Đất nước gần Bắc Cực trở thành điểm 'săn' cực quang lý tưởng nhất thế giới

Trung Hạ |

Na Uy được đánh giá là “vùng đất lý tưởng nhất thế giới để săn cực quang”.

Bắt đầu từ cuối tháng 8, Na Uy xinh đẹp càng trở nên lộng lẫy hơn bởi sự xuất hiện thường xuyên của cực quang.

Các nhiếp ảnh gia và nhà khám phá thiên nhiên lũ lượt đến Na Uy để bắt trọn khoảnh khắc bầu trời xuất hiện cực quang đầu tiên trong năm.

Đến Na Uy "săn" cực quang

Đất nước gần Bắc Cực trở thành điểm săn cực quang lý tưởng nhất thế giới - Ảnh 1.

Hẻm núi cao hùng vĩ, quần đảo đầy sao, làng chài yên bình, cánh rừng mang dáng vẻ thần bí sau trận tuyết rơi. Na Uy là đất nước gần Bắc Cực nhất thế giới, khoác lên mình hình hài đẹp đẽ nhất trong năm dưới ánh cực quang.

Cực quang là cái đẹp không thể cưỡng cầu. Thế giới chỉ có một vài nơi gần địa cực mới có thể nhìn thấy cảnh quang tuyệt tác của thiên nhiên này. Và Na Uy là một đất nước nằm trong số đó.

Na Uy được đánh giá là “vùng đất lý tưởng nhất thế giới để săn cực quang”.

Mỗi độ từ tháng 9 đến tháng 4 hằng năm là thời gian tuyệt vời nhất để ngắm cực quang ở Na Uy.

Thật ra, mùa đông ở Na Uy không quá khắc nghiệt. Được “vỗ về” bởi dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương, cánh rừng xanh sẫm một màu, băng tuyết trắng tinh khôi, cực quang rực rỡ… Thiên nhiên ban tặng cho Na Uy mùa đông lộng lẫy hơn bất cứ nơi nào trên địa cầu.

Chuyện khiến con người ta nóng lòng nhất mỗi khi mùa đông đến chính là vượt qua rừng núi chập chùng, băng tuyết lạnh giá để “săn" cực quang.

Cửa ngõ miền Bắc Cực - thành phố Tromsø

Tromsø là thành phố cảng lớn nhất phía Bắc Na Uy. Nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng của các đoàn thám hiểm Bắc Cực. Cực quang hiện trên bầu trời, phối với cảnh vật núi rừng ở Tromsø có lẽ là hình ảnh lãng mạn nhất Na Uy.

Thành phố nhỏ nhắn tiệm cận Bắc Cực này hiện lên vô cùng đáng yêu với những ngôi nhà gỗ truyền thống. Quán ăn, quán bar, tiệm cafe ở đây cũng nhiều nhất Na Uy. Mặc dù nằm trong vòng Bắc Cực, nhưng vì chịu ảnh hưởng sự ấm áp của dòng biển nóng Thái Bình Dương nên mùa đông ở đây trung bình âm 5 độ C.

Tạm biệt ban ngày vùng cực của mùa hè (hiện tượng tự nhiên diễn ra tại các địa điểm có vĩ độ nằm ở phía bắc của vòng Bắc Cực cũng như ở các địa điểm có vĩ độ ở phía nam của vòng Nam Cực khi Mặt Trời vẫn còn được nhìn thấy vào thời gian ban đêm), Na Uy chào đón cực quang như những tinh linh nhảy múa trên bầu trời.

Bao bọc cơ thể bằng những bộ trang phục dày cộm, chờ đợi ở nơi hoang vu chuẩn bị nghênh đón cực quang xuất hiện. Hoặc, bạn có thể nương tựa trong túp lều của người dân tộc Sami, ngồi bên đống lửa, ăn ổ bánh mì và thịt tuần lộc nướng nóng hôi hổi, trên đầu là những dải cực quang xanh tím đẹp đến mức chỉ muốn với tay bắt lấy mang về làm vật riêng.

Những người năng động hơn, họ thích rong ruổi nơi tận cùng sâu thẳm của núi rừng Na Uy bằng chiếc xe trượt tuyết gắn động cơ, trời đêm được chiếu sáng bởi cực quang dài xa xăm, những chú chó kéo xe để lại dấu chân trên tuyết, lúc sau liền bị vùi lấp bởi những cơn gió thổi qua.

Chưa hết, bạn có thể ngắm cảnh trời đêm cực quang bằng tàu đêm. Con tàu nhẹ nhàng trôi để bạn có thể nhìn ngắm cực quang tỉ mỉ hết mức có thể. Gió biển Bắc Băng Dương thổi đến, len lỏi vào mang tai, khiến bạn phải rùng mình, nhưng không “sởn da gà” bằng khoảnh khắc nhận ra bản thân đang đứng dưới dải cực quang xanh ngắt, cảm thấy con người trở nên thật nhỏ nhoi trước sự diệu kỳ của tự nhiên.

Tiên cảnh trong mơ - quần đảo Lofoten

Lofoten là quần đảo và khu vực truyền thống thuộc hạt Nordland, Na Uy. Quần đảo có phong cảnh đặc biệt với những ngọn núi, đỉnh núi hùng vĩ, biển mở, vịnh kín và những vùng đất hoang sơ. Nơi đây nổi tiếng bởi từng là nơi sinh sống của người Viking hùng mạnh.

Vì cả quần đảo nằm gọn trong vòng Bắc cực nên cực quang ở đây hiện ra rõ ràng và sắc nét nhất Na Uy.

Lofoten cũng là một trong những đảo làng chài được bảo tồn tốt nhất Na Uy. Mặc dù thảm thực vật khá phong phú bởi ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương, nhưng gió vô cùng to. Những cái cây cao lớn không thể chịu nổi, nhà gỗ phải được lót mái bằng đá, còn chằng thêm dây để không bị thổi bay.

Núi đá và biển khoác lên mình gam màu lạnh là màu sắc chủ đạo của mùa đông Na Uy. Dưới ánh sáng của cực quang, cảnh vật càng trở nên bí ẩn, sâu lắng như được tạo nên trong mộng tưởng ảo diệu.

Trên tuyến đường biển công lộ nối liền những hòn đảo nhỏ, bạn sẽ bắt gặp những ngôi nhà gỗ nhiều màu của ngư dân, chúng nổi bật giữa nền trắng của tuyến, điểm xuyết vào bức tranh mùa đông trắng đen một gam màu nóng bắt mắt.

Thiên đường hoạt động ngoài trời

Thiên nhiên thật sự quá mức ưu ái Na Uy. Là đất nước giàu có hàng đầu thế giới, Na Uy xuất khẩu dầu mỏ đứng thứ 3 thế giới. GDP bình quân đầu người cũng nằm trong top 5, liên tục 6 năm được bình chọn là đất nước đáng sống nhất hành tinh. Mức sống cao hơn rất nhiều so với Luân Đôn, Paris.

Sở hữu rừng núi, băng tuyết bạt ngàn, Na Uy là thiên đường của người yêu thích hoạt động ngoài trời. Tuyến đường biển kéo dài, cực quang thần kỳ, băng tuyết phủ đầy, núi rừng trập trùng… Na Uy nằm trong danh sách 5 khu vực trượt tuyết lý tưởng nhất châu Âu.

Người Na Uy rất thích khám phá và tham gia các hoạt động. Từ bình dân cho đến người giàu có bậc nhất, từ trẻ em cho đến người già, chỉ cần cơ thể còn di chuyển được thì họ sẽ cố gắng đắm mình trong thiên nhiên.

Người Na Uy tuân thủ nguyên tắc mặc đồ 3 lớp: Trong cùng là đồ lót lông cừu. Lớp giữa là quần áo lông cừu. Lớp ngoài cùng là bộ quần áo khoác phao lông vũ giữ ấm, tránh gió.

Cực quang cùng tên với nữ thần bình minh Aurora trong thần thoại Hy Lạp. Trong thần thoại Bắc Âu, cực quang tượng trưng cho tình yêu và sự vĩnh hằng.

Hãy đến Na Uy “săn" cực quang trong 3 tháng cuối cùng của năm để tìm về may mắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại