"Giọt nước mắt nơi xứ người bỗng lạc"

Vũ Tùng (TH) |

(Soha.vn) - Nhà thơ Đặng Hà My đã chia sẻ một bài thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tựa đề "Tấm áo Giáp đất Việt" khiến người đọc không khỏi xúc động, nghẹn ngào.

Bài thơ "Tấm áo Giáp đất Việt" được nhà thơ Đặng Hà My viết tại nước Đức xa xôi ngày 9/10 đã nhận được rất nhiều cảm tình từ cộng đồng mạng. Bài thơ chan chứa những cảm xúc của đứa con về người cha ruột và người anh hùng dân tộc Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những cảm xúc bình dị, thiêng liêng đan xen khiến trái tim người đọc bỗng nghẹn lại, xúc động.

 	Cảnh vệ đưa người cựu chiến binh vào viếng Đại tướng.

Cảnh vệ đưa người cựu chiến binh là bố Đặng Hà My vào viếng Đại tướng.

"Hôm trước mọi người bảo HV sẽ mang xe đưa ông tới tận nơi viếng
cụ Giáp, ông bảo: Cụ Giáp là tướng còn chả cần ô lọng thì ta
cần chi phải nhiêu khê đón rước. Ông lặng lẽ đến 30 Hoàng Diệu, và được người dân gọi là cụ cựu chiến binh.
"- Đặng Hà My chia sẻ.

Dưới đây chúng tôi xin trích nội dung của bài thơ này:

Tấm áo Giáp đất Việt

“Sao tim con bỗng nghẹn lại ông ơi„*

Dẫu chỉ là tiếng gọi của con trẻ

Trong phút giây

Vĩnh viễn

Biệt ly Người

Nước mắt cho ngày gặp mặt này đây

Bác ơi

Phía ngoài cánh cổng kia

Trần gian bây giờ

Cô đơn lắm

Con xa quá nên không thể về cùng

Chỉ biết thắp nén nhang trong tâm khảm

Hôm qua thấy cha con đi viếng Bác

Lòng xúc động dáng người vẫn ung dung

Có phải Bác đã truyền thêm sức mạnh

Thấy trên môi cha mãn nguyện

Mỉm cười

Ông đeo lại huân huy chương thưở ấy

Mà thời gian

Cha con đành lãng quên

Như ngôi nhà đã đóng cửa từ lâu

Như đền đài rêu phong

U tịch

Bỗng lần cuối mở toang lòng cổ tích

Vẫn còn đây những bằng chứng uẩn sâu

Con không được hòa cùng người đưa tiễn Bác

Giọt nước mắt nơi xứ người bỗng lạc

Đành ngậm ngùi muốt tận đáy tim đau

Mong ước lúc này

Nào có nghĩa gì đâu

Nhưng hình như không phải mọi người tiễn Bác

Mà là mùa nước lũ mênh mông

Lòng đồng lòng

54 sắc áo

Con cháu Lạc Hồng

Đang thổn thức giữa lòng cha

Con dõi theo niềm tin vào chính nghĩa

Dù nơi đâu vẫn rọi sáng trên đầu

Dù con đường gập ghềnh những bể dâu

Vẫn tin vào Đại Tướng hiền đất Việt

Ngày hôm nay con chẳng biết nói gì

Bởi dòng lệ đã loang tràn sử sách

Mùa hoa ban năm nao còn thủ thỉ

Trên vòm đồi với tướng mạnh quân hùng

Người sẽ về bên Đảo Yến vĩnh hằng

Để chơi tiếp bản nhạc người yêu thích

Để nghe núi sông ngàn đời tình sự

Người tiếp tục độ trì

Cho thế hệ

Tương lai

Người vẫn bận như Hưng Đạo Đại Vương

Bởi non sông mãi mãi còn khắc cốt

Như hơi thở trên Him Lam

Ngày ấy

Mãi còn rung trong tâm trí bao người

* **

Ông ơi, sao tim con bỗng nghẹn

Có gì đâu

Ông về lại ngày xưa

Bên gốc mít

Mẹ sinh Ông ngày đó

Hoa nơi xưa

Vẫn nở lại đất xưa

Ông ơi sao tim con bỗng nghẹn

Dù biết rằng thịt da rồi cũng hóa

Hồn ra đi

Nhưng phách còn ở lại

Để hòa chung một tiếng gọi:

Đồng Bào

Ông ơi

Xin Ông hãy yên lòng

Như Thánh Gióng rồi cũng phải về trời

Lớp cháu con sẽ phải tự lớn khôn

Hoàng hôn rồi

Bình minh sẽ lại

Trút áo giáp

Đi vào cõi sắc không

Mong cho non sông gấm vóc của Người

Mãi đẹp tươi

Cùng năm châu bốn bể

Lời ca vang

Trong thế giới hòa đồng

Xin dâng nén tâm hương tới bên Người

Trong nước mắt

Cùng triệu lời tiễn biệt

Tấm Giáp chở che hồn dân tộc

Mãi tỏa hào quang tới khôn cùng…

------

(*) “Sao tim con bỗng nghẹn lại ông ơi„ câu nói của cháu nội đại tướng."

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

 
 

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

Bạn đọc có những dòng cảm xúc, thơ, văn, kỷ niệm, hình ảnh... về Đại tướng muốn chia sẻ với nhân dân cả nước xin gửi về email: info@soha.vn. Trân trọng cảm ơn! 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại