Gia đình người tù oan 47 năm: Khi buồn thì khóc nhưng "cả nhà vui quá cũng khóc"

Hoàng Hải |

Sau khi diễn ra buổi xin lỗi công khai đối với ông Mưu Quý Sường, người thân bà con hàng xóm đã vô cùng phấn khởi đến chia vui với gia đình.

Chiều 29/1, tại UBND xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra buổi xin lỗi công khai đối với ông Mưu Quý Sường (SN 1944, trú tại thôn Gốc Vối, xã Trù Hựu) là người bị khởi tố, bắt giam và mang thân phận oan vì tội giết vợ suốt 47 năm qua.

Tại buổi xin lỗi, Đại tá Dương Ngọc Sáu - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang thay mặt Công an tỉnh Bắc Giang phát biểu lời xin lỗi đối với ông Sường và gia đình.

Trong thời điểm diễn ra buổi xin lỗi, có hàng trăm người dân từ nhiều nơi đã tập trung về UBND xã Trù Hựu để chia sẻ niềm vui với gia đình anh Mưu Văn Lợi (con trai ông Sường - PV).

Chia sẻ với PV về những cảm xúc của bản thân cũng như gia đình sau buổi xin lỗi công khai vào chiều 29/1, anh Mưu Văn Lợi vui mừng cho biết: "Để chuẩn bị cho buổi xin lỗi chiều ngày hôm qua (29/1), gia đình tôi đã bắc rạp tại nhà từ nhiều ngày trước đó để chuẩn bị tiếp đón mọi người đến chung vui với gia đình.

Suốt mấy ngày qua, tôi háo hức mong chờ buổi xin lỗi mà không đêm nào chợp mắt được nhất là đêm qua, cả gia đình vui mừng quá mà không ngủ được.

Khi buồn thì khóc nhưng ngày hôm qua, cả nhà vui quá cũng khóc...".

Gia đình người tù oan 47 năm: Khi buồn thì khóc nhưng cả nhà vui quá cũng khóc - Ảnh 1.

Anh Mưu Văn Lợi khóc nghẹn ôm di ảnh cha tại buổi xin lỗi chiều 29/1.

Anh Lợi cũng cho hay, sau buổi xin lỗi công khai vào chiều ngày hôm qua, có khoảng 300 người dân, anh em họ hàng đã đến chia vui với gia đình. 

Vào bữa cơm chiều cùng ngày, gia đình anh đã làm 50 mâm cỗ để tiếp đón những người thân, bà con hàng xóm đến chia vui với gia đình.

"Bữa tiệc chiều hôm qua ở gia đình tôi còn vui hơn cả tiệc đám cưới. Mọi người đến chung vui với gia đình đều rất vui mừng. Nỗi oan mà gia đình tôi đã chịu quá lâu khiến cho tất cả mọi người ai ai cũng biết...", anh Lợi vui mừng tâm sự.

Theo anh Lợi, trong thời gian tới gia đình sẽ có yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần mà bố anh đã phải chịu trong những ngày còn sống.

Trước đó, căn cứ vào tài liệu điều tra xác định vào khoảng 6h ngày 2/1/1977, cơ quan chức năng nhận được tin tại thôn Gốc Vối (xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Múi (vợ ông Sường).

Quá trình điều tra, lực lượng công an Hà Bắc đã đưa ông Sường về công an huyện Lục Ngạn lấy lời khai. Tại đây, ông Sường khai nhận vào sáng ngày xảy ra vụ án, khi dậy thì thấy thi thể vợ.

Sợ liên quan nên ông Sường đã mang xác bà Mùi xuống suối rồi dựng hiện trường giả; bà Múi đã chết từ trước chứ không phải do ông Sường giết.

Nghi ông Sường là thủ phạm, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Sường về tội giết người.

Ngày 30/12/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án (lý do: hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự), đình chỉ bị can đối với ông Mưu Quý Sường (lý do: hành vi không cấu thành tội phạm).

Ngày 3/1/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã trao các quyết định trên cho anh Mưu Văn Lợi, con trai ông Sường.

Như vậy có căn cứ xác định các cơ quan tố tụng tỉnh Hà Bắc khởi tố, bắt tạm giam ông Mưu Quý Sường về tội giết người là oan sai.

Chiều ngày 29/1, Cơ quan CSĐT tỉnh Bắc Giang thay mặt các cơ quan tố tụng xin lỗi ông Mưu Quý Sường, người đại diện hợp pháp của ông là anh Mưu Văn Lợi, cùng toàn thể thân nhân của ông Sường vì các cơ quan tố tụng tỉnh Hà Bắc đã làm oan sai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại