Gã bác rể sát hại bé trai 8 tuổi nhét trong bao tải từng chém vợ suýt chết

Hoàng Hải |

Đối với người ngoài Toản là kẻ hiền lành điềm đạm nhưng với vợ con hắn ta lại liên tục đánh đập, chửi bới.

Chiều 25/4, người thân, chính quyền địa phương cùng hàng trăm người dân trong thôn Gò Cáo, xã Thuỷ Xuân Tiên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tổ chức tang lễ cho cháu Nguyễn Huy Tr. (SN 2011) bị bác rể là Vũ Huy Toản (SN 1978, trú tại thôn 4, xã Thuỷ Xuân Tiên) sát hại vào chiều 24/4.

Dáng vẻ gầy gò, thất thểu trước sự ra đi quá đột ngột của cháu trai, ông Nguyễn Văn Thất (70 tuổi, ông ngoại cháu Tr) nói với PV rằng, sự việc xảy đến với gia đình là quá bất ngờ và đau đớn.

"Toản lấy con gái thứ 2 của vợ chồng tôi, mặc dù đều là con, cháu trong nhà nhưng hành động của nó là không thể chấp nhận được, đau xót quá...", ông chia sẻ.

Gã bác rể sát hại bé trai 8 tuổi nhét trong bao tải từng chém vợ suýt chết - Ảnh 1.

Lễ tiễn đưa cháu Tr. về nơi an nghỉ diễn ra vào chiều 25/4.

Nhận xét về gã con rể vừa gây ra vụ án đau lòng ông nói, quá trình sinh sống với xã hội Toản là người rất tốt và khéo léo. Tuy nhiên ở gia đình hắn lại thường xuyên đánh vợ, chửi con. Thậm chí, Toản còn nhiều lần đánh vợ đến ngất xỉu và có lần cầm dao chém vợ suýt mất mạng.

Ông cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ án, Toản và vợ có mâu thuẫn xích mới nhau về việc chi tiêu trong gia đình.

"Mấy hôm nay vợ chồng nó xảy ra mâu thuẫn vì thằng Toản đi đóng bộ bàn ghế về nhà nhưng chưa có tiền trả. Ai ngờ nó mâu thuẫn, bực bội với vợ lại ra tay sát hại đứa cháu tội nghiệp...", ông Thất nói.

Gã bác rể sát hại bé trai 8 tuổi nhét trong bao tải từng chém vợ suýt chết - Ảnh 2.

Người thân xót xa trước cái chết thảm của cháu Tr.

Bà Loan (cô họ cháu Nguyễn Hữu Tr.) chia sẻ, vào chiều 24/4, khi mọi người đang đi tìm cháu Tr. thì có vài người nói thấy Toản dẫn Tr. vào khu vực vườn nhà ông này. Lúc sau ông ta đi ra cánh đồng ngô nhưng chỉ có 1 mình.

Sau thông tin này, bà Loan và cùng một số người đã nhiều lần vào nhà, vườn của gia đình Toản để tìm kiếm nhưng không thấy có tung tích gì của cháu Tr.

Thậm chí, một số người cũng đã tới khu đống vật liệu xây dựng cũ và rác thải để bới tìm nhưng không thấy gì.

Đến sáng hôm sau, lực lượng công an đến đúng chỗ hôm trước mà nhiều người đã bới tìm thì tìm thấy thi thể cháu Tr. trong bao tải buộc kín.

Theo điều tra của công an, Toản khai nhận vào khoảng hơn 13h ngày 24/4, trong lúc con gái đang chở Tr đi học thì đối tượng bảo để hắn chở cháu Tr đi học tiếp.

Sau đó, Toản đã đưa cháu Tr về nhà (có địa chỉ tại thôn 4, xã Thuỷ Xuân Tiên) và dùng xẻng đánh 4 - 5 nhát vào đầu cháu bé, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, y cho thi thể bé trai vào bao tải và mang ra chôn vùi dưới đống gạch trong vườn nhà.t

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án, Toản khai rằng giữa hắn và bố mẹ cháu Tr có mâu thuẫn, xích mích nên tức giận và ra tay sát hại cháu bé.

Khu vực phát hiện thi thể cháu Tr. và ông Thất kể về lần con rể chém vợ suýt chết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại