Khi bạn trai cũ có người yêu mới...

Theo Mực tím Online |

Hôm nay, tình cờ biết được cậu có người yêu, đang suy nghĩ miên man, tớ bỗng…chưng hửng. Cậu muốn biết nguyên do chứ?

Kể từ khi chúng ta chia tay, mỗi ngày tớ đều nghĩ về cậu đôi chút, nhưng cảm xúc lúc vơi lúc đầy. Hôm nay, tình cờ biết được cậu có người yêu, đang suy nghĩ miên man, tớ bỗng…chưng hửng. Cậu muốn biết nguyên do chứ?

* Vậy là từ giây phút này, tớ không có quyền nghĩ về cậu nữa rồi. Tớ có thể khó thay đổi thói quen của mình, nhưng tớ tin tớ sẽ làm được. Tớ biết, tớ không thể dành tình cảm cho một người đã có người yêu. Tớ sẽ rút lui, và tớ không có quyền giữ hình bóng cậu trong trái tim của mình. Từ nay, tớ hứa sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu, xem như tớ chưa từng tồn tại. Tớ hứa đấy…

Ảnh minh hoạ/ nguồn: Internet.
Ảnh minh hoạ/ nguồn: Internet.

* Khi chia tay, tớ tươi tỉnh lắm. Vì tớ biết dẫu cho rời xa nhau thì ít ra cậu cũng hướng về tớ, và tớ cũng vậy. Chỉ vì hoàn cảnh khiến chúng ta phải xa nhau mà thôi. Nhưng cậu à, khi cậu đã có người yêu, tớ mới nhận ra rằng tớ hoang tưởng. Yêu nhau gì đâu chứ, chúng ta đã kết thúc ngay từ khi nói tiếng chia tay cơ mà. Tớ ngốc quá đúng không?

* Tớ luôn tưởng tượng, nếu một ngày nọ, gặp cậu và người yêu mới, đang nắm tay nhau đi chơi, ánh mắt đong đầy hạnh phúc, không biết tớ sẽ thế nào. Đi ngang qua như chưa từng quen biết, hay nhìn cậu rồi nhìn cô ấy, và mỉm cười chúc phúc cho hai người?

Dù cho kiểu nào đi nữa thì tớ thú thật là tớ cũng không thể đóng vai trọn vẹn. Tớ cũng không biết chắc, nếu thật sự xảy ra điều đó, tớ sẽ làm gì. Giả vờ mỉm cười rồi quay mặt đi lau nước mắt ư? Không, không thể…

* Tớ luôn cố gắng để tìm hiểu về cô ấy. Cô ấy có xinh đẹp không, có tài giỏi không, và điều quan trọng nhất là tính tình thế nào… Cô ấy có yêu cậu nhiều như tớ đã từng, có chăm sóc cậu không, tại sao cô ấy lại chiếm được trái tim của cậu nhanh như thế. Cô ấy đã chiến thắng tớ, và tớ thì không có đủ can đảm để giành giật lại. Tớ thua rồi…

* Chỉ khi cậu có người yêu, tớ mới nhận ra rằng, tớ đã thật sự mất một điều vô giá. Khi chúng ta chia tay, tớ cứ nghĩ tớ chỉ lạc mất tình yêu thôi, chỉ cần tớ muốn tìm là sẽ thấy. Nhưng bây giờ thì nó chính thức vuột khỏi tầm tay tớ rồi.

* Cậu có người yêu, tớ mới thấy tim nhói lên đôi chút, khi nghĩ về kỉ niệm giữa chúng ta. Tớ giật mình nhận ra, chúng ta đã trở nên xa lạ. Tớ dần quên mất kí ức giữa tớ và cậu rồi. Tất cả chỉ như vừa mới hôm qua, nay lại trôi đi vạn dặm. Dường như chúng ta yêu nhau từ kiếp trước, và kiếp này chưa có duyên thì phải…

Cậu có người yêu, tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Và tớ hiểu, đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi tớ đánh mất cậu. Nếu chúng ta quay lại, chưa chắc mọi chuyện tốt đẹp hơn. Chúc cậu hạnh phúc. Nhưng tớ sẽ không có đủ tự tin để quan sát hai cậu yêu nhau đến thế nào. Tớ chỉ có thể chúc và ra đi thôi. Tạm biệt cậu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại