Cụ bà 71 tuổi đi làm, 96 có tình mới, 107 tuổi vẫn ngầu

Thiên An |

Có người không già nhưng tâm hồn đã hóa tro tàn, nhưng bà lão 107 tuổi vừa qua đời này vẫn không ngừng cố gắng làm mới mình dù đã xế chiều.

1. Nữ nhà báo ảnh đầu tiên của Nhật Bản, 101 tuổi vẫn tác nghiệp

Sau cái chết của chồng ở tuổi 71, bà chọn cầm máy lên và bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh tự do. Hình ảnh bà cầm máy ảnh trong tay, khéo léo lấy nét, nhìn dáng vẻ điềm đạm và thanh lịch cộng với tinh thần sảng khoái ngời ngời, không ai tin rằng bà đã ngoài 100 tuổi.

Thông tin chia tay người tình ở tuổi 96 của bà đã khiến không ít người phải sửng sốt, thế nhưng “cụ bà mới lớn” này không hề suy sụp vì mối tình tan vỡ, bà đã tổ chức một cuộc triển lãm cá nhân ở tuổi 100 và giành được giải “Người mặc đẹp nhất” - trở thành người nhận giải cao tuổi nhất trong lịch sử.

Cụ bà 71 tuổi đi làm, 96 có tình mới, 107 tuổi vẫn ngầu - Ảnh 1.

2. Không quan tâm đến vẻ ngoài đã có tuổi, quan trọng là tâm hồn tươi trẻ bên trong

Có người hỏi bí quyết để luôn tươi trẻ của bà là gì? Và bà đã trả lời đó là “sự hiếu kỳ”!

Khi nhắc đến ba từ “sự hiếu kỳ”, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tuổi thơ. Hãy sống như thời thơ ấu, luôn tò mò về mọi thứ, dám chấp nhận rủi ro, dám thử thách, như thế mới có thể sống tích cực và tràn đầy sức sống.

Bà nói: “Tôi thích nhìn chằm chằm vào thế giới bên ngoài, khi không biết điều gì tôi nhất định tìm cách làm rõ điều đó, tôi không thích nghĩ 'mình cũng từng này tuổi rồi' trước khi làm việc.”

Bà cho biết thêm: “Công việc khiến tôi tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, và làm đẹp là một khóa học bắt buộc trong cuộc đời tôi! Nếu mọi người luôn muốn làm những việc phù hợp với tuổi của mình thì sẽ là một tổn thất lớn!”.

Những năm cuối đời, Tsuneko Sasamoto vẫn duy trì một lối sống rất lành mạnh: Đi ngủ lúc 11 giờ, thức dậy lúc 5 giờ, nghe các cuộc trò chuyện tiếng Anh trên TV để đánh thức não bộ. Sau đó, bà vừa xem TV vừa tập thể dục, uống sữa chua để làm ẩm cổ họng, nhỏ thuốc nhỏ mắt. Kế đến, bà xem qua bảng tin và tạp chí buổi sáng, khi thấy những mẩu tin thú vị, bà sẽ ghi lại vào một cuốn sổ, kể cả các đoạn hội thoại và cụm từ tiếng Anh mới học cũng được bà ghi chép lại một cách tỉ mỉ.

Cụ bà 71 tuổi đi làm, 96 có tình mới, 107 tuổi vẫn ngầu - Ảnh 2.

Nếu có một vũ khí kỳ diệu giúp bà trẻ mãi không già, thì đó chính là một tâm thái bền vững và lòng yêu đời. Thông thường, những người ngoài 60 sẽ đảm nhận việc chăm sóc cháu của họ khi về hưu, thế nhưng, Sasamoto lại chọn ăn mặc cầu kỳ, để móng tay và dùng nước hoa, điều chỉnh vẻ ngoài sao cho hợp với tâm trạng của bà ngày hôm đó. Bà luôn cười nói: “May mắn thay, lúc nào tôi cũng trông trẻ trung như năm 26 tuổi.”

3. “Đừng để tâm việc ta sẽ già đi, nhân sinh không bao giờ là quá muộn”

Chỉ cần bạn có suy nghĩ mới lạ thì cuộc sống còn đầy rẫy những khả thi. “Mỹ nhân đẹp suốt một thế kỷ” Tsuneko Sasamoto luôn mang theo một trái tim hiếu kỳ để sống thật “ngầu” trong 107 năm tuổi đời, những điều kỳ diệu bà đã tạo ra khiến không ít người phải ngưỡng mộ và thán phục.

Với kinh nghiệm sống tuyệt vời của mình, bà từng nói: “Cuộc đời không bao giờ quá muộn để bắt đầu, không dễ gì được sống, vẫn còn nhiều nơi tôi muốn đi, nhiều người tôi muốn gặp, thì làm sao có thời gian nghĩ đến cái chết”.

Cụ bà 71 tuổi đi làm, 96 có tình mới, 107 tuổi vẫn ngầu - Ảnh 3.

Ở tuổi 71 - khi nhiều người đã nghỉ hưu, bà chọn làm lại từ đầu và dành 6 năm để đi du lịch khắp Nhật Bản chỉ vì “muốn chụp ảnh”. Ở tuổi 96, bà gặp ông Charles - một nhà điêu khắc đến từ miền nam nước Pháp, và bắt đầu yêu! Cuộc đời bà như một bức tranh đầy màu sắc và đầy cảm hứng, có thể truyền năng lượng tích cực cho bất kỳ ai nhìn vào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại