Khóc vì Mỹ Tâm, khóc vì khán giả!

Cẩm Giang |

Không phải người nổi tiếng nào cũng có được thứ hạnh phúc mà Mỹ Tâm đang sở hữu.

Mỹ Tâm hát hay, đây là điều khó có thể phủ nhận. Và nếu ai đó định phủ nhận thì có lẽ họ đang cố tình quên giải thưởng Huyền thoại âm nhạc Châu Á cô ấy mới nhận cách đây hai ngày.

Sau liveshow ở Sài Gòn, Mỹ Tâm ra Hà Nội. Ở mảnh đất này, cô đã khóc. Tôi không quá bất ngờ.

Không phải vì tôi đã được chứng kiến quá nhiều màn khóc lóc trong một vài liveshow ca nhạc trước đó mà bởi vì, để được như Mỹ Tâm, sao Việt nào cũng sẵn sàng khóc.

Thậm chí, nếu họ có khóc vài ngày vài đêm thì cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng tất nhiên, không phải ai cũng có được sự may mắn đó.

Liveshow của Mỹ Tâm ngập tràn khán giả, không phải vì nó "free" -  ngoại trừ trường hợp bạn nghĩ rằng việc mua vé xe đò từ Cà Mau đến thành phố Hồ Chí Minh rồi lại bay từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội để xem show chỉ là vì được miễn phí.

Hay với những người hâm mộ ở tại Thủ Đô, khi họ tình nguyện đến từ 4h chiều để chờ đợi thì tôi cũng tin rằng,  chiếc vé mời đang nắm trên tay không phải là lý do thuyết phục.

Mỹ Tâm rất hạnh phúc với những món quà nhỏ nhưng tràn ngập tình yêu thương.

Mỹ Tâm rất hạnh phúc với những món quà nhỏ nhưng tràn ngập tình yêu thương.

Cô không ít lần bật khóc trên sân khấu.

Cô không ít lần bật khóc trên sân khấu.

Mỹ Tâm đã không ngừng hát và nhảy suốt ba tiếng đồng hồ.

Mỹ Tâm đã không ngừng hát và nhảy suốt ba tiếng đồng hồ.

Nụ cười hạnh phúc của người nghệ sĩ.

Nụ cười hạnh phúc của người nghệ sĩ.

Đa số khán giả hôm 23/11 đến sân vận động Hàng Đẫy vì yêu Mỹ Tâm. Tôi không dám nói tất cả - bởi trong số đó còn có những gương mặt tò mò và cả những người phải đi kèm người thân cho đỡ buồn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, có một điều chắc chắn rằng, họ đã được thỏa mãn.

Mỹ Tâm hôm qua hát rất tốt. Đã lâu rồi tôi mới thấy cô sung như thế. Cô dường như không biết mệt mỏi dù ở hàng ghế khán giả, không ít người chép miệng: "Mang giày cao vậy cũng nhảy được sao?", "Hát khỏe nhỉ".

Sai, Cây đàn sinh viên, Chuyện như chưa bắt đầu...  những bài hát quen thuộc của Mỹ Tâm  được nối với nhau bằng chính những lời tâm sự của người trong cuộc.

Như thói quen đã ngấm vào máu, Mỹ Tâm không phải là tuýp người thích kể những câu chuyện sâu sắc, những lời tâm sự ai nghe cũng phải bật khóc.

Cô tếu táo, nửa đùa, nửa thật nhưng vẫn dí dỏm và đáng yêu trong mắt những người hâm mộ. Sự thật thà đó có lẽ là một trong số những lý do khiến cô luôn được yêu mến.

Tuy nhiên, nếu được chọn ai là người đáng yêu nhất trong buổi tối  hôm qua, thì chắc chắn, đó phải là khán giả. Dù đến từ rất sớm để chờ đợi nhưng chẳng ai tỏ ra mệt mỏi. Họ cũng không chen chúc xô đẩy mà rất từ tốn khi cùng nhau ngồi bệt xuống đất để chờ đến giờ biểu diễn.

Nhờ vậy mà công việc của lực lượng bảo vệ  trở nên dễ dàng hơn, họ cũng thân thiện hơn chứ không hề có cảnh quát nạt, thậm chí là chửi nhau như trong những show diễn có mặt sao Hàn.

Khi Mỹ Tâm bước ra sân khấu, cũng là lúc khán giả bắt đầu đứng dậy. Họ reo hò, vung cây phát sáng và hát theo thần tượng. Từ đầu cho đến cuối, bên cạnh tiếng hát của Mỹ Tâm là tiếng hát của những người hâm mộ.

Một cô bé đứng ở bên tôi đã hồn nhiên quay sang người đi bên cạnh tươi rói: "Ôi mệt quá, em phải nghỉ một chút mới có sức hát tiếp được". Để rồi sau đó, cô lại tiếp tục hát, tiếp tục say mê cùng nữ ca sĩ xinh đẹp đến từ Đà Nẵng.

Có nhiều người cũng rơm rớm khi thấy Mỹ Tâm khóc trên sân khấu mà không nghĩ rằng Mỹ Tâm có lý do quá chính đáng để khóc.

Cô khóc vì nhận được những tình cảm quá nồng nhiệt, điều mà bất cứ người nghệ sĩ nào cũng mong muốn được sở hữu.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Ba tiếng đồng hồ là quãng thời gian chưa đủ dài với những người luôn dành cho Mỹ Tâm một tình yêu quá lớn nhưng đủ để một vài người kịp sụt sịt vì cái lạnh của mùa đông Hà Nội.

Ấy nhưng, thay vì ra về để nhanh chóng cuộn vào chăn và có một giấc ngủ ấm áp, không ít người đã tình nguyện ở lại. Một số cố gắng gom góp chút dư vị còn sót lại còn số khác lại miệt mài làm sạch nơi họ vừa đứng.

Vì Ban tổ chức đã chuẩn bị cho fan rất nhiều que phát sáng, cộng thêm rác do người xem thải ra, cả sân Hàng Đẫy chẳng khác gì một bãi chiến trường sau show diễn.

Ai nhìn vào cũng dễ dàng cảm thấy ngán ngẩm, đó là chưa kể đến việc không một ai có bất kỳ dụng cụ làm sạch nào. Nhưng... hiếm có thay, xúc động thay,  khán giả  mỗi người một tay, họ tự giác  thu gom, làm sạch rác bẩn xung quanh mình.

Không biết Mỹ Tâm có nhìn thấy cảnh này hay không, nhưng nếu có, cô ắt hẳn sẽ có thêm lý do để bật khóc bởi nếu không yêu Mỹ Tâm thật sự, có lẽ họ sẽ không làm được những điều tuyệt vời như thế.

Nụ cười hạnh phúc của một fangirl khi nghe thần tượng hát.

Nụ cười hạnh phúc của một fangirl khi nghe thần tượng hát.

Một người khác cũng hào hứng không kém với những giai điệu của nữ ca sĩ xinh đẹp.

Một người khác cũng hào hứng không kém với những giai điệu của nữ ca sĩ xinh đẹp.

Họ liên tục vung cây phát sáng để cổ vũ thần tượng.

Họ liên tục vung cây phát sáng để cổ vũ thần tượng.

Có lúc lại trầm tư khi thấy Mỹ Tâm bật khóc.

Có lúc lại trầm tư khi thấy Mỹ Tâm bật khóc.

Khi liveshow kết thúc cũng là lúc sân vận động Hàng Đẫy thành bãi chiến trường.

Khi liveshow kết thúc cũng là lúc sân vận động Hàng Đẫy thành bãi chiến trường.

Rác tràn ngập lối đi.

Rác tràn ngập lối đi.

Một số người hâm mộ đã tình nguyện ở lại làm sạch rác.

Một số người hâm mộ đã tình nguyện ở lại làm sạch rác.

Họ dùng chính que phát sáng để gom từng chút một.

Họ dùng chính que phát sáng để gom từng chút một.

Đây là điều không phải khán giả nào cũng làm được.

Đây là điều không phải khán giả nào cũng làm được.

Nếu không có một tình yêu thật sự dành cho nữ ca sĩ xinh đẹp, chắc chắn không ai muốn làm điều này.

Nếu không có một tình yêu thật sự dành cho nữ ca sĩ xinh đẹp, chắc chắn không ai muốn làm điều này.

Không chỉ bảo vệ môi trường, đây cũng là cách họ bảo vệ tên tuổi của người mình yêu quý.

Không chỉ bảo vệ môi trường, đây cũng là cách họ bảo vệ tên tuổi của người mình yêu quý.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại