Cụ ông 93 tuổi đánh chết vợ 89 tuổi ở Thừa Thiên Huế liên tục lẩm bẩm "tôi vô ý mà"

Tiểu Chiêu |

Cụ ông 93 tuổi đánh khiến người vợ 89 tuổi tử vong hiện đi lại khó khăn vì đau chân, tâm trí bất ổn, mất ngủ, thường xuyên lẩm bẩm "tôi vô ý mà".

Cụ Thắng được người nhà chăm sóc sau vụ việc.

Cụ Thắng được người nhà chăm sóc sau vụ việc.

Liên quan đến vụ án cụ ông Thẩm Thắng (93 tuổi, trú phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) dùng cây gỗ đánh vợ là cụ bà H.T (89 tuổi) tử vong, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang chờ kết quả giám định tâm thần đối với cụ Thắng.

Cụ Thắng hiện đang được cho tại ngoại vì gia đình có đơn xin bảo lãnh và do tuổi cao sức yếu. Đặc biệt, sau khi vụ án xảy ra, cụ Thắng có nhiều dấu hiệu bất thường về thần kinh.

Người dân tại tổ dân phố Giáp Tư (phường Hương Văn), nơi vợ chồng cụ Thắng sinh sống, cho biết 2 vợ chồng không có con cái nhưng vẫn sống với nhau 1 đời. Ngày trẻ, hai người làm ruộng mưu sinh. Khi về già, 2 người bán 1 phần đất đai để lấy tiền dưỡng lão.

"Sau khi án mạng xảy ra, cụ Thắng có nhiều bất ổn thần kinh nên các cháu ruột trong họ thay nhau lo cơm nước, động viên tinh thần.

Cụ Thắng đi lại khó khăn nên chỉ nằm trên giường, thường xuyên lẩm bẩm "tôi vô ý mà", một người hàng xóm cho biết.

Trước đó, ngày 21/2, cụ ông Thẩm Thắng nghi ngờ vợ cho tiền ông hàng xóm nên dùng 1 cây gỗ để đánh vợ dẫn đến án mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại