Đoạn clip hơn 6 phút khiến sinh viên năm cuối bật khóc

Mã Nhân |

Với những ca từ giản dị nhưng tràn ngập cảm xúc, MV Phút cuối đã khiến tất cả các sinh viên rưng rưng nước mắt.

Nếu như đại nhạc hội Phút cuối – món quà tri ân dành cho sinh viên năm cuối là thương hiệu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thì MV Phút cuối cũng là "đặc sản" mà mỗi sinh viên trường Báo chờ đón mỗi mùa chia tay. 

Năm nay, tiếp nối thành công lớn của MV Phút cuối 2015, một khúc ca nhẹ nhàng và những cảnh quay đẹp đến nao lòng về Học viện Báo chí lại tiếp tục gây sốt.

Đoạn clip hơn 6 phút khiến sinh viên năm cuối bật khóc - Ảnh 1.

Với sự tham gia của nhiều sinh viên K32 nổi bật, MV mang đến cho người xem những khoảnh khắc rất đỗi bình dị nhưng giàu chất thơ, những hình ảnh rất thân quen nhưng nhói lòng, những ca từ buồn nhưng đầy xúc cảm. 

Không chỉ xuất hiện trong MV mà các sinh viên K32 còn trực tiếp tham gia thu âm bản phối mới, cùng với hiệu ứng double exposure đem đến một diện mạo mới cho Phút cuối cũng như làm sống lại những tháng ngày trên giảng đường của sinh viên.

Đoạn clip hơn 6 phút khiến sinh viên năm cuối bật khóc - Ảnh 2.

"Không chỉ thay đổi về diện mạo mà năm nay, bài hát "Phút cuối" còn được phối lại, viết lời mới và cùng với đó cũng là sự trăn trở, lo lắng khi mọi người đã quá quen thuộc với với bản Phút cuối trước đây. 

Nhưng MV năm nay có sự góp mặt, giúp đỡ của nhiều anh chị K32, mình tin đây là một điều mang lại sự mới mẻ và ý nghĩa hơn. 

Hi vọng rằng MV Phút cuối 2016 sẽ được các bạn và đặc biệt là các anh chị K32 đón nhận" – Đoàn Thụy Chi, phó trưởng BTC chia sẻ.

Ngay sau khi đăng tải, MV đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của sinh viên trường Báo, đặc biệt là các sinh viên K32. 

Những lời tán dương, khen ngợi, những cảm xúc bồi hồi, nao nao mà các bạn sinh viên chia sẻ đã thực sự khẳng định sự thành công của MV xúc động này.

Bạn Thùy Linh Nguyễn chia sẻ cảm xúc: "Mấy ngày hôm nay nghe không biết bao nhiêu lần bài này. Mỗi lần nghe là một lần cảm nhận được ngày rời khỏi Học viện sắp đến gần, chả biết nên vui hay buồn. Chắc là vui rồi.

Nhanh thật! Năm ngoái còn trong BTC, năm nay đã được "nhét" mặt vào sản phẩm chia tay chia chân rồi. MV "đuổi" có cần phải lung linh rực rỡ thế này không. Đuổi hoành tráng quá thể đáng. Cám ơn các em"

Không chỉ gây ấn tượng mạnh với MV, Phút cuối còn đem đến nhiều bất ngờ cho sinh viên trường Báo thông qua những hoạt động bên lề. 

Nghẹn ngào với MV xúc động của sinh viên trường Báo

Năm nay, chuỗi các hoạt động gồm Triển lãm "Yearbook K32" - Triển lãm trưng bày các bức ảnh về những khoảnh khắc kỉ niệm của các lớp K32 với quyển kỷ yếu handmade cao 1m8.

Chiến dịch "K32 Thi tốt"- Cổ vũ tinh thần và dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất cho K32 trước kì thi tốt nghiệp.

Dự án  "Dream on" - Tạo cơ hội cho K32 thực hiện những điều mình mong muốn trước khi ra trường đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của sinh viên trong và ngoài Học viện. 

Trong đó, cuốn kỷ yếu Yearbook khổng lồ cao 1m8 là điểm nhận thú vị của Phút cuối 2016. Đây chính là món quà đặc biệt dành cho K32 với mong muốn giúp các bạn nhớ lại những khoảnh khắc, những kỉ niệm trong suốt quãng thời gian 4 năm tại ngôi trường thân yêu này.

Đoạn clip hơn 6 phút khiến sinh viên năm cuối bật khóc - Ảnh 4.

Đoạn clip hơn 6 phút khiến sinh viên năm cuối bật khóc - Ảnh 5.

 Hình ảnh cuốn yearbook K32

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại