Phần thưởng ngoài mong đợi dành cho "cậu bé đồng hồ" của nước Mỹ

Thu Trang |

Sau “sự cố” bị bắt nhầm tại trường Dallas vì chiếc đồng hồ tự chế tạo, “cậu bé đồng hồ” Ahmed Mohamed đã được rất nhiều người quan tâm.

Tuy nhiên, Mohamed và gia đình sắp tới sẽ rời nước Mỹ để chuyển tới Qatar sinh sống. Cậu bé này đã nhận được học bổng toàn phần từ Chương Trình hỗ trợ các nhà phát minh trẻ, thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Phát triển Xã hội Qatar.

Tổ chức này hợp tác với một số trường đại học của Mỹ như Carnegie Mellon, Texas A & M, Georgetown và Northwestern. Phụ huynh của Ahmed cho hay tổ chức này sẽ tài trợ học bổng trung học và đại học cho con trai họ.


Sau sự cố bị bắt vì mang đồng hồ tự chế đến trường, Ahmed đã nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ.

Sau sự cố bị bắt vì mang đồng hồ tự chế đến trường, Ahmed đã nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ.

“Cháu thực sự rất thích môi trường ở Education City. Ở đó cháu được gặp gỡ các bạn có đam mê giống như cháu. Các bạn cũng nhận được học bổng của Chương trình.” - Ahmed chia sẻ về quãng thời gian cậu bé ở Qatar.

“Qatar là một đất nước rất đẹp. Cháu thích Doha vì đây là một thành phố hiện đại. Cháu thấy ở đây có rất nhiều trường học tuyệt vời, rất nhiều trường nằm ngay trong khuôn viên các trường đại học của Mỹ. Giáo viên cũng giỏi nữa."

"Cháu nghĩ là mình sẽ học tập được nhiều điều hay tận hưởng thời gian học tập ở đây.”

Ngày 14/9/2015, Ahmed đã mang chiếc đồng hồ tự chế tới trường để khoe với giáo viên và các bạn. Nhưng thầy MacArthur High lại sợ đó là một quả bom nên mới báo cảnh sát. Cậu bé bị bắt giữ vì nghi mang bom.

Mặc dù, sự việc đã được làm rõ nhưng sự “nhầm lẫn” đó đã gây rất nhiều tranh cãi về phân biệt chủng tộc, tôn giáo.

Phát ngôn chính thức từ phía gia đình Ahmed cho hay cậu bé nhận được rất nhiều đề nghị giúp đỡ. Cậu bé đã tới thăm Google và gặp các vị lãnh đạo của Jordan, Thổ Nhĩ Kì và Sudan.

Hôm thứ 2, 19/10 vừa qua, “cậu bé đồng hồ” đã được gặp và nói chuyện với Tổng thống Obama.


Ahmed đã được gặp và nói chuyện với Tổng thống Obama.

Ahmed đã được gặp và nói chuyện với Tổng thống Obama.

Ông Mohamed El Hassan, bố Ahmed, chia sẻ với báo giới gia đình ông sẽ chuyển tới bất cứ nơi nào mà con cái có thể học hành và “được chấp nhận bởi quốc gia đó.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại