Em chồng cũ tiết lộ sự thật chuyện 3 năm trước khiến tôi khóc không thành tiếng

Kim Liên |

Gặp lại em chồng cũ, nghe cô ấy tiết lộ về tình hình hiện tại của gia đình chồng cũ mà tôi khóc không thành tiếng.

Yêu nhau 5 năm tôi mới quyết định kết hôn cùng Minh nhưng hôn nhân mới được 1 năm thì tôi phát hiện chồng ngoại tình.

Đau đớn hơn nữa là sau khi biết người tình của con trai là người giàu có thì bố mẹ chồng ra sức mắng chửi, tìm cách đuổi tôi đi. 

Dù trước đó quan hệ giữa tôi, bố mẹ chồng và em trai chồng cũng không quá tốt đẹp nhưng ít nhiều tôi tưởng họ sẽ đứng về phía tôi để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Thế nhưng, ngược lại so với những gì tôi nghĩ, chồng ngang nhiên dẫn bồ về nhà, mẹ chồng và em gái chồng thì săn đón "tiểu tam", coi tôi như người dưng.

Thậm chí, khi tôi phẫn uất, khóc lóc nói rằng họ vô cảm thì bố chồng chỉ thẳng tay vào mặt và nói tôi không xứng bước vào gia đình họ, thậm chí mẹ chồng còn tát tôi, mang hết đồ đạc của tôi ném ra sân.

Đến nước này tôi cũng đâu có cần một gia đình chồng như thế. Tôi mang theo uất hận trong lòng khi ly hôn.

3 năm sau tôi kết hôn cùng chồng mới. Đó là người đàn ông khá tuyệt vời khi yêu thương tôi hết mực, sẵn sàng vì tôi mà chạy xe máy hàng chục cây số đón tôi đi công tác về, sẵn sàng cùng tôi thức đến tận khuya làm món bánh mới.

Em chồng cũ tiết lộ sự thật chuyện 3 năm trước khiến tôi khóc không thành tiếng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Phải nói, sau khi tái hôn, hôn nhân của tôi vô cùng hạnh phúc, gia đình chồng mới cũng hết sức nâng niu chiều chuộng tôi nhất là mẹ chồng.

Mẹ chồng coi tôi như con gái, thi thoảng rủ tôi đi mua sắm.

Ngày lễ Tết bà thuê người làm cỗ hết để tôi không phải vất vả nấu nướng hay rửa bát mà họ hàng cũng chẳng có cớ để nói.

Ai cũng nói rằng cuộc hôn nhân này của tôi là sự bù đắp cho những ngày bất hạnh ở gia đình chồng cũ.

Hôm ấy, sau khi dự hội nghị trong khách sạn hạng sang của thành phố, tôi lại tình cờ gặp lại em chồng cũ vì cô ấy làm lễ tân của khách sạn.

Tôi rất bất ngờ khi em chồng cũ mời tôi ngồi uống một ly cafe nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Cô ấy thay đổi rất nhiều, trước kia đanh đá, cay nghiệt bao nhiêu thì giờ đây điềm đạm, biết suy nghĩ trước sau bấy nhiêu. Cô ấy hỏi cuộc sống hiện giờ của tôi thế nào rồi xin lỗi tôi vì tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Rồi cô ấy cho biết anh trai cô ấy, tức chồng cũ tôi, mới mất cách đây 6 tháng. Nghe tin này tôi vô cùng bàng hoàng.

Cô ấy kể, sau khi kết hôn với tôi thì anh trai cô ấy phát hiện bị ung thư trực tràng. Anh ấy biết tôi không dễ gì buông bỏ anh ấy ra khỏi cuộc đời nên mới xin bố mẹ và em gái diễn một màn kịch ngoại tình, đuổi tôi ra khỏi nhà để tôi có thể đường hoàng xây dựng một gia đình mới chứ không phải chôn vùi thanh xuân bên người chồng bị ung thư được.

Vậy là, mọi thứ đúng như dự định, sau khi tôi ra đi, cho dù gia đình hết sức cứu chữa nhưng cũng chỉ được hơn 2 năm là anh ấy rời bỏ thế giới. Đến khi mất anh ấy vẫn còn dặn em gái và bố mẹ không được tiết lộ bí mật này cho tôi.

Nghe đến đây hai hàng nước mắt tôi lăn dài, vậy mà bao năm nay tôi cứ sống trong uất hận..../.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại