện của hai ứng viên nặng ký Mai Phương Thúy và Lưu Bảo Anh.

Một bên là nhan sắc đẹp thuần Việt nhưng sang trọng của thí sinh đến từ Cần Thơ từng đăng quang Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2003, và một bên là sự trẻ trung, tự tin của cô tân sinh viên Đại học ngoại thương 18 tuổi đại diện cho thủ đô với chiều cao kỷ lục 1m79.

Có thời điểm, Lưu Bảo Anh là sự lựa chọn cho danh hiệu cao nhất nhờ vẻ đẹp quyến rũ được xếp vào bậc nhất trong lịch sử thi Hoa hậu Việt Nam, theo nhận xét của nhà thơ Dương Kỳ Anh.

Tuy nhiên, với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, Mai Phương Thúy đã lên ngôi trong sự kỳ vọng của khán giả.

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với danh hiệu Á hậu 1, Lưu Bảo Anh không tận dụng lợi thế này để tấn công showbiz. Cô trở lại với việc học tập tại trường Đại học và có tham gia một bộ phim truyền hình (Ghen).

Trịnh Trân Trân - Á hậu 2004

Nhắc đến Nguyễn Thị Huyền, người ta hẳn sẽ nghĩ ngay đến một Hoa hậu tài sắc vẹn toàn.

Tuy nhiên trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004 mà cô đăng quang, người được bàn tán nhiều nhất không phải là Nguyễn Thị Huyền, mà là Á hậu Trịnh Chân Trân bởi nhan sắc vượt trội hơn hẳn so với những thí sinh khác cùng trình độ học vấn cực khủng.

Sở hữu gương mặt đẹp, thân hình chuẩn từng milimet và là thạc sĩ quản trị kinh doanh, Trịnh Trân Chân từng được bình chọn là Hoa hậu Internet rồi đêm chung kết để lại ấn tượng bởi câu ứng xử thông minh 'Con người cần phải sống có trách nhiệm với nhau hơn' nhưng cô chỉ đoạt ngôi Á hậu 1.

Sau khi đăng quang, cô không theo đuổi ánh hào quang như nhiều người đẹp khác mà trở thành Phó Tổng giám đốc công ty Âu Lạc tại đảo Tuần Châu vì muốn biến Tuần Châu thành thương hiệu quốc tế bằng trí tuệ của người Việt.

Có đôi lần trả lời phỏng vấn, Á hậu không ngại sẻ chia về dự định lớn lao như xây dựng sân golf tiêu chuẩn quốc tế, trở thành một tour trong hệ thống của PGA đẳng cấp....

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Trịnh Chân Trân lặng lẽ ra đi, từ bỏ vị trí phó tổng giám đốc và gần như biến mất.

Rất lâu sau, giới truyền thông mới biết được cô đã chuyển sang Mỹ sinh sống và xây dựng sự nghiệp tại xứ sở cờ hoa.

Gần đây, một số nguồn tin tiết lộ, Á hậu vẫn xuất hiện khá thường xuyên tại các sự kiện thời trang lớn tổ chức tại xứ cờ hoa. 

Ngoài ra, người đẹp còn góp mặt trong một số bộ phim của kinh đô điện ảnh Hollywood với diễn xuất được đánh giá khá tốt.

Tô Hương Lan - Á hậu 1 năm 1994

Trước đây, người Thành Tuyên thường truyền tụng nhau câu nói “Nhất Bắc kỳ, nhì cả nước” để nói về Á hậu Tô Hương Lan. Không chỉ mang vẻ đẹp nền nã, thanh tú, chị còn là người đẹp khá thành công trên con đường học vấn.

Cô gái đoạt danh hiệu Hoa khôi các tỉnh phía Bắc khi đặt chân đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mới đang là nữ sinh lớp 11.

Nhan sắc rực rỡv à tinh khiết như bông hoa rừng của cô gái Tuyên Quang ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của báo giới.

Ai cũng tin rằng, cô gái cao 1,66m này sẽ là Hoa hậu cho đến khi 5 người đẹp nhất bước vào vòng ứng xử. Nguyễn Thu Thủy lúc đó không nổi trội hơn Hương Lan về nhan sắc bởi gương mặt xương và gầy.

Nhưng tại đêm chung kết, với chiếc đầm trắng quý phái, Nguyễn Thu Thủy khoe trọn vẹn vẻ đài các quý phái của một tiểu thư Hà Thành.

Câu trả lời ứng xử thông minh của cô là lý do BGK quyết định trao vương miện cho cô chứ không phải Tô Hương Lan.

Mặc dù chiến thắng của Hoa hậu Thu Thủy hoàn toàn xứng đáng song ai cũng thầm tiếc cho hào quang tỏa ra từ nhan sắc Á hậu.

Trở thành người nổi tiếng nhưng Hương Lan luôn xác định con đường đi của mình là học vấn. Tô Hương Lan thi đậu vào Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Phương Đông (Hà Nội).

Sau đó, tiếp tục thi đỗ Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Rồi Hương Lan được nhận về làm việc tại phòng Kế hoạch vật tư của Công ty Viễn thông Liên tỉnh, thuộc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, tiếp đó Tô Hương Lan nhận bằng thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Khoa học công nghệ, Học viện Kỹ thuật Quân sự Hà Nội.

Mọi người thường thắc mắc, tại sao người đẹp Hương Lan không chọn đường đi cho mình là hoạt động trong làng giải trí.

Chị vui vẻ nói: “Tôi muốn chuyên tâm cho công việc để mọi người thấy rằng nhan sắc không tỷ lệ nghịch với trí tuệ. Với tôi, học vấn là con đường bền vững nhất”.

Hiện nay, Á hậu Tô Hương Lan hạnh phúc bên mái ấm nhỏ bé của mình. Chồng chị là một nhà kinh doanh bất động sản, rất chăm chỉ làm việc và yêu thương vợ con hết lòng.

Vi Thị Đông - Á hậu 1 năm 1992

Vi Thị Đông từng khiến bao trái tim thổn thức khi cô tham gia cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992. Trong cuộc thi này cô được đánh giá cao và dường như chiếc vương miện đã nắm chắc trong tay.

Tuy nhiên, đến phút chót chiếc vương miện danh giá đã thuộc về Hà Kiều Anh và Vi Thị Đông chỉ giành được ngôi Á Hậu 1.

Đăng quang ngôi vị Á hậu khi vừa tốt nghiệp phổ thông, không như Hoa hậu Hà Kiều Anh khẳng định mình ở lĩnh vực nghệ thuật, Vi Thị Đông chọn cho mình hướng đi như đã xác định ban đầu, không bị choáng ngợp trước hào quang danh vọng và cô đã quyết định trở thành một tiếp viên hàng không.

Vì mải mê với các chuyến bay nên người đẹp kết hôn muộn. Mãi đến năm 2009, Vi Thị Đông mới quyết định kết duyên cùng một sĩ quan quân đội điển trai.

'Tôi vốn sống chậm và từ tốn nên việc lập gia đình muộn có lẽ cũng là hợp lý. Lên xe hoa muộn hơn so với các bạn cùng thời với mình không có nghĩa là hạnh phúc tôi có được không bằng mọi người.

Tôi tự hào vì mình tìm được một tình yêu chân chính và hạnh phúc với điều đó, dù muộn', người đẹp chia sẻ.

Mới đây, Á hậu Vi Thị Đông bất ngờ xuất hiện tại một bữa tiệc của những quý bà U40 khiến ai cũng phải một lần nữa sững sờ về nhan sắc kiều diễm của cô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại