Đã chán đời còn bị bắt đi múa, cô bé gây bão khi mang biểu cảm dỗi hờn lên sân khấu

Thảo Vân |

Đứng trên sân khấu, dù có vẻ chẳng chút mặn mà gì với việc nhảy nhót, thậm chí còn vừa nhảy vừa khóc nhưng em bé này vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà mình được giao. Quả là một con người có trách nhiệm ngay từ khi còn nhỏ!

Khi bị bắt làm một thứ gì đó mà bản thân không thích, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Người thì chọn cách nói không thẳng thừng, có người thì ngoài mặt vui vẻ nhận lời nhưng trong thâm tâm thì như đang có cả ngàn con sóng.

Còn cô bé trong đoạn clip dưới đây thì khác, dù có vẻ không mặn mà gì với nhiệm vụ được giao, nhưng em vẫn cố gắng làm hết sức dù phải vừa nhảy vừa khóc trước mặt hàng trăm khách mời và bạn bè của mình. Vừa thương, vừa hài hước, em bé lập tức gây được chú ý cho người xem, đặc biệt là các ông bố, bà mẹ có con nhỏ.

Vừa múa vừa khóc nhưng vẫn đáng yêu thế chứ lị! (Nguồn: @lisapham)

Trong video, có thể thấy các bé gái còn trong độ tuổi mẫu giáo đang có màn hóa thân thành các "tiểu cách cách" siêu đáng yêu. Nhưng nhân vật chính lại đổ dồn vào một cô bé khóc ngay giữa bài múa của mình. Có lẽ vì ngại sân khấu hay phải biểu diễn trước nhiều người nên em bé có phần e thẹn, ngại ngùng.

Thế là em vô tư mà òa khóc nức nở dù chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra. Đoạn video vui nhộn này ngay lập tức được nhanh chóng lan truyền trên MXH.

Đã chán đời còn bị bắt đi múa, cô bé gây bão khi mang biểu cảm dỗi hờn lên sân khấu - Ảnh 3.
Đã chán đời còn bị bắt đi múa, cô bé gây bão khi mang biểu cảm dỗi hờn lên sân khấu - Ảnh 4.

Đang diễn vui vẻ cùng các bạn mà sao lại khóc thế em ơi!

Mặc kệ ánh mắt hoang mang của bạn bè xung quanh và những tiếng cười nói ở hàng ghế khán giả, cô bé này vẫn toàn tâm toàn ý thể hiện trọn vẹn tiết mục của mình, và khóc, rồi múa, rồi lại khóc... Khi nghe tiếng mọi người vỗ tay cổ vũ mình, dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng em bé này vẫn diễn đúng nhịp, nhưng vẫn... không quên khóc nhé!

Một số bình luận hài hước của cư dân mạng về cô bạn nhỏ này:

- "Thần thái là đây chứ đâu! Khóc hết nước mắt nhưng vẫn không quên nhảy cho hết bài"

- "Nhìn em bé này mà tự nhiên nghĩ tới mình. Đây chính là tôi mỗi khi deadline tới đấy các ông bà ạ. Khóc muốn chết đi sống lại nhưng vẫn phải làm xong mọi thứ"

- Quả là một cô bé có trách nhiệm ngay từ khi còn nhỏ, tinh thần chiến đấu cũng cao nữa. Thật sự ngưỡng mộ!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại