Điều ước "xin bố đừng đánh mẹ" của bé gái gửi ông già Noel gây xúc động mạnh

Anh Đào |

Giáng sinh vốn là dịp để các em nhỏ “vòi” những món quà mơ ước, và một em bé đến từ nước Anh đã ước rằng "bố đừng bao giờ đánh mẹ nữa".

Một tổ chức từ thiện tên là The Mothers Against Drugs ở Queensland, Úc đã thực hiện chương trình ý nghĩa cho mùa Giáng sinh 2015 này.

Đó là cho các em nhỏ viết điều ước của mình lên các tấm thiệp sau đó gửi đến ông già Noel để biến nó thành hiện thực.

Trong số rất nhiều các bức thư gửi về, những người tổ chức đã vô cùng bất ngờ trước lời khẩn cầu từ một đứa trẻ mong rằng bố sẽ không đánh mẹ nữa.

“Con ước rằng bố đừng bao giờ đánh mẹ nữa!” – lời nguyện cầu tới ông già Noel của bé gái sống trong một gia đình đầy bạo lực và những lời cãi vã.

Trong khi những đứa khác đều mong ông già Noel có thể cho chúng đồ chơi mới hay quần áo đẹp, bức thư của em đã khiến người khác cảm thấy nghẹn lòng.

Ngoài điều ước nhỏ nhoi là một chú lợn, một chiếc cặp đi học và vài cuốn sách thì điều ước "bố đừng đánh mẹ" khiến người ta cảm thấy thắt lòng.

Trẻ em là đối tượng vô cùng nhạy cảm khi biết được nhiều thứ mà đôi khi người lớn không hề để ý. Và bức thư ở trên đã phần nào phản ánh sự phức tạp của một gia đình cũng như lối hành xử của bố mẹ em bé đó.

Họ không biết cách giấu đi những bực dọc của chính mình mà để ảnh hưởng nghiêm trọng tới con trẻ.

Khi được phỏng vấn, những người làm chương trình từ thiện nói trên cho biết, họ nhận được rất nhiều bức thư xúc động đến nỗi rơi nước mắt ngay khi vừa mở phong bì ra.

Họ nói rằng, nhiều trẻ em không đi học vì không có nổi một đôi giày nên đã viết lời ước cho ông già Noel.

Có trường hợp 13 em bé trong cùng một lớp học đều có bố mẹ đi tù đã gửi những tấm thiệp với những lời nguyện cầu sâu sắc cho đêm Giáng sinh khiến ai nấy đều lặng thinh. Phải, tất cả đều là những mảnh đời éo le và cần sự giúp đỡ từ cộng đồng, xã hội.


Một tấm thiệp của bé trai tên là Jason đã ước rằng mình có thể có một chiếc túi đựng đồ ăn trưa, một chai nước.

Một tấm thiệp của bé trai tên là Jason đã ước rằng mình có thể có một chiếc túi đựng đồ ăn trưa, một chai nước.


Rất nhiều lời nguyện cầu dễ thương của các em nhỏ.

Rất nhiều lời nguyện cầu dễ thương của các em nhỏ.

Với người nước ngoài, mùa Giáng sinh cũng đẹp và nhiều ý nghĩa như mùa Tết ở Việt Nam. Mọi người thường dang rộng vòng tay để cứu giúp những mảnh đời bất hạnh không may mắn có được vài điều an ủi nhỏ nhoi cho cuộc sống này.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại