*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một người dân trên địa bàn phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội so sơ ý đã ném túi xách cũ bên trong có gần 1,2 tỉ đồng tiền mặt vào thùng rác.
Trong lúc đang cắt tỉa 1 cây xanh sum suê để đảm bảo an toàn thì nữ nhân viên công ty môi trường bị người phụ nữ ngăn cản và tát vào mặt.
Những ngày cận Tết, nhóm thiện nguyện Hạt Vừng và Soha.vn đại diện các nhà hảo tâm đã tiến hành trao tặng 20 công nhân môi trường bị nợ lương ở Hà Nội, mỗi người 5,9 triệu đồng.
Chàng trai cảm thấy khá thất vọng trước hành động của cô gái. Câu chuyện nhận về nhiều ý kiến tranh luận từ phía netizen, trong đó nhiều comment khiến anh cảm thấy bị tổn thương.
Trong quá trình điều tra vụ án nữ công nhân bị cướp xe máy ở Hà Nội, Công an còn bắt thêm 1 bị can khác vì đã không tố giác nhóm cướp.
Cơn mưa lớn cuối buổi chiều ngày 19/7 không ngăn nổi bước chân của nhóm thiện nguyện Hạt Vừng và Soha.vn đến BV Chợ Rẫy. Hơn 10 máy thở trị giá 1 tỷ đồng đã được gửi tặng đội ngũ tuyến đồng chống dịch Covid-19.
Làm nghề quét rác, chị Nguyễn Thị Loan không chỉ vất vả thể xác mà còn bị nhiều người coi thường. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc lớn nhất của chị là được các con trân trọng.
Trịnh Bá Dũng và mẹ đều là công nhân môi trường Công ty Minh Quân cũ. Do hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, Dũng phải đi quét rác để có tiền đóng học. Nhưng công ty nợ lương khiến cả 2 mẹ con phải vay mượn khắp nơi.
Nhìn bàn tay đen đúa, run rẩy của công nhân vệ sinh bị nợ lương khi ký tên mình mới thấy thương, thấy quý họ thêm.
Chị Nguyễn Thu Phương không ngờ câu chuyện của mình lại được lan toả đến thế. Những sự giúp đỡ đang dần làm thay đổi cuộc sống và điều hạnh phúc nhất là đứa con bị tử kỷ của chị có thể đến trường.
Dẫu biết rằng sẽ phải làm việc gấp 3 do rác ùn ứ, nhưng những công nhân thu gom rác của Công ty Minh Quân vẫn phải đình công vì không có cách nào khác để đòi những đồng lương mồ hôi nước mắt.
Vì không có tiền lương, 4 người gia đình chị Nguyễn Thu Phương phải ở trong phòng trọ rộng 15 m2. Tết cả nhà nữ công nhân môi trường cũng không được về quê, đứa con bị tự kỷ không có tiền chữa trị.