Mẹ lỡ tay, bé 8 tháng tuổi rơi từ tầng 13 xuống dưới tử vong

Diệp Anh |

Chỉ vì vài giây thiếu thận trọng, một người mẹ trẻ đã làm rơi đứa con mới 8 tháng tuổi từ tầng 13 xuống ban công tầng 3 khiến bé tử vong.

Theo trang báo điện tử Sohu (Trung Quốc), sự việc xảy ra vào trưa ngày 13/1 vừa qua tại một khu dân cư ở huyện Linh Sơn, tỉnh Quảng Tây.

Sohu dẫn thông tin từ một nhân chứng cho hay, khi nghe thấy tiếng động lạ, người này ngay lập tức chạy ra phía địa điểm phát ra âm thanh và phát hiện một đứa trẻ đang nằm bất động trên ban công lộ thiên của tầng 3.

Đúng lúc đó, bố của bé vội vã lao đến, ngồi vật xuống đất, đau đớn, luống cuống không biết phải làm sao.

Kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát địa phương cho hay, trước khi xảy ra tai nạn, mẹ của bé đứng bên cửa sổ nựng con. Kết quả là do không cẩn thận, cô này bị tuột tay khiến con rơi xuống dưới tử vong.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Điều đáng nhấn mạnh, đây không phải lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc ghi nhận tai nạn kiểu này.

Trước đó vào ngày 14/1, một sự cố tương tự cũng đã xảy ra. Theo Sohu, sự việc xảy ra tại một khu dân cư ở thành phổ Khải Đông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nạn nhân là một bé gái 4 tuổi, bị rơi từ tầng 4 xuống đất.

Hàng xóm của bé cho hay, trước khi xảy ra tai nạn, bà nội bé đang lau cửa sổ còn ông nội bế cháu nói chuyện với bà. Đột nhiên, cô cháu gái nghịch ngợm, giẫy đạp và tuột khỏi tay ông, rơi xuống dưới.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng bé gái đã không qua khỏi. Hai vụ tai nạn thương tâm xảy ra với hai em bé nói trên cho thấy, nguy hiểm có thể rình rập trẻ nhỏ mọi lúc, mọi nơi, ngay ở những địa điểm mà người lớn cho là “không vấn đề gì”.

Đây chính là những bài học vô cùng đắt giá mà bất cứ ai cũng cần phải đọc, phải suy ngẫm để thận trọng hơn trong hành động của chính mình khi trông và chăm sóc trẻ em.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại