Người mẹ nhẫn tâm ném bé sơ sinh từ tầng 18

Thảo Nguyên |

Một phụ nữ đã ném một bé gái sơ sinh từ tầng 18 của một khu chung cư ở Danau Kota, Setapak, Malaysia, ngay sau khi sinh con.

Người dân tìm thấy thi thể bé gái sơ sinh nằm trên bãi cỏ và nhau thai nằm cách khoảng 30m, vào khoảng 8h30 ngày 29.2.

Nhân viên cảnh sát Mohamad Roy Suhaimi Sarif cho hay, người dân tìm thấy thi thể bé gái sơ sinh nằm trên bãi cỏ và nhau thai nằm cách khoảng 30m, vào khoảng 8h30 ngày 29.2.

“Cảnh sát xác định căn phòng của người mẹ ở tầng 18, khối nhà C. Có một vệt máu từ nhà vệ sinh đến ban công”.

“Người phụ nữ 39 tuổi đã thuê chung căn hộ với một cặp vợ chồng. Cô ta đang sống cùng con gái 5 tuổi. Cô ta tỏ ra choáng váng khi bị bắt”, ông Roy nói.

Cũng theo ông Roy, người phụ nữ được cho là sinh bé gái vào khoảng 3 đến 4h sáng ngày 29.2. Cặp vợ chồng thuê căn hộ nghe thấy tiếng hét đau đớn của người phụ nữ đến từ phòng tắm chung của họ và chạy đến giúp cô ta.

“Họ nhìn thấy cô ta chảy máu, nhưng không hề biết cô ta vừa sinh con. Họ đưa cô ta vào phòng và cố gắng giúp đỡ, nhưng cô ta tỏ ra bất cần. Cặp vợ chồng nói rằng hành vi của cô ta rất quyết liệt và cô ta đổ lỗi cho họ vì đã giúp đỡ mình.

Họ không biết cô ta có thai và luôn nghĩ rằng người phụ nữ này to béo. Chúng tôi cho rằng cô ta đã ném đứa bé ngay sau khi sinh”, ông Roy nói.

Theo ông Roy, người phụ nữ này là một nhân viên bất động sản đến từ Negri Sembilan và đang trong quá trình ly hôn. Cô ta bắt đầu thuê căn hộ từ tháng 11 năm ngoái.

“Người phụ nữ đã được đưa đến Bệnh viện Quốc tế Kuala Lumpur để đánh giá tâm thần. Chúng tôi đang tìm kiếm người chồng để hỗ trợ việc điều tra”, ông Roy cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại