*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nửa năm qua là cả một hành trình dài mà chị N.B.H vô cùng vất vả, khổ sở để tìm nguyên nhân cái chết của đứa con trai.
Khi con bị đỏ 1 mắt, nghe lời mọi người xung quanh, người mẹ trẻ mới 18 tuổi đã nhỏ sữa vào mắt con. Sau 1 tuần cháu bé phải nhập viện trong tình trạng mắt tổn thương nghiêm trọng.
Sáng sớm ngày 1/12, một bé trai 7 tháng tuổi ở Đạt Châu, Tứ Xuyên, Trung Quốc được phát hiện đã tử vong do bị va đập mạnh, ngay sau đó đã có nhiều lời đồn đoán về nguyên nhân gây nên cái chết của đứa bé.
Nhiều tháng trời bị mẹ bỏ rơi, bé trai vô danh, đói khát ngày nào đã bụ bẫm, khỏe mạnh nhờ sự chở che, chăm sóc của điều dưỡng bệnh viện (BV) nhân dân Gia Định (TP.HCM).
Hiện tại, bé trai 7 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trong nhà nghỉ đang được chăm sóc tại trung tâm Bảo trợ xã hội số III (cơ sở Mỹ Đình).
Một hình ảnh gia đình gồm cha mẹ và đứa bé 7 tháng tuổi bị thảm sát trên phố đã làm dấy lên một làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội tại Mexico.
Ngày 31/12, truyền thông Trung Quốc lại xôn xao bởi thông tin một bé trai mới 7 tháng tuổi ở nước này đã bị đầu độc bằng thủy ngân. Hiện nay, em bé đang trong tình trạng nguy kịch.