"Thật lòng mà nói, em có đôi phần ghét chị"

Cẩm Giang |

10 năm là khoảng thời gian quá dài đối với một người hâm mộ để được thưởng thức liveshow của Mỹ Tâm.

Yêu mến một ai đó vì tài năng của họ là thứ tình cảm cho đi nhưng không hề đòi hỏi phải nhận lại. Đó là điều đang tồn tại trong lòng những người yêu mến Mỹ Tâm.

Họ có thể không được gặp, trò chuyện với cô nhưng chỉ cần nghe Mỹ Tâm hát. Như vậy là quá đủ.

Tình yêu ấy đủ lớn để những người hâm mộ phớt lờ tất cả những lời chê bai về trang phục hay gần đây nhất là những sản phẩm có phần kém trau chuốt của nữ ca sĩ - mà không cần bất cứ một lý do nào cả. Đối với họ, yêu Tâm chỉ vì yêu. Thế thôi.

Và tình cảm đó đã biến thành sự cuồng nhiệt trong suốt thời gian diễn ra live concert Heartbeat vào tối 23.11 tại Hà Nội để rồi đến khi về, ai cũng sướng âm ỉ. Thậm chí có người còn không thể ngủ nào ngủ được vì những cảm xúc vẫn còn đọng lại.

Trở về sau show diễn, trên trang cá nhân, Hoàng Xuân Huy - một fan của Mỹ Tâm đã chia sẻ cảm xúc lắng đọng về đêm nhạc. Bài viết có lời tựa: "Thật lòng mà nói, em có đôi phần ghét chị".

Đầu tiên là chị đã tổ chức một liveshow ở tuổi "13" - theo cách chị trào lộng - vào đúng khoảng thời gian mà em học cấp 2. Dù đã nài nỉ phụ huynh nhưng em vẫn không được cho tiền để mua vé xem chị biểu diễn ở Mỹ Đình và đành xem lại đến nát cả cái đĩa VCD.

Vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc kết thúc show mà rợp trời toàn là bướm giấy. Nhưng em vẫn giữ sự nuối tiếc đó, đến rất rất lâu sau mới được xem chị hát trong liveshow Gửi tình yêu của em tại Cung Hữu Nghị. Mà nhiêu đó có lẽ vẫn chưa đủ.

10 năm dài chờ đợi. Từ một thằng bé 14 tuổi, nay đã thành một đứa chuyên đi xem show "dạo". Liveshow của chị tại sân vận động là điều mà em vẫn mong ước một lần trong đời.

Và không uổng công em đặt niềm tin vào chị, liveshow thành công mỹ mãn. Em cuồng nhiệt trong không khí sân vận động, đắm mình vào những bản phối mà cảm giác như có thể cắm đầu luôn vào loa cho rồi, thiếu mỗi nước cuồng chân chạy ngay xuống khu vực đứng để xõa cho thỏa thôi.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đời người có bao nhiêu lần 10 năm, 20 năm, hay 30 năm? Chúc chị mãi giữ được phong độ đỉnh cao thế này - đỉnh cao ở cái tuổi "23", mà chị vẫn chân sáo nhún nhảy, vẫn cái tưng tửng thường thấy, vẫn cái nhíu mày mà nhìn cũng phải phì cười như vậy.

Đỉnh cao trong cách trình diễn, suốt 3 tiếng hơn mà chị nhảy tung trời, xõa nguyên cây mà vẫn hát nhiệt tình, khí thế cũng như trổ tài chơi tới 4 nhạc cụ.

Cảm xúc có nhiều, mà gói gọn chỉ bằng hai từ tuyệt vời. Không phí công em chờ đợi suốt 10 năm".

10 năm cho một sự chờ đợi là khoảng thời gian dài. Thế nhưng, nó chưa đủ để mai một đi tình cảm của một người hâm mộ đích thực.

Điều đó không chỉ đúng với Hoàng Xuân Huy mà còn với rất nhiều người hâm mộ khác. Và tình cảm đó của họ đã được đáp đền một cách xứng đáng trong liveshow tối 23.11.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại