Bé sơ sinh chào đời trong trạng thái hiếm gặp gây xôn xao dư luận

Ngân Hà |

Câu chuyện về hành trình mang thai của một bà mẹ Mỹ đã khiến hàng trăm nghìn người trên thế giới vô cùng xúc động và cảm thấy thêm yêu quý, trân trọng cuộc sống này hơn.

Genavive Edman cùng chồng là Cameron Edman, sinh sống tại Washington, Mỹ đã kết hôn được gần 3 năm và có một bé trai kháu khỉnh.

Ngay từ những tháng đầu tiên Genavive mang thai đứa con thứ hai, thai nhi đã được chuẩn đoán là có dấu hiệu bất thường. Một phần hoặc toàn bộ hộp sọ của thai nhi không phát triển, đồng nghĩa với việc đứa bé sẽ khó có thể sống sót khi chào đời.


Qua hình ảnh siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán thai nhi bị khuyết một phần hộp sọ.

Qua hình ảnh siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán thai nhi bị khuyết một phần hộp sọ.

Khi nhận được thông báo từ các bác sĩ, mặc dù hết sức đau buồn nhưng Genavive Edman đã quyết định giữ lại đứa bé. Cô muốn con được tiếp tục sống dù thời gian ấy chỉ vỏn vẹn có 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ mà thôi.

Quyết định dũng cảm và tràn đầy tình mẫu tử thiêng liêng này không phải là điều ai cũng dám lựa chọn.

Trong suốt quãng thời gian mang thai bé Clark, chồng cùng con trai của Genavive luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc cho hai mẹ con cô, để bé Clark dù đang nằm trong bụng mẹ vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm gia đình.


Chồng và con trai luôn bên cạnh Genavive trong quá trình mang thai Clark.

Chồng và con trai luôn bên cạnh Genavive trong quá trình mang thai Clark.

Dù đang trải qua nỗi đau buồn quá lớn, nhưng họ vẫn luôn lạc quan, vui vẻ và cố gắng dành nhiều nhất những cử chỉ âu yếm, nhẹ nhàng cho nhau.

“Chúng tôi đã rất hạnh phúc khi có thể dành toàn bộ thời gian để bên cạnh yêu thương con. Mặc dù quãng thời gian ấy chỉ kéo dài gần một năm nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục dành tình yêu cho con ngay cả khi con đã đi xa”, Genavive Edman chia sẻ.

Ngày 15/9/2015, bé Clark Job Edman chào đời sau 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ. Mọi người trong gia đình đã có mặt tại bệnh viện để nói lời chào và lời tạm biệt, tiễn đưa em về với Chúa.


Chồng con và người thân luôn ở bên 2 mẹ con Genavive.

Chồng con và người thân luôn ở bên 2 mẹ con Genavive.

Người thân trong gia đình đã luôn bên cạnh vợ chồng cô để động viên, an ủi, đồng thời bày tỏ tình yêu thương vô vàn dành cho bé Clark. “Chúng tôi biết ơn vì Clark đã đến với gia đình tôi. Tôi ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi...”

Mặc dù vừa trải qua một câu chuyện buồn nhưng bà mẹ này vẫn giữ được cái nhìn lạc quan với cuộc sống. Genavive tin rằng cuộc sống này vẫn luôn đẹp đẽ, diệu kì và vô cùng quý giá.

Tuy chỉ mới được đăng tải trên trang cá nhân hôm 13/12, nhưng cho đến thời điểm này, câu chuyện của Ganavive đã nhận được gần hàng trăm nghìn lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng và con số này vẫn không ngừng tăng lên từng giờ.

Rất nhiều người bày tỏ sự tiếc thương, tình yêu dành cho bé trai Clark Job Edman. Bên cạnh đó, không ít người còn thể hiện sự ngưỡng mộ quyết định dũng cảm của người mẹ trẻ.

Từ câu chuyện của Genavive, họ thấy thêm tin tưởng vào cuộc sống bởi nó vẫn luôn tồn tại những điều đẹp đẽ, kì diệu đến từ tình mẫu tử, tình cảm gia đình thiêng liêng.


Câu chuyện của Ganavive đã nhận được gần hàng trăm nghìn lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng và con số này vẫn không ngừng tăng lên từng giờ.

Câu chuyện của Ganavive đã nhận được gần hàng trăm nghìn lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng và con số này vẫn không ngừng tăng lên từng giờ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại