Cuộc sống hiện tại của bé trai 7 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trong nhà nghỉ

Nguyễn Huệ |

Hiện tại, bé trai 7 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trong nhà nghỉ đang được chăm sóc tại trung tâm Bảo trợ xã hội số III (cơ sở Mỹ Đình).

Sau 15 ngày bị mẹ bỏ rơi trong nhà nghỉ trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), bé Nguyễn Anh Khoa (7 tháng tuổi) vẫn đang được các cán bộ, nhân viên thuộc trunsg tâm Bảo trợ xã hội số III (cơ sở Mỹ Đình) chăm sóc.

Chiều 20/10, khi chúng tôi có mặt tại căn phòng nơi bé Khoa và 2 em bé khác đang được nuôi dưỡng, bé vừa tỉnh giấc và đang vui đùa cùng các bạn.

Âu yếm nhìn các con, đứa nghịch đồ chơi, đứa tập lẫy, đứa đang mỉm cười theo tiếng gọi của người lạ, y tá Vũ Thị Thêu nói:

"Thời gian đầu khi mới về Trung tâm, cháu cũng khóc và nhớ mẹ nhiều. Nhưng sau một thời gian được nuôi dưỡng tại đây, cháu ngoan, quen dần và chơi với các bạn. Trộm vía cháu ăn tốt và ngủ tốt. Ngoài các bữa bột ăn dặm, mỗi lần cháu còn uống hết 200ml sữa".

Cuộc sống hiện tại của bé trai 7 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trong nhà nghỉ - Ảnh 1.

Hiện tại bé ăn và ngủ tốt.

Bà Nguyễn Thị Kim Phương – Phó Giám đốc trung tâm Bảo trợ xã hội số III, phụ trách cơ sở Mỹ Đình cho biết, tới thời điểm hiện tại, bé Khoa vẫn do Trung tâm chăm sóc.

Hiện tại, người nhận là bố, là bà ngoại của bé đã 1 tuần nay cũng không quay trở lại hay có bất cứ liên lạc nào lại với Trung tâm để hỏi thăm tình hình sức khỏe bé Khoa.

Được biết, từ khi thông tin được đưa lên báo chí, có duy nhất một người đàn ông xưng là bố cháu bé, ngày 9/10, mang theo hồ sơ là giấy đăng kí kết hôn đến với mong muốn nhận con.

Tuy nhiên, khi được yêu cầu đi xét nghiệm ADN để chứng thực đó là bố đứa trẻ vì những giấy tờ có nhiều điểm chưa ăn khớp thì người đàn ông này từ chối, và kể từ đó không còn quay lại nữa.

Cuộc sống hiện tại của bé trai 7 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trong nhà nghỉ - Ảnh 2.

Ngoài các bữa bột ăn dặm, mỗi lần cháu còn uống hết 200ml sữa.

Về phía mẹ cháu bé, bà Phương thông tin, đến giờ này cả chính quyền sở tại và trung tâm không nhận được thông tin gì.

"Ngày 12/10, bà ngoại cháu có đến và cùng đại diện bên tư pháp, trung tâm Bảo trợ xã hội đi xét nghiệm ADN.

Tuy nhiên, sau buổi đó phía trung tâm không nhận được bất kể thông tin gì và gia đình cũng không lần nào gọi điện hỏi thăm sức khỏe của cháu Khoa", bà Phương nói.

Bà Phương nhận định, có thể vì một lý do nào đó nên gia đình chưa thu xếp được để xuống làm thủ tục nhận cháu. Hiện phía Trung tâm có trách nhiệm là phải nuôi và chăm sóc cháu thật tốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại