Đi khám răng, bé trai 5 tuổi bị kim nhọn rơi lọt vào phổi

Ngọc Tú |

Khi thăm khám, các bác sĩ bất ngờ phát hiện 1 cây kim nhọn nằm trong phổi cháu Khang. Rất may mắn sự việc đã được phát hiện kịp thời.

Sáng 1/6, tin từ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, bệnh viện này vừa tiến hành phẫu thuật, gắp di vật là một cây kim nhọn trong phổi cháu bé 5 tuổi ra ngoài an toàn.

Trước đó, khoảng 11h sáng 30/5, khoa Tai Mũi Họng tiếp nhận bệnh nhi Khang (trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) với nghi ngờ có dị vật ở đường thở.

Sau khi thăm khám và chụp X-Quang, các bác sỹ đã phát hiện có đầu kim khí nhọn nằm ở vị trí 1/3 dưới phổi trái của bệnh nhân. Ngay lập tức, bé Khang được chuyển vào phòng mổ khoa Gây mê Hồi sức để êkip bác sỹ tiến hành gắp nội soi dị vật có gây mê.

Đi khám răng, bé trai 5 tuổi bị kim nhọn rơi lọt vào phổi - Ảnh 1.

Bác sĩ Hải đang khám cho cháu Khang.

"Vì trẻ nhỏ, ống thở nhỏ, đầu kim khí nhọn, sắc nên chúng tôi phải thao tác tỉ mỉ, cận thận nếu không có thể làm rách thành khí phế quản bất cứ lúc nào, gây biến chứng tràn khí hoặc áp xe trung thất, nguy hiểm cho bệnh nhi.

Sau 30 phút tiến hành nội soi bằng ống cứng, đầu kim nhọn chiều dài 2.5 cm được chúng tôi gắp ra an toàn.

May mắn sự việc được phát hiện kịp thời nếu không sẽ rất nguy hiểm cho bệnh nhi"- Bác sĩ Tăng Xuân Hải - Trưởng khoa Tai Mũi Họng cho biết.

Theo gia đình cháu Khang cho biết, trước đó gia đình đưa bé đi khám răng tại một phòng khám ở địa phương. Tuy nhiên do bất cẩn, cây kim đã rơi và cháu Khang nuốt vào dẫn đến sự việc hy hữu trên.

Hiện cháu Khang đang được theo dõi tại bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An sau ca phẫu thuật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại