Cuộc đời toàn vẹn của người thông minh: Năng đọc sách, chăm vận động, đi du lịch, yêu bản thân, lạc quan và cởi mở

Cẩm Thi |

Hoa đang trong giai đoạn nở rộ, bướm sẽ tự nhiên đến. Những người thực sự thông minh luôn biết cách ổn định tâm lý chính mình, thay đổi từng chút trong hành động và thái độ sống.

- 01 -

Viết tặng mỗi cô gái, mong em luôn sống nghiêm túc và hết mình, để mỗi ngày trôi qua đều như một bài thơ.

Có người nói rằng: Khi bạn dùng thái độ nghiêm túc và hứng thú với những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhàm chán trong cuộc sống, bạn nhất định sẽ gặt hái được những niềm vui nhỏ, khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn.

Chỉ cần bạn đủ tích cực đối mặt với cuộc sống, cuộc sống nhất định không nỡ để bạn thất vọng. Vì vậy, hãy cố gắng điều chỉnh những năm tháng tới thành dáng vẻ mà bạn mong muốn. Dù đang sống những ngày bình thường, cũng phải học cách khiến bản thân vui vẻ.

Năm tháng còn dài, biển người rộng lớn. Đừng nóng vội hay thiếu kiên nhẫn, hãy mạnh mẽ theo đuổi cuộc đời mà bạn muốn.

Tôi chúc bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình!

Hoa đang trong giai đoạn nở rộ, bướm sẽ tự nhiên đến. Những người thực sự thông minh luôn biết cách ổn định tâm lý chính mình, thay đổi từng chút trong hành động và thái độ sống.

Dù mỗi ngày trôi qua có vất vả đến đâu đi nữa, cũng đừng quên dành thời gian cho việc luyện tập thể dục, có sức khỏe bền, vóc dáng tốt, bạn mới càng có thêm can đảm tiến về phía trước.

Khi màn đêm buông xuống, từ chối thức khuya và học cách ngủ sớm hơn là đang trân trọng cuộc sống cũng như chính bản thân mình.

Thời gian không vì bất cứ ai mà dừng lại, nó sẽ tiếp tục trôi qua. Nhưng đừng sợ hãi, chỉ cần bạn tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng nhất định sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

Cuộc đời toàn vẹn của người thông minh: Năng đọc sách, chăm vận động, đi du lịch, yêu bản thân, lạc quan và cởi mở - Ảnh 2.

- 02 -

Viết tặng mỗi cô gái, mong em trở thành người lạc quan, cởi mở, có tư duy tích cực.

Người có lúc buồn lúc vui, trăng có lúc tròn lúc khuyết, không có điều gì là thập toàn thập mỹ.

Chúng ta không thể thay đổi biến cố, nhưng chúng ta có thể học cách điều chỉnh tâm trạng, trở thành người mà chúng ta muốn trở thành.

Khi đối mặt với những thăng trầm cuộc sống, nếu không thay đổi được thì hãy học cách chấp nhận nó.

Như câu nói: "Thế giới là một tấm gương, nếu bạn cau mày với nó, nó sẽ phản chiếu khuôn mặt sầu khổ của bạn. Nếu bạn mỉm cười với nó, nó sẽ cho bạn thấy gương mặt đang mỉm cười xinh đẹp."

Khi bạn đưa thái độ lạc quan và bình tĩnh vào cuộc sống, bạn sẽ dễ dàng chấp nhận khổ đau và có đủ mạnh mẽ để tìm cách vượt qua thử thách hơn.

Sinh ra là con gái đã có nhiều thiệt thòi về thể chất, vì vậy hãy tự yêu lấy bản thân và tận hưởng cuộc sống.

Ai đó đã từng nói: "Sống một mình, có thể sẽ là những ngày tẻ nhạt, đơn điệu, trì trệ. Nhưng cũng có thể là một cuộc phiêu lưu phong phú, tuyệt vời và thú vị."

Mong rằng bạn có thể bình tĩnh tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống, trải qua những ngày an nhiên, nhàn nhã. Ngay cả khi bạn không tỏa sáng đi nữa, vẫn nghiêm túc dùng chính đôi chân của mình in dấu trên mặt đất.

Đừng để ý đến ánh mắt hay lời nói của người khác, bạn không cần trở thành người họ mong muốn, bởi vì bản thân bạn đã là phiên bản "độc nhất vô nhị".

Cuộc sống luôn chứa hàng ngàn sắc màu, nhưng màu nào cũng có thể đem đến hạnh phúc. Chỉ cần bạn dám chấp nhận những điều tầm thường, và tự tìm ra cho mình cách sống phù hợp nhất, có như vậy mới không làm mất đi sự tốt đẹp đời này.

Cuộc đời toàn vẹn của người thông minh: Năng đọc sách, chăm vận động, đi du lịch, yêu bản thân, lạc quan và cởi mở - Ảnh 4.

- 03 -

Viết tặng mỗi cô gái, mong em luôn duyên dáng, hào phóng, không sợ sự thăng trầm của năm tháng.

Mỗi người đều đang bận rộn vì cuộc sống, những người ngoài xã hội đang kiệt sức từng ngày, những người trong nhà thì buồn tẻ và nhàm chán. Nhưng số mệnh chúng ta không nên như vậy, dù trong nghịch cảnh, vẫn nên kiên trì bước tiếp, nhất định có thể mở được ổ khóa cứng nhất chỉ bằng trái tim yếu mềm này.

Trên mạng có một câu nói rất hay: "Chúng ta từng khao khát những đợt sóng lớn tiến vào số phận, nhưng sau cùng mới phát hiện quang cảnh đẹp nhất cuộc đời chính là những ngày bình lặng, an nhiên."

Chúng ta luôn mong đợi sự công nhận từ thế giới bên ngoài, nhưng đến cuối cùng, thế giới chúng ta cần bù đắp là chính mình.

Giữ được tâm hồn bên trong, đồng nghĩa với việc giữ được "mạng sống" chính mình. Bởi vì vẻ đẹp bên ngoài có thể dễ dàng bị tàn phai theo năm tháng, nhưng vẻ đẹp tâm hồn chỉ càng thêm thành thục và tỏa sáng theo những trải nghiệm của bạn.

Hôm nay, gửi đến mỗi cô gái đang bận rộn nỗ lực vì cuộc sống, chúc các bạn luôn giữ được ước mơ trong trái tim mình, dũng cảm sống cho chính mình.

Chỉ cần bạn dám đi, nhất định sẽ có đường. Vì thế, hãy luôn yêu đời, yêu chính mình, đừng sợ hãi năm tháng, bởi nó cũng là một phần cuộc sống của bạn. Phần còn lại cuộc đời, hãy tỏa sáng theo cách riêng của chính bạn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại