Gây gổ với cảnh sát khi bị bắt xe, người đàn ông còn làm điều khó chấp nhận này

doisong |

Lái xe không đăng ký bị cảnh sát bắt, người đàn ông gây gổ, bỏ lại con trai 4 tuổi rồi bỏ trốn.

Vào tối muộn ngày 25/9/2019, tại thị trấn Hà Trì, quận Kim Thành Giang, Trung Quốc, một người đàn ông lái chiếc xe quá hạn đăng ký chở con trai về nhà bị cảnh sát bắt gặp. 

Người đàn ông từ chối nộp phạt cho tội trạng của mình và bỏ lại đứa con trai 4 tuổi cho cảnh sát rồi trốn thoát.

Gây gổ với cảnh sát khi bị bắt xe, người đàn ông còn làm điều khó chấp nhận này - Ảnh 1.

Khi bị bắt và nghe mức phạt 150 tệ cùng tạm giữ xe trong vài ngày, người đàn ông này rất tức giận và có hành vi chống đối lại nhân viên cảnh sát. 

Đoạn hội thoại của nhân viên cảnh sát cùng người đàn ông nọ được thuật lại như sau:

"Tôi hỏi một lần nữa, anh có chịu hợp tác không?"

"Mấy anh bảo tôi hợp tác thế nào, mấy anh nói thử xem?"

"Chúng tôi cần tạm giữ chiếc xe trái phép này, vui lòng mang đứa trẻ đi. Tôi cảnh cáo lần đầu, phối hợp hay không? Đưa đứa trẻ ra ngoài?"

"Không!"

"Nếu anh không phối hợp, anh sẽ bị giam giữ dưới 15 ngày"

"Anh giam một tháng cũng được, một năm cũng được"

"Tôi cảnh cáo lần thứ hai, mong anh hợp tác thực hiện"

"Nếu không thì sao? Đánh tôi? Đưa tôi đi?"

"Tôi cảnh cáo anh lần thứ ba, nếu không phối hợp, tôi buộc phải đưa cả hai về đồn giải quyết".

"Được, mang đi. Đến đồn công an".

Gây gổ với cảnh sát khi bị bắt xe, người đàn ông còn làm điều khó chấp nhận này - Ảnh 2.

Người đàn ông họ Vi sau khi gây sự xong không đi cùng cảnh sát đến đồn mà vào xe bế con trai 4 tuổi ra, thừa lúc nhân viên cảnh sát đang viết giấy phạt đưa đứa bé cho nữ cảnh sát trong bốt giao thông nói: "Cô đứng ở đây không được đi đâu, nếu không tìm thấy đứa trẻ các người chịu trách nhiệm", sau đó trốn đi mất. 

Cùng đường, nữ cảnh sát đành đưa đứa bé về đồn, liên hệ với cảnh sát khu vực tìm mẹ đứa bé đón về chăm sóc.

Gây gổ với cảnh sát khi bị bắt xe, người đàn ông còn làm điều khó chấp nhận này - Ảnh 3.
Gây gổ với cảnh sát khi bị bắt xe, người đàn ông còn làm điều khó chấp nhận này - Ảnh 4.

Khoảng 11 giờ đêm hôm đó, người mẹ trẻ đến đón đứa trẻ, kì lạ thay, câu đầu tiên cô ta hỏi không phải về đứa trẻ mà lại là về việc chiếc xe kia có bị giữ không khiến cảnh sát rất bất ngờ. 

Hiện đứa trẻ đã được đưa về nhà an toàn, chiếc xe vẫn bị tạm giữ, cảnh sát cũng đang điều tra thêm thông tin về người đàn ông vô tâm nọ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại