Mùa Noel = "Mùa nói dối" trẻ em?

Bích Hiền (TH) |

(Soha.vn) - Những dòng suy nghĩ về mặt trái của dịch vụ ông già Noel tặng quà cho trẻ em tại các thành phố...

Lại một mùa Noel sắp đến. Không khí lạnh cùng những vật dụng trang trí đặc trưng mùa Noel khiến cho lòng người cũng trở nên rộn rã. Háo hức nhất có lẽ là các bạn trẻ. Sau nữa là đến những đứa trẻ đang hóng chờ món quà mong ước đến từ ông già Noel. Những câu chuyện cổ tích được vẽ ra. Nhưng những người tin vào những câu chuyện cổ tích, có chăng chỉ là những đứa trẻ!

Trong cái không khí náo nức chờ đón Noel, tôi chợt nhớ đến câu hỏi của đứa con trai học cấp 1 của tôi: “Mẹ ơi, ông già Noel ở trường con đến từ đâu hả mẹ?”. Đang tập trung làm việc, tôi trả lời một cách lơ đãng: “Việc gì phải đến từ đâu, là do thầy cô người nước ngoài của trường con đóng luôn”. Con trai thảng thốt: “Sao lại đóng giả ông già Noel hả mẹ?”. Giật mình, tôi đã lộ ra một “bí mật xấu xí” mà lâu nay vẫn che giấu con trẻ rồi!

Đóng giả ông già Noel đi phát quà cho trẻ là một sự thật mà người lớn nào cũng biết. Những đứa trẻ, có đứa ngây thơ tin vào ông già Noel, nhưng cũng không ít đứa trẻ hiểu rằng ông già Noel chỉ là một dịch vụ, mỗi năm xuất hiện một lần, được cha mẹ chúng “thuê”, “nhờ” để đem những món quà được chuẩn bị sẵn đến trao tận tay chúng tại trường, tại nhà, hòng mong muốn đem đến một điều kỳ diệu cho con trẻ. Nhưng có lẽ, điều kỳ diệu được hóa trang bằng một hình thức khá vụng về, khá nhếch nhác, mang tính thương mại, nên để lũ trẻ tin vào chúng, có lẽ hơi khó.

Mùa Noel - mùa nói dối trẻ em

Ảnh minh họa

Và tôi bỗng trăn trở, nói dối trẻ con một cách vụng về như thế, có nên không? Nói dối mà để cho trẻ con biết rằng chúng ta đang nói dối, khác nào ta đang dạy chúng biết nói dối? Dù rằng điều nói dối đó được biện minh bằng một lý do tốt đẹp, nhưng có thật cần thiết không? Lật ngược lại vấn đề, trẻ sẽ nhìn hình ảnh của chúng ta thế nào khi chúng ta mong muốn đem đến niềm vui cho chúng bằng lời nói dối, bằng sự nhếch nhác, thương mại, vô cảm như thế? Liệu chúng có vui?

Thật bất ngờ, suy nghĩ đó không phải chỉ mình tôi. Lang thang trên một diễn đàn cũng thấy có một bạn trẻ viết rất dài và rất sâu về vấn đề này: “Những năm gần đây, dịch vụ ông già Noel tặng quà cho trẻ đang rất phổ biến ở nước ta. Hình ảnh ông già Noel trong mắt trẻ thơ rất đẹp và kỳ diệu. Trẻ thường ngưỡng mộ và tin vào những phép màu của ông. Thế nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu trẻ biết trên thế giới này làm gì có ông già Noel, chẳng qua là do bố mẹ thuê hoặc thầy giáo đóng giả mà thôi.

Nhớ chuyện năm ngoái khi tôi nhờ một ông già Noel đến nhà tặng quà cho đứa cháu gái mà tôi rất yêu quý. Trước đó tôi nói bé hãy viết một bức thư gửi ông những dự định sẽ làm trong năm tới, những ước mơ sau này lớn lên và kèm theo điều ước về một món quà mong muốn đươc nhận trong dịp Noel năm nay. Lần đầu bé được nhận quà nên ngồi viết thư tỉ mẩn lắm, nắn nót từng nét chữ rất đẹp. Bé còn tự tay vẽ một tấm hình về ông già Noel để gửi cùng với bức thư gửi ông. Hôm sau ông già Noel đến và tặng bé món quà bé đã ước. Năm nay tôi cũng dự định sẽ như thế. Bảo bé viết thư thì bé không muốn viết nữa. Bé nỏi làm gì có ông già Noel đâu. Là người lớn đóng giả thôi, người lớn toàn nói dối con nít.

Các em luôn muốn tin Santa Clause - một ông già tốt bụng, rất yêu trẻ con, biết mọi điều chúng thích và dành tặng cho chúng những món quà dễ thương là có thật. Thế nhưng nhiều khi bé bắt gặp người lớn nói chuyện với nhau, hoặc thấy các ông già noel cũng chạy xe máy như bay trên đường, không có mũ, ko có râu...bé biết đó là giả.

Tôi đã ú ớ một hồi lâu để giải thích và biện minh rằng đó ko phải là lời nói dối, nhưng dường như không hữu hiệu cho lắm. Năm nay bé không thích ông già Noel nữa. Phải chăng cách người lớn chúng ta đang đóng giả ông già Noel tặng quà cho trẻ cũng là việc chúng ta không nên làm, vì điều đó có nghĩa là chúng ta đang nói dối trẻ.” – Thành viên Pé Tít 88 chia sẻ.

Ý kiến của Pé Tít 88 nhanh chóng nhận được sự đồng tình. Một thành viên khác thẳng thắn thừa nhận rằng “Chúng ta đang biến mùa Noel thành mùa nói dối trẻ con. Mỗi dịp Noel, người lớn thì đi chơi, còn trẻ con thì nhận được những món quà từ những ông già Noel chạy xe máy như bay trên đường, vội vàng trao cho trẻ những món quà như là nghĩa vụ với rất ít tình yêu thương. Vậy làm sao để những đứa trẻ còn tin vào điều kỳ diệu mà ông già Noel đem lại. Vậy nhưng cha mẹ vẫn nói, đó là ông già Noel, khác nào chúng ta nói dối trẻ con và để cho chúng biết là chúng ta đang nói dối?”.

Nhiều phụ huynh muốn lựa chọn giải pháp khác để đem đến những món quà cho lũ trẻ trong đêm Noel thay vì thuê dịch vụ ông già Noel vì “Ông già Noel gì mà ốm, ra đường thỉnh thoảng thấy hai ông trên chiếc xe, ai chả biết là giả” (thành viên Lê Chấn Thiên). Việc nói dối này sẽ trở thành “rất tai hại với trẻ em, nếu cha mẹ không tinh tế và biết cách trò chuyện với các con” (thành viên Ma Mút Yêu).

Còn bạn, nếu bạn có con nhỏ, bạn nghĩ sao về việc sử dụng dịch vụ ông già Noel để tặng quà cho con mình? Bạn có nghĩ, chúng ta cứ nên để mùa Noel là một mùa nói dối và dạy những đứa trẻ của mình biết nói dối?

Nếu bạn có ý kiến về vấn đề này, xin hãy để lại phản hồi vào Ô bình luận ở bên dưới hoặc gửi bài viết về địa chỉ email: btv@soha.vn

Những bài bình hay sẽ được chúng tôi đăng tải và áp dụng trả nhuận bút trong vòng 24h. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại