Mới đây, NSƯT Diệu Hiền đã tới thăm nghệ sĩ Hồng Nga hiện đang bệnh nặng, không thể đi lại và lẫn không còn nhớ gì.
Diệu Hiền
Việc làm này của nghệ sĩ Diệu Hiền khiến nhiều khán giả bất ngờ vì bản thân bà cũng rất yếu, khó khăn trong việc đi lại, di chuyển và phải sống tại viện dưỡng lão ở rất xa. Bà được một số đàn em tới tận viện dưỡng lão để đón đi thăm nghệ sĩ Hồng Nga.
Trong quá trình di chuyển, nghệ sĩ Diệu Hiền phải ngồi xe lăn và có người đẩy xe giúp, không thể đi bộ được. Bà nói: "Tôi mong chờ ngày này lâu lắm rồi, muốn đi thăm bà Hồng Nga lần cuối. Tôi thương bà ấy lắm. Trước đây Hồng Nga còn chở tôi lên nhà bà ấy mấy lần nên tôi vẫn nhớ.
Nhà bà Hồng Nga còn có cái ghế massage điện, mỗi lần tôi lên nhà bà ấy còn được cho ngồi cái ghế đó. Ngày xưa tôi ở viện dưỡng lão nghệ sĩ bên quận 8, Hồng Nga hay qua đó làm từ thiện và thăm tôi cùng nhiều nghệ sĩ nữa".
Nghệ sĩ Hồng Nga vì đã lẫn nặng nên không còn nhận ra được nghệ sĩ Diệu Hiền. Mặc cho Diệu Hiền liên tục hỏi có nhớ mình không, nghệ sĩ Hồng Nga vẫn không phản ứng gì.
Nghệ sĩ Diệu Hiền thấy vậy liền nắm chặt tay nghệ sĩ Hồng Nga bật khóc nói: "Tôi lên thăm bà lần này chắc có lẽ là lần cuối. Tôi cũng yếu lắm rồi, chắc đi không được nữa. Giờ tôi tới thăm mà bà không biết gì hết, tôi buồn quá.
Trời ơi, ít nhất bà cũng còn nhớ chút ít gì chứ, giờ lại không còn nhớ gì hết. Diệu Hiền nè! Bà còn nhớ hồi đó tụi mình đi chung đoàn Thống Nhất của ông Út Trà Sơn với nhau, nhớ không? Lúc đó chúng mình mới có mười mấy tuổi, có cả Bạch Tuyết nữa. Hồi đó Hồng Nga ca hay lắm, giọng thổ ca mùi lắm!
Bà ráng nhớ đi, lần này tôi còn đến thăm bà được, chứ tới Tết không biết tôi còn lết tới thăm bà được nữa không. Cũng may lần này có mấy đứa tới đón tôi, chứ không thì không biết phải làm sao để tới thăm bà được".