*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Trời ơi, bà Út Bạch Lan và ông Út Trà Ôn là thần tượng của tôi mà, làm sao tôi dám chê" – NSƯT Diệu Hiền nói.
"Giờ tôi tới thăm mà bà không biết gì hết, tôi buồn quá" – Diệu Hiền nói.
"Vũ Linh rất thích và tôn sùng chị Diệu Hiền, coi chị Diệu Hiền như thần tượng, người thầy", nghệ sĩ Vương Ngọc chia sẻ.
"Tôi còn nhớ hồi đó tôi đi Tây biểu diễn, bà con khán giả nói với đại sứ Việt Nam bên đó rằng chỉ cần mời được Bạch Tuyết tới, không cần hát gì" – NSND Bạch Tuyết nói.
"Học viện này Tổ cho bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Đến giờ vẫn có mấy đứa đang theo học" – NSND Bạch Tuyết nói.
"Viện dưỡng lão nghệ sĩ năm nay buồn lắm vì còn có mấy người" – nghệ sĩ Phi Phụng nói.
"Thực sự là tôi phải ngồi xe lăn nhưng vẫn cố đẩy xe lăn tới đây để gặp Phượng Liên" – NSƯT Diệu Hiền nói.
"Tôi nghĩ mọi chuyện rồi cũng bình yên thôi. Tôi không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này" – NSƯT Diệu Hiền nói.
"Sở dĩ tôi qua đây vì tôi nghe nói gia đình Vũ Linh bị sóng gió ập tới" – nghệ sĩ Diệu Hiền nói.
"Không một ai nhắc tới thầy Quang Phụng, kể cả Vũ Linh. Tôi nói thẳng" – nghệ sĩ Vương Thái nói.
"Bây giờ có ai muốn cưới mẹ tôi là tôi làm đám cưới đàng hoàng luôn cho mẹ, thuê áo cưới các kiểu luôn, tổ chức rước dâu hẳn hoi" - Kim Tiểu Long nói.
"Cô Kim Cương nói vậy thì tôi nhận thôi" – Đàm Vĩnh Hưng nói.
Tâm điểm