"Sự thật về Huyền Chip sẽ có lúc bị phơi bày"

Tùng Ken (TH) |

(Soha.vn) - Với những luận điểm chặt chẽ, một blogger đã chứng minh rằng những thông tin xung quanh Huyền Chip và chuyến đi chắc chắn là vở diễn của 1 kịch bản lên sẵn.

Một dân mạng với nickname Cười Chút Chơi đã chia sẻ một bài viết với tựa đề "Khổ cho Huyền Chip" . Bài viết phân tích về một kịch bản đã được dựng ra và Huyền Chip chỉ là con rối bị giật dây làm theo cái kịch bản đó. Bài viết đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Huyền Chip chỉ là con rối làm theo kịch bản dựng sẵn
 

Nội dung bài viết của Cười Chút Chơi:

"Đến lúc này thì mình thấy thật khổ cho Huyền Chip, và mình muốn bày tỏ thế này: mình hoàn toàn không ghét em ấy, mình tin em ấy có đi du lịch bụi thật, và cũng đã trải qua những thực tế này nọ, chứ không phải ngồi nhà viết bậy.

Nhưng con số 25 nước thì đáng xem lại bởi thời gian cho em ấy đi lại không đủ như ý tưởng em ấy thể hiện, tức là “phượt” đúng nghĩa đi bụi.

Cái chính và đáng lên án nhất, là tổ chức nào, nhóm nào đã ở sau lưng cô bé này, vẽ nên 1 kịch bản để cô bé bị biến thành con rối khổ sở.

Phải chăng cô bé đã được hứa hẹn hỗ trợ rất nhiều, và với tính bốc đồng của 1 con nhỏ ưa đi lại, Huyền Chip đã đồng ý với kế hoạch mà người ta tạo ra. Thậm chí với cái “hồ sơ online” xin tài trợ của Huyền Chip trên mạng, mình tin với 1 cô gái 20 tuổi chưa kinh qua đào tạo văn bản chính quy ngành du lịch, sẽ không thể trình bày chặt chẽ như thế. 

Có thể lý giải điểm này ở chỗ chính những người giật dây cho Chip đã giúp Chip làm nên bộ hồ sơ ấy, vì nếu thật sự tìm ra thêm nhà tài trợ tài chính cho kế hoạch này thì tổ chức ấy cũng lợi thêm mà thôi. Nhưng do không tìm ra được ngay nên… đành bỏ.

Quyền lợi của Huyền Chip trong phi vụ này thế nào, cô bé là người biết. Có điều, đó có đúng là những quyền lợi đầy đủ không và cô bé sau này có nhìn ra để nói lên sự thật không, thì có lẽ nên chờ đợi. Một khi đã có những mờ ám, thì người ta sẽ dễ mâu thuẫn lắm, và lúc đó tự người trong cuộc, với sự bất mãn của mình sẽ thòi ra mà thôi. Hoặc không đợi đến lúc Chip nói, cũng sẽ có người nói, nếu họ bị đụng chạm về quyền lợi nào đó.

Vấn đề vì sao Huyền Chip luôn khăng khăng là cuốn sách của mình ? Có thể, cái này mình tự luận thôi, là đúng thật cô bé đã trải qua những chặng đường. Cô bé hiểu rằng đó là công sức của mình, vì cô bé tự làm, tự bươn trải, tự lăn lộn thật. Nhưng phía sau cô bé là gì, thì cô bé có thể không hiểu hết. 

Có khi, đó chỉ là những cách thức ẩn mặt của tổ chức đó mà thôi, để Huyền Chip thật sự lao vào việc họ muốn cô bé làm, tức là 1 con rối phải đi trên sân khấu, chịu mưa nắng thật. Một ông anh, bà chị nào đó, 1 người bạn nào đó lúc nào cũng tốt lắm với Huyền Chip, để cô tin tưởng vào quyền năng của họ, và họ có quyền năng thực sự, và vì người đó luôn dặn Chip chớ nên nói ra, cứ nhận hết công về mình, nên Chip sẽ càng tri ân hơn và càng phải tự khẳng định hơn.

Visa cần chứng minh tài chính ư ? Có giấy tờ, có người lo cho. Cô bé chỉ việc theo hướng dẫn, đến gặp người này người kia, trình bày và sẽ được chấp nhận. Việc làm ư ? Cũng cần cô bé phải làm đấy, nhưng khi cô bé tìm việc, đã có ai đó liên lạc giúp rồi, cô bé chỉ đến để chứng thực cho cái sự có mặt của mình thôi. Cho nên, tự Chip cũng luôn nói em không thể giải thích được vì sao như thế, em không rõ do đâu mà em được như thế.

Kể cả những bài viết của em, đăng mạng cũng được, đăng báo chí chính thống trong nước cũng được, đều do em dốc sức viết. Nhưng liệu sức viết đó có đủ để em nhận nhuận bút 1 cách công bằng như các phóng viên chính quy không, và đều đặn như họ không, thì chắc chắn phải nhờ ai đó can thiệp, thậm chí bơm ngầm tài chính cho em. 

Huyền Chip đã nhận những đồng tiền ấy, khi em thực hiện các bài viết theo đồng ý của ai đó, và em nghĩ thế là đủ, thế là xứng đáng. Nên em tin đó là những đồng tiền em kiếm ra, trong hành trình của mình.

Tất cả tạo nên 1 sự suôn sẻ cho em: Cứ đi, có gì thì alo cho ai đó, họ sẽ hướng dẫn, sẽ liên hệ giúp đỡ 1 cách vô tư, rất tinh thần anh chị em; tiền trong tài khoản sẽ có, từ nguồn bài viết của em, dù có thể bài viết đó không giá trị, vẫn được nhiều tiền. 

Huyền Chip không thể biết rõ mức nhuận bút của báo chí là bao nhiêu, nên em xem mọi khoản nhận đủ là đúng thế, chứ em đâu tin rằng, với giá 10 đô la cho mỗi bài viết trên mạng, cũng là sự khao khát của rất nhiều phóng viên chính quy ấy chứ. Vài bài thì có thể, chứ bài nào cũng nhận nhuận bút như thế, thì phải hiểu đời đâu có đơn giản là vậy. 

Thử đếm xem, 1 phóng viên chính quy hiện nay ở nhà, có đủ mọi điều kiện viết lách, mà mỗi ngày ra 1 bài báo có giá trị để đăng tải, thì làng báo đếm xem được bao nhiêu người ? Liên tục như thế 2 năm, liệu có bao nhiêu phóng viên nói là mình đương nhiệm được ?

Thế mà Huyền Chip đã viết nhiều hơn thế, trong khi em đi lại, đối mặt bao nhiêu chuyện trên hành trình. Tất cả đều được đăng tải và trả nhuận bút cao, như báo Tiền Phong cho hay là trả đến 1,5 triệu đồng/bài. Có phóng viên nào của báo Tiền Phong đọc điều này, mà tin được mình cũng có thể làm như vậy không ? Nếu không thì nói thật lòng, phóng viên đó nên nghỉ việc đi, bởi tòa soạn cần tuyển Huyền Chip về làm trưởng phòng phóng viên cho chất lượng. Một nhân tài viết báo như vậy, thế gian hiếm lắm.

Hơn nữa, bản thân các bài viết, và cuốn sách đứng tên em, là thành phẩm của em, do em tự tạo nên, hay do 1 ai đó đã biên tập, hiệu đính, chỉnh sửa, thậm chí thêm thắt vào cho sinh động, gay cấn, lôi kéo độc giả ? Có thể không hẳn chỉ do em nghĩ đâu, mà người ta muốn thế.

Cuốn sách của Huyền Chip vì thế sẽ có những lỗi ngớ ngẩn, mà tự em phải chấp nhận, "há miệng mắc quai" công nhận 1 cách buồn cười. Ví dụ chi tiết em bị tai nạn xe đâm vào, có thể đó là chi tiết do người nào đó thêm vào, và Huyền Chip do cũng muốn có chút gay cấn nên đồng ý bơm thêm. 

Em có thể không hiểu xe máy chạy 100km/giờ đâm vào thì em sẽ thành cái cục thịt gì, cũng không nghĩ cái ống cẳng chân gãy thì phải nằm bao lâu. Vấn đề là ai đó đã thêm vào để hấp dẫn câu khách, hợp với câu chuyện cậu bé Phật, và Chip phải ừ. Mà đã ừ rồi thì em phải chịu bị búa rìu mổ xẻ, không nói lại được. Khổ là chính em có đọc điều ấy không, và có phải em viết đâu.

Sự thật có lẽ không có vụ tai nạn nào kinh hoàng cả, chỉ là thêm thắt. Chứ 1 đứa con gái, bị gãy chân, có phải là điều khủng khiếp không ? Cứ xem lại đi, ngay bây giờ mặt Huyền Chip bỗng tự nhiên mọc lên 2 cái mụn bọc to tướng, thì cô bé có hoảng không, có soi gương nhăn nhó và sợ có sẹo không ? 

Mình tin là có, vì nói cho ngon kiểu gì Huyền Chip cũng là con gái, cũng là 1 cô bé đang tuổi nghĩ đến cái đẹp cho mình. Chả có cô gái nào muốn mình xấu đi cả. Mình xin cá với cả thế giới này về điều đó. 

Thế thì gãy 1 cái chân ở nơi đất khách quê người, nếu là thật thì Huyền Chip cũng phải chảy tràn cả hàng lít nước mắt, rồi khiếp đảm lo sợ mình sẽ đi thọt, sẽ bị dị tật, sẽ thế này thế kia. Có cô gái nào không vậy đâu ?

Nhưng chi tiết ấy đã bị bịa ra ngoài ý của Chip, và có trong sách, nên em không nhớ và bị ăn gạch tơi bời. Chớ trách Chip, vì em chỉ là con rối của tổ chức ấy rồi.

Có lẽ, mãi đến khi về nước rồi, ngồi nói chuyện tử tế với ai đó, Chip mới biết những việc ấy, mà theo quy tắc cuộc sống, thì coi như biết để chấp nhận, "sống để dạ chết mang theo", ngoại trừ lúc nào đó mới lộ vấn đề. Còn như hiện nay, việc Chip đã nhận tài trợ làm sao, những ủng hộ, giúp đỡ thế nào, tự em có lẽ cũng phải đợi đến khi ai đó nói thật ra, em mới hiểu. 

Mà rồi thì sự đã có, thôi em cứ tiếp tục nhắm mắt theo lao, công nhận sách của mình, vì cũng đúng là câu chuyện của em thật, rồi đi giao lưu bán sách, trả lại ơn nghĩa, tiền bạc cho người ta đã giúp em thỏa ước giấc mơ đi. 

Hơn nữa, sách bán được, danh có được, em có thể đi nữa, đi tiếp, lại có những lời hứa khác ngon hơn, để em đổi đời, có thể mang tiền về cho bố mẹ, tự lo cho mình 1 đường rút về sau. Nên em sẽ tiếp tục dưới hướng dẫn truyền thông, lại tiếp tục đi và ra sách, bán sách và đi tiếp.

Em cũng chỉ như những người khác, đã bị 1 thế lực truyền thông sử dụng thành công cụ cho họ, em không có quyền nói lại, và vì vậy Chip có đến Đà Nẵng ký tặng sách, ngày 22/9 có đến Saigon giao lưu, em cũng chỉ được diễn như thế, nói như thế. 

Cái miệng ngậm bớt lại, và cho dù có nổi nóng lên, như bất cứ con bé nào ở tuổi 20 khi ai chọc giận mình, thì cũng phải ngồi đó, giả vờ cười, giả vờ bị điếc. Mình nghĩ em không cần mang theo mũ bảo hiểm để đi giao lưu, chỉ cần em giữ được cái mặt nạ phải đeo là tốt rồi. Đó đã là 1 sự đau khổ rất lớn trong lòng mà có thể, chỉ 1 mình em cắn răng biết thôi.

Với 1 cách nhìn như vậy, mình nghĩ mình thông cảm cho Huyền Chip, cũng như hy vọng bà con online thử xem lại chuyện Bà Tưng vậy. Bà Tưng đẹp, nên mới có sự thể khoe xác thân. Còn Huyền Chip thì không nhan sắc lắm, nên em cần khoe kiến thức và văn hóa hơn. Mỗi diễn viên chỉ nên thủ 1 vai, và nhóm quyền lợi sẽ mang họ lên sân khấu. Giá phải trả như vậy, tùy mọi người nghĩ là đáng hay không.

Mình chỉ không thích Huyền Chip vẫn tiếp tục nói dối, và tuân thủ sự hướng dẫn của những kẻ nào đó. Bà Tưng thì đã nói lộ ra rồi, vì vai diễn bị bể và em ấy phải bị đuổi ra khỏi sàn diễn. Em ấy giận nên đã nói ra tất cả. Còn Huyền Chip, bao giờ thì đến lượt em ? Có lẽ không bao giờ, vì hướng đi của em, là đạo đức và văn hóa hòa quyện lại. 

Một người tri thức không thể như một nàng khoe ngực, nên Huyền Chip sẽ bi kịch hơn Huyền Anh, vậy đó! Em vẫn sẽ cứ đi gặp này nọ, nhận lấy danh hão, nhận lấy tiền, có thể để dành dụm cho tương lai, cho bố mẹ. Và chung quy như mình đã nói, em chỉ là 1 con rối. Thật đau lòng!

Mình chỉ lên án những kẻ đang biến Huyền Chip thành 1 công cụ, hãy có 1 cách ứng xử tốt hơn cho em ấy. Vì sau những vụ ồn ào này, kế hoạch sẽ không còn tốt nữa. Huyền Chip sẽ phải lùi lại để có những Thanh Chip, Hồng Chip xuất hiện, nhằm biến mục tiêu của những ai đó thành hiện thực. Lúc đó, Huyền Chip sẽ thế nào nhỉ ? Có tiếp tục xách ba lô lên và đi nữa không ?

Hãy trả lại cho cộng đồng 1 sự thật. Đó là điều mình mong những ai đang trong cuộc chơi này nên làm. Huyền Chip cũng nên làm, mà bất kỳ ai hiện hữu xung quanh kế hoạch làm sách của em, cũng nên làm.

Ý kiến chủ quan, tự luận của mình là thế, điều này chỉ là suy nghĩ của mình thôi, chả có liên quan đến ai kéo dây ném đá gì nhé.

Mình kết thúc ý kiến về Huyền Chip ở đây. Vì mình tin sự thật rồi cũng sẽ phơi bày thôi, không lúc này thì cũng sẽ là lúc khác."

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

* Mời độc giả theo dõi tiếp các tin tức liên quan tới Huyền Chip.

Mọi ý kiến, đóng góp bài vở cho mục cư dân mạng, độc giả vui lòng gửi thư về địa chỉ email: cudanmang@soha.vn

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại