Điếu văn "tê dại" của bác sĩ TQ tưởng nhớ người đồng nghiệp cả đời làm Phó ngã xuống vì Covid-19

ND: An An | TK: Bạch Quả |

"3.000 chiến binh đã có 3 tượng đài. Đêm nay, trời mưa nhẹ, bình minh của dịch bệnh đang đến gần. Vũ Hán, xin toàn thành cùng mặc niệm những anh hùng này!", bác sĩ Thái Nghị viết.

Chiều ngày 3/3, Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán thông báo, Chủ nhiệm kiêm Phó chủ nhiệm Khoa Mắt Mai Trọng Minh đã không may nhiễm bệnh trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới (Covid-19), dù đã được cứu chữa nhưng không qua khỏi, tạ thế vào hồi 12h trưa cùng ngày, hưởng thọ 57 tuổi.

Mai Trọng Minh là bác sĩ thứ ba tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán qua đời vì Covid-19 trong khi làm nhiệm vụ. Trước đó, Lý Văn Lượng, bác sĩ Khoa Mắt và Giang Học Khánh, Chủ nhiệm khoa ngoại, chuyên Khoa Vú và Tuyến giáp của bệnh viện lần lượt qua đời vào ngày 7/2 và 3/1 vì Covid-19.

Mới đây, bác sĩ Thái Nghị, Chủ nhiệm Khoa Điều trị đau, Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán đã nói lên nỗi lòng thương tiếc người đồng nghiệp này.

***

Điếu văn tê dại của bác sĩ TQ tưởng nhớ người đồng nghiệp cả đời làm Phó ngã xuống vì Covid-19 - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Mai, anh đi đường bình an nhé!

Nỗi đau Chủ nhiệm Giang (Giang Học Khánh) rời đi còn chưa dứt. Sáng sớm nay lại nghe tin dữ: Chủ nhiệm Mai - Khoa Mắt - gắng gượng từ năm trước tới hiện tại, sáng nay, đi rồi!

Đồng chí Mai Trọng Minh, các bạn gọi anh là đồng chí, tôi gọi anh Mai, đã làm việc ở Bệnh viện Trung tâm hơn 30 năm, là Phó Chủ nhiệm Khoa Mắt, trước khi tôi tới, đã bén rễ ở đây rồi, tiếng nói vang dội, tinh khí thần (quan niệm trong Đạo giáo, ý chỉ tinh thần sức lực) tràn trề, nhưng cũng không vượt qua trận dịch này.

Trong ấn tượng, vẫn là nhớ lại chút nhỉ, nhưng thực sự rất khó để tôi nhớ hết những câu chuyện của anh. Tôi chỉ biết là anh nhiệt tình, nghiêm túc. Có những người quen của đồng nghiệp chúng tôi muốn khám mắt, tìm Chủ nhiệm khám, về cơ bản anh đều là sự lựa chọn đầu tiên bởi vì anh nhiệt tình, nghiêm túc và kỹ thuật tốt. Mỗi lần tôi đưa ai đó tìm anh khám bệnh, điện thoại vừa gọi, hoặc anh nói đến phòng khám tìm anh, thêm số thế nào cũng được, hoặc anh hẹn thời gian, đến phòng bệnh tìm anh, chưa từng khước từ.

Nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, bất kể làm việc gì, một là một, hai là hai, bất kể trong cuộc sống hay trong công việc, đối xử với mọi người, vô cùng tích cực! Có việc gì tìm anh, đều sẽ cảm thấy rất yên tâm, rất yên tâm!

Anh không phải là Chủ nhiệm chính, cả một đời là phó, dù không phải là nhân viên gương mẫu, cũng không có giải thưởng bác sĩ, không có hào quang rực rỡ bao quanh. [Nhưng] chính là anh, có thể tiêu biểu nhất cho đội ngũ nhân viên lâu năm chất phác của Bệnh viện Trung tâm. Chính là họ, đã âm thầm cống hiến cho bệnh viện cả cuộc đời.

Mặc dù khi rời khỏi bệnh viện, họ chỉ là những người bình thường, chẳng hề nổi bật nhưng vừa vặn đều là một cá nhân nào đó không thể thiếu đối với Bệnh viện Trung tâm.

Chính là những con người bình thường này đã củng cố nền tảng vững chắc nhất của Bệnh viện Trung tâm! Cuối cùng cũng đến lượt nghỉ hưu rồi, có thể rút được rồi nhưng rồi vĩnh viễn ở lại trên cương vị công tác, dùng cách này để nói lời vĩnh biệt chúng tôi!

Phòng khám chuyên gia nổi tiếng của Chủ nhiệm Mai, giống như một tấm bia mộ, chờ đợi chủ nhân của mình, âm thầm nói với các đồng nghiệp, bệnh nhân của ông rằng, Chủ nhiệm Mai, đã ở đây, có thể chưa từng xuất sắc nhưng ông vĩnh viễn không thể trở lại nữa.

Một số người hỏi tôi, Bệnh viện Trung tâm các anh có sơ suất phòng bị hay không, cho nên mới có nhiều nhân viên y tế hy sinh vậy, tôi đã quá nản để giải thích điều đó!

Bệnh viện Trung tâm, ngay cạnh chợ Hải sản Hoa Nam, khi chúng tôi tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm corona, cả Vũ Hán, cả nước đều chưa ý thức được đây là một bệnh truyền nhiễm đáng sợ như vậy.

[Thì] làm sao mà các chiến sĩ đối mặt với những bệnh nhân [biết] phải mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang N95, bạn nói cho tôi xem, tránh như thế nào? Khi Lý Văn Lượng, Chủ nhiệm Giang và Chủ nhiệm Mai nhiễm bệnh nằm viện, tôi vẫn đang ăn tất niên với đồng nghiệp trong khoa, tôi còn không biết phải đeo khẩu trang, trong tình hình đó, thì nói bảo vệ cái gì?

Chuyện các bạn không biết, chúng tôi, cũng không biết vậy!

Điếu văn tê dại của bác sĩ TQ tưởng nhớ người đồng nghiệp cả đời làm Phó ngã xuống vì Covid-19 - Ảnh 2.

Là chúng tôi ngã xuống mới khơi dậy sự chú ý của các bạn, mới đánh thức cả Vũ Hán rộng lớn và đánh thức toàn Trung Quốc. Chỉ là, những đồng nghiệp đã ngã xuống, một số đã tiếp tục đứng dậy, một số vĩnh viễn không thể trở lại.

Một người, hai người, trời ạ người thứ ba rồi, người thứ ba rồi!

Khi tôi viết lời vĩnh biệt người anh em của tôi, người anh lớn của tôi, những người anh lớn của tôi, hết người này đến người khác, tim tôi đã đau đến tê dại rồi. Người thứ nhất, tôi tức giận, không yên! Người thứ hai, tôi đau buồn, sợ hãi. Người thứ ba, tê dại rồi, tôi hoàn toàn, tê dại rồi! Tôi biết họ đã nỗ lực rất lâu rồi, những đồng nghiệp của chúng tôi chữa trị cho họ, cũng đã gắng sức rất lâu rồi, nước mắt đã lau khô rồi, khóc cạn rồi, chỉ còn lại máu thôi.

Tôi không thể tưởng tượng các đồng nghiệp của mình đã điều trị cho họ, giương mắt nhìn chiến hữu, bạt mạng kéo nhưng kéo không nổi, chỉ có thể từ từ, mà không thể kháng cự lại bước chân thần chết mang họ đi, sự xót xa ấy, sự thất vọng ấy, sự đau đớn ấy, vết hằn in vào tim không thể xóa nhòa ấy, cả cuộc đời này, bù đắp sao đây, phục hồi sao đây?

Tôi không biết, tôi có còn phải viết nữa không, vì chúng tôi vẫn còn chiến hữu, đang vật lộn, đang chiến đấu!

Tôi luôn hy vọng rằng tháng ngày yên ổn, chỉ là có người mang trọng trách đang đi lên trước, muốn nói nhỏ rằng, có chở được nỗi đau trĩu nặng của hơn 3.000 nhân viên Bệnh viện Trung tâm?

Hãy nhớ rằng, trong trận chiến với dịch bệnh này, Bệnh viện Trung tâm đã chịu tổn thất nặng nề, bầm tím toàn thân. Khi người dân Vũ Hán cần, [bệnh viện] vẫn như xưa dũng cảm tập hợp lại, tay nắm tay, vai kề vai sánh bước lên tuyến đầu trận chiến. Thậm chí, trong thời gian đầu, nó đã đảm nhận nhiệm vụ chỉ sau Kim Ngân Đàm, là [bệnh viện] chịu trách nhiệm tiếp nhận, điều trị bệnh nhân lớn thứ hai, đây là sự thật.

Biết những điều này là đủ rồi. Như thế nào là không sợ sống chết, không tính toán công sức bỏ ra, chỉ cần nhìn vào hơn 3.000 nhân viên của Bệnh viện Trung tâm, thì bạn sẽ biết. Ở mảnh đất này, tôi có nhóm đồng nghiệp như vậy, là một người của Bệnh viện Trung tâm, tôi cảm thấy vô cùng tự hào!

Ba nghìn chiến binh đã có ba tượng đài. Đêm nay, trời mang theo cơn mưa nhẹ, bình minh của dịch bệnh đang đến gần. Vũ Hán, xin cả thành phố cùng mặc niệm những anh hùng này!

Điếu văn tê dại của bác sĩ TQ tưởng nhớ người đồng nghiệp cả đời làm Phó ngã xuống vì Covid-19 - Ảnh 3.
Điếu văn tê dại của bác sĩ TQ tưởng nhớ người đồng nghiệp cả đời làm Phó ngã xuống vì Covid-19 - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại